
Tối 30-7, chị Nguyễn Thị Cúc (ở KP4, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) chở hai đứa con đi khám bệnh. Đến gần 20 giờ, chị Cúc và các con quay trở về nhà (đi trên quốc lộ 1A từ hướng ngã tư Amata về Hố Nai). Vào lúc này trời mưa nặng hạt, nước đã ngập trắng xóa ở các khúc đường trũng.
Tối 30-7, chị Nguyễn Thị Cúc (ở KP4, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) chở hai đứa con đi khám bệnh. Đến gần 20 giờ, chị Cúc và các con quay trở về nhà (đi trên quốc lộ 1A từ hướng ngã tư Amata về Hố Nai). Vào lúc này trời mưa nặng hạt, nước đã ngập trắng xóa ở các khúc đường trũng. Khi đến đoạn thuộc KP5B, phường Tân Biên, mẹ con chị Cúc vội ghé vào trú mưa tại mé hiên một nhà dân.
Nhưng khi chị Cúc tấp xe vào và định leo lên lề thì không ngờ lại sụp vào đúng miệng cống đã ngập nước. Chị Cúc hốt hoảng quơ tìm đứa con nhỏ (cháu Trần Gia Anh Cường, 8 tháng tuổi) trong vũng nước một cách vô vọng. Trong khi đó, đứa con gái (9 tuổi) của chị bám được vào vỉ sắt chặn một bên miệng cống thoát nước và may mắn được người dân chạy đến cứu giúp kịp thời.
Khi nhận được hung tin, anh Trần Văn Ban (chồng chị Cúc) cùng người nhà tức tốc đến nơi để truy tìm cháu Cường. Được sự giúp sức của lực lượng Công an, Phường đội Tân Biên và Công an TP. Biên Hòa, gia đình của cháu bé xấu số đã đi dọc các dòng chảy của con suối từ cầu Sập (phường Hố Nai) đến cầu Săn Máu (phường Trảng Dài) rồi ra Mương Sao, Đồng Trường (phường Thống Nhất) nhưng cho đến chiều ngày 2-7 vẫn chưa tìm được thi thể của cháu Cường.
Trưa ngày 1-7, chúng tôi đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm, lúc này trời vẫn mưa rả rích và nước đang chảy mạnh xuống miệng cống rộng hơn 3m, cao 0,2m. Thế nhưng, trên miệng cống này chỉ có một vỉ sắt rộng khoảng 1m dùng làm vật che chắn. Phần còn lại là một khoảng trống khá lớn đang hút nước cuồn cuộn. Người chủ căn nhà (ở KP5B, phường Tân Biên) mà phía trước có miệng cống này cho biết, vỉ sắt lắp một phần miệng cống trên là của gia đình tự làm để chạy xe máy vào ra mỗi ngày. Còn nhiều người dân ở đây thì nói, từ khi làm đường đến nay, đơn vị quản lý đường bộ chưa hề lắp đặt vỉ sắt nào để ngăn rác và đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đây, nhất là lúc trời mưa.
Được biết, đoạn quốc lộ này thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty 76 (đơn vị trực thuộc Khu quản lý đường bộ 7). Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty 76 cho biết, đoạn đường trên đã được công ty giao cho Ban quản lý dự án WB xây dựng 2 năm nay nhưng chưa được bàn giao trở lại.
Sáng ngày 2-7, ông Phạm Viết Nguyên, Phó giám đốc Công ty 76, phụ trách an toàn giao thông đã đến làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh. Ông Nguyên cho biết, trước đây công ty có làm rào chắn song ngang miệng cống nhưng chỉ được một thời gian thì bị người dân bẻ mất để vứt rác vào!
Sau đó, công ty đã có nhiều văn bản gửi UBND TP.Biên Hòa đề nghị xử lý tình trạng xả rác vào và phá hoại song sắt chắn miệng cống, nhưng đến nay tình trạng trên vẫn diễn ra. Ông Nguyên cho biết thêm, đo lại thực tế cho thấy miệng cống chỉ cao khoảng 20cm nên người thường khó thể bị lọt vào và trường hợp cháu bé 8 tháng tuổi bị lọt vào miệng cống này là quá xui rủi. Được biết, trong ngày 2-7, Công ty 76 có đến chia buồn và hỗ trợ chi phí cho gia đình cháu Trần Gia Anh Cường.
Thanh Toàn


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










