Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã hòa giải thành nhưng vẫn xảy ra án mạng

09:06, 30/06/2010

Mâu thuẫn đã được hai bên hòa giải xong, thế nhưng một thanh niên không có liên quan gì đến vụ việc ấy đã kích động cả nhóm đi đánh người để... trả thù. Hậu quả là một người vô cớ bị đánh chém đến chết, 10 thanh niên tuổi đời từ 20 đến 26 bị cầm tù với các mức án rất nặng.

Mâu thuẫn đã được hai bên hòa giải xong, thế nhưng một thanh niên không có liên quan gì đến vụ việc ấy đã kích động cả nhóm đi đánh người để... trả thù. Hậu quả là một người vô cớ bị đánh chém đến chết, 10 thanh niên tuổi đời từ 20 đến 26 bị cầm tù với các mức án rất nặng.

 

Theo cáo trạng, vào khảng 18 giờ 30 ngày 5-6-2009, anh Nguyễn Phú Trung cùng một số người bạn ngồi uống rượu tại quán thịt chó thuộc ấp Bình Xuân 1 (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc). Trong lúc ngồi nhậu, anh Trung có kể chuyện mâu thuẫn trước đây giữa anh với Phan Thành Lý (SN 1988) và Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1986, đều ở xã Xuân Phú). Sau đó, anh Trung có nhờ Thiện đi gọi Thịnh và Lý đến để giải hòa...

 

Sau khi nhận được lời mời, Thịnh đã gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Bình nhờ rủ thêm một số người bạn đến để... đi đánh nhau. Lúc đó, Bình đang ngồi uống rượu cùng với: Nguyễn Quang Cường, Đặng Thành Út Đậm, Nguyễn Minh Cường, Vương Văn Tùng, Dịp Phát Toàn và Nguyễn Hồng Phong (tuổi đời từ 20 đến 26, đều ngụ tại hai xã Xuân Bắc và Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc). Do Bình và các bạn không có xe đi nên Thịnh đã nhờ Vũ Bảo Long và Hoàng Miền Trung Nam (đều SN 1991) tới đón. Khi đã dàn xếp xong mọi việc, Thịnh cùng với Lý đi đến gặp anh Trung. Khoảng 30 phút sau thì cuộc hòa giải đã xong, Thịnh và Lý ra về. Dù vậy, khi gặp những người bạn mà mình nhờ, Thịnh cho biết là vào tối ngày 6-6-2009, nhóm của anh Trung sẽ vào xã Xuân Thọ để đánh nhau. Nghe vậy, Út Đậm tỏ ra tức giận (?!) nên đề nghị cả nhóm đến quán thịt chó - nơi anh Trung đang ngồi uống rượu để "hỏi chuyện".

 

Trước khi đi, Út Đậm chặt 9 đoạn cây tầm vông đưa cho Bình, Lý và những người bạn, còn anh ta thủ sẵn cây mã tấu. Khi đến quán mà anh Trung đang ngồi nhậu, Long, Minh Cường, Toàn đứng ngoài trông xe, Út Đậm và các đối tượng còn lại cầm dao, cây xông vào quán đánh nhóm của anh Trung. Bị đánh bất ngờ, anh Phạm Quang Duy (một người trong nhóm của anh Trung) đã cầm ghế nhựa để chống trả thì bị Quang Cường dùng cây đánh và Đậm dùng dao chém 3 nhát trúng vào tay... Sau khi gây án, nhóm Út Đậm bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Duy được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết ngay sau đó.

 

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo: Út Đậm mức án chung thân; Quang Cường và Bình mỗi bị cáo 20 năm tù; Phong, Tùng, Lý, Nam lần lượt bị phạt 18, 14, 13, 11 năm tù; Toàn, Long và Minh Cường mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 84 triệu đồng.

Trần Danh

Tin xem nhiều