
Ngày 1-4, các lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phối hợp cùng Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC16), Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22) đã bất ngờ bao vây triệt phá một sòng bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 1-4, các lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phối hợp cùng Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC16), Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22) đã bất ngờ bao vây triệt phá một sòng bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, Công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một sòng bạc dưới hình thức chơi tài xỉu rất lớn, quy tụ nhiều con bạc tầm cỡ từ nhiều địa phương đang tụ tập tại nhà của ông Đặng Văn Chính (52 tuổi, ở số 42, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, ngay trong đêm 31-3, lực lượng trinh sát bất chấp khó khăn đã bí mật ém quân mật phục xung quanh nhà ông Chính. Lúc 0 giờ 30 ngày 1-4, nhận được lệnh từ Ban chỉ huy, các trinh sát đồng loạt bao vây sòng bạc, bắt quả tang kẻ cầm cái Nguyễn Văn Hiểu (42 tuổi, quê ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và 31 con bạc đang say máu đỏ đen cùng đầy đủ tang vật, tài sản dùng để sát phạt nhau. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 18 xe máy, 2 xe ô tô, 10.020 USD, hơn 105 triệu đồng, 3 bộ đồ nghề chơi tài xỉu, 27 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác...
Theo kết quả điều tra bước đầu, sòng bạc này do Hồ Văn Hai (còn gọi là Hai "cây", 42 tuổi, ngụ ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) phối hợp cùng chủ nhà Đặng Văn Chính tổ chức để ăn tiền xâu. Phục vụ đắc lực cho chủ sòng bạc là các đối tượng Nguyễn Văn Dũng, Trần Thành Vinh, chuyên làm nhiệm vụ đưa đón con bạc đến địa điểm đánh bạc, đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống cho những đối tượng chơi tài xỉu. Theo quy định Hai và Chính đặt ra, khi đã vào sòng thì các con bạc không được đi ra ngoài (ăn uống) nhằm tránh sự chú ý của người khác.
Dù được tổ chức ở vùng quê hẻo lánh của huyện Nhơn Trạch nhưng sòng bạc tại nhà Chính thu hút rất đông con bạc từ TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch và tỉnh Cà Mau thường lui tới sát phạt từ trưa ngày hôm trước đến tận sáng ngày hôm sau mới tan. Trong số này, có nhiều người còn lôi kéo cả vợ hoặc chồng vào cuộc chơi. Để tránh né sự để ý của người dân địa phương cũng như sự theo dõi của cơ quan công an, chủ sòng bạc quy định các con bạc khi đến chơi đều gửi xe ở một quán cà phê cách đó khoảng 400m. Quán cà phê này cũng là nơi cho các con bạc nghỉ ngơi, thư giãn trước và sau khi sát phạt.
Nhưng dù những kẻ tổ chức sòng bạc có ma mãnh để che giấu hành vi phạm pháp của mình đến đâu vẫn không qua khỏi tai mắt của quần chúng nhân dân và các trinh sát hình sự. Sau gần 12 giờ sát phạt liên tục (từ lúc 13 giờ ngày 31-3 đến 0 giờ 30 ngày 1-4-2010), sòng tài xỉu quy mô lớn này đã bị hốt trọn, không con bạc nào kịp trở tay.
Phạm Mai


![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)











