
Như Báo Đồng Nai đã thông tin, ngày 4-3, tại khu vườn của anh Hồ Văn Giàu (ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) có 6 con chó bị thú dữ cắn chết. Sau đó, chủ quán nhậu Sáu Dậu và một số học sinh Trường tiểu học Hưng Lộc cho biết, có nhìn thấy một con thú giống beo (báo) ở một bụi rậm ven quốc lộ 1A (không xa vườn nhà anh Giàu).
Như Báo Đồng Nai đã thông tin, ngày 4-3, tại khu vườn của anh Hồ Văn Giàu (ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) có 6 con chó bị thú dữ cắn chết. Sau đó, chủ quán nhậu Sáu Dậu và một số học sinh Trường tiểu học Hưng Lộc cho biết, có nhìn thấy một con thú giống beo (báo) ở một bụi rậm ven quốc lộ 1A (không xa vườn nhà anh Giàu).
Trước thông tin này, UBND xã Hưng Lộc đã tiến hành làm rõ vụ việc. Ông Lê Công Sự, Chủ tịch UBND xã cho biết, việc đàn chó của anh Giàu chết nghi do bị thú dữ cắn là có thật. Ngoài đàn chó của anh Giàu bị chết, anh Lý Đức Dũng (nhà ở giáp ranh rẫy anh Giàu) cũng khai báo bị mất một con chó, nhưng không rõ có phải do bị thú dữ tấn công hay không. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó chủ tịch UBND xã xác nhận, ông là người tiếp nhận trình báo của anh Giàu. Lúc đó, anh Giàu có đem xác 2 con chó đến trụ sở UBND xã để làm vật chứng. Qua xem xét, ông Phước thấy cổ của mỗi con chó bị 4 dấu răng cắm sâu vào thân thể và phần sống lưng của 2 con vật này đều bị gãy vụn... Còn việc có hay không con beo xuất hiện ở gần quốc lộ 1A, thì qua kiểm chứng ở Trường tiểu học Hưng Lộc, có người nói thấy, người bảo không.
Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Phước cho biết thêm, sau đó ông đã cùng anh Giàu lần theo nguồn tin có một con beo (hoặc hổ) xổng chuồng ở xã Sông Thao (giáp ranh với xã Hưng Lộc) để tìm hiểu thực hư. Thế nhưng, đến nay kết quả xác minh vẫn chưa có ai khẳng định chắc chắn có hay không thú dữ xổng chuồng. Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc Nguyễn Văn Hiền thì nói, qua xác minh ở Công an xã Sông Thao cũng không có thông tin về thú dữ xổng chuồng tại địa phương này. Như vậy, đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng UBND xã chưa nhận được thông tin gì mới về thú dữ. Do đó, UBND xã Hưng Lộc đã làm biên bản xác nhận vụ đàn chó của anh Giàu bị chết để thông báo đến cơ quan kiểm lâm của tỉnh.
Trong khi đó, ngày 16-3, khi tiếp xúc với các nhà báo, bà Nguyễn Thị Lan, chủ quán nhậu Sáu Dậu vẫn khẳng định bà và một số học sinh Trường tiểu học Hưng Lộc đã tận mắt nhìn thấy con thú lạ (nghi là beo). Nơi được cho nhìn thấy con beo là một bụi rậm cây lá um tùm nằm dưới trũng sâu (thấp hơn mặt quốc lộ 1A khoảng 2-3m).
Tin đồn về con beo xuất hiện trong khu dân cư, gần trường học vẫn âm ỉ tại xã Hưng Lộc. Do vậy, cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành kiểm lâm cần sớm làm sáng tỏ để giải tỏa dư luận, sự bất an của người dân địa phương.
Thanh Toàn




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









