Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt trộm trẻ em để... giữ người tình!

10:02, 03/02/2010

Công an huyện Xuân Lộc vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với các đối tượng: Nguyễn Bình Minh (SN 1983, cư ngụ ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), Lê Trung Hải và Nguyễn Trường An (cùng cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) về hành vi "chiếm đoạt trẻ em" được quy định tại điều 120 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Bình Minh đang khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn trước điều tra viên.

Công an huyện Xuân Lộc vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với các đối tượng: Nguyễn Bình Minh (SN 1983, cư ngụ ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), Lê Trung Hải và Nguyễn Trường An (cùng cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) về hành vi "chiếm đoạt trẻ em" được quy định tại điều 120 Bộ luật Hình sự.

 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2009, Nguyễn Bình Minh có quen biết và yêu một thanh niên tên T.V.L., cư ngụ ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả của mối tình này là Minh đã mang thai với L. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, Minh bị sẩy thai, nhưng chị ta lại giấu giếm chuyện ấy vì sợ người tình bỏ rơi. Vì vậy, Minh thường xuyên lánh mặt và chỉ liên lạc với L. qua điện thoại. Trong trường hợp L. yêu cầu gặp mặt thì Minh dùng vật dụng độn vào bụng, giả như người có bầu thật để qua mắt L.

 

Tuy nhiên, sau đó thấy việc gian dối này có thể bị bại lộ, nên vào cuối tháng 12-2009, Minh đã quay về nơi cư ngụ cũ ở xã Xuân Hòa để lánh mặt L. Đồng thời để hợp thức hóa chuyện mang bầu giả, Minh đã nghĩ đến việc tìm một đứa con nuôi. Sau khi tìm hiểu, Minh biết được bà H.T.M. (cư ngụ ở ấp 3, xã Xuân Hòa) vừa xin được một bé trai nên chị ta đến hỏi thăm. Được bà M. chỉ dẫn, Minh đã nhiều lần tìm đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.Hồ Chí Minh) để tìm xin con nuôi, nhưng không thành. Cũng trong thời gian này, L. có gọi điện hỏi thăm thì Minh nói đã sinh con, một bé trai kháu khỉnh.

 

Sợ L. sẽ tìm đến thăm con, nên Minh quay lại nhà bà M. đặt vấn đề nhận nuôi dưỡng bé trai khoảng 2 tháng tuổi tên là Hồ Ngọc Trọng mà bà M. vừa mới xin được. Nhưng do bà M. không đồng ý nên Minh đã nảy sinh ra ý định chiếm đoạt cháu Trọng. Vì vậy, Minh tìm gặp hai người quen là Lê Trung Hải và Nguyễn Trường An để bàn bạc tìm cách bắt trộm cháu Trọng. Minh hứa nếu việc bắt trộm thành công thì sẽ thưởng cho An và Hải 1 triệu đồng.

 

Sau khi cả ba bàn bạc phương án chiếm đoạt cháu Trọng, Minh tìm đến nhà bà M. xin được tá túc ít hôm để... tìm con nuôi. Đến chiều ngày 27-1, Minh, An và Hải mua thuốc ngủ về cho bà M. uống để nhằm mục đích bắt trộm cháu Trọng. Nhưng do thuốc chưa đủ liều nên bà M. ngủ không say, vì vậy ý đồ của nhóm bắt trộm trẻ em chưa thể thực hiện được. Ngày 28-1, vẫn với thủ đoạn như trên, nhưng lần này Minh hòa thuốc ngủ vào nồi canh. Dù vậy bà M. vẫn không bị say ngủ mê man. Đã hai lần thất bại, nhưng Minh và đồng bọn vẫn không từ bỏ ý đồ đen tối. Vào chiều ngày 30-1, Minh cho tăng lượng thuốc ngủ lên gấp đôi so với lần trước và bỏ vào thức ăn, nước uống. Quả nhiên lần này, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, bà M. bắt đầu ngấm thuốc và đi ngủ sớm. Đến 22 giờ cùng ngày, thấy bà M. ngủ say nên Minh đã điện thoại cho An và Hải đến để cùng ẵm cháu Trọng trốn thoát.

 

Thế nhưng khi Minh, An và Hải vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì bà M. trở mình thức giấc. Không thấy con đâu nên bà M. tri hô cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của bà M. quần chúng nhân dân cư ngụ ở gần đó đã xông ra hỗ trợ, truy bắt được Minh, còn An và Hải do quá hoảng sợ đã bỏ cháu Trọng lại giữa đường rồi bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, đến ngày 31-1-2010, Công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Xuân Lộc qua điều tra, truy xét đã bắt giữ được hai tên trộm cắp trẻ em này.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều