Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ma túy "tấn công" vườn, rẫy và trường học

08:01, 10/01/2010

Hai tháng trở lại đây, ma túy bỗng "tràn" về làng quê hẻo lánh này. Nông dân phập phồng lo sợ mỗi khi đi vào rẫy của mình. Giáo viên phải bỏ buổi dạy và học sinh bị đe dọa...

Hai tháng trở lại đây, ma túy bỗng "tràn" về làng quê hẻo lánh này. Nông dân phập phồng lo sợ mỗi khi đi vào rẫy của mình. Giáo viên phải bỏ buổi dạy và học sinh bị đe dọa...

 

Đó là tâm trạng chung của người dân ở tổ 5, ấp 12, xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) - nơi có hàng chục đối tượng hút, chích ma túy của địa phương và các nơi khác kéo tới hoành hành suốt ngày đêm từ mấy tháng nay.

 

* Nông dân không dám vào vườn của mình

 

Vườn, rẫy của người dân ở đây bị các đối tượng nghiện hút biến thành điểm tụ tập để "phê" ma túy. Từ sáng sớm, các đối tượng lần lượt chở nhau trên xe máy sang trọng đi vào các khu vườn. Dưới những gốc điều, bụi chuối là những điểm quen thuộc mà các đối tượng này tụ tập để "phê" và sau đó để lại nào kim tiêm, ống nước cất, vỏ đựng heroin, lưỡi lam, quẹt gas... Người dân đi vào làm vườn gặp phải những "tang vật" như thế rất lo sợ nên gần đây rất hạn chế vào làm việc.

Mặt khác, trong lúc chăm sóc vườn, rẫy, người dân còn gặp các đối tượng đang "phê" thuốc đe dọa cấm trình báo với công an, nếu không sẽ gánh lấy hậu quả. Vì vậy, nhiều người dù thấy chuyện sai trái diễn ra trước mắt và ngay trên đất vườn của mình nhưng đành im lặng vì sợ bị trả thù. Thay vào đó, nhiều gia đình thường đóng cửa để "thủ". Một số gia đình có con mới lớn thì đem đi gửi nơi khác học, làm ăn vì sợ những đối tượng nghiện hút này rủ rê, lôi kéo. Những gia đình không có chỗ quen để gửi thì tăng cường đưa rước con đi học, đi làm.

Kim tiêm của các con nghiện vứt vương vãi trong vườn

Ông S.A.C., một người dân ở xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) có rẫy ở tổ 5, ấp 12, xã Xuân Tây cho biết: "Hôm nào cũng vậy, cứ tầm 8 giờ sáng là từng tốp thanh niên kéo nhau vào các vườn rẫy để hút chích. Từ đó đến 2-3 giờ sáng hôm sau, họ cứ lần lượt vào ra như thế. Ngoài hút chích, họ còn chọn nơi đây là điểm tập kết ăn uống, nhậu nhẹt". Sau khi nhậu và hút chích xong, những thứ rác rưởi như: vỏ chai nhựa, hộp quẹt, tàn thuốc lá, kim tiêm... được các đối tượng này vứt tứ tung khắp vườn rẫy. Một số đối tượng khác "cẩn thận" hơn thì gom những thứ đó lại và chất lá khô lên đốt. Vì vậy, trong các khu vườn nào của người dân ở tổ 5, hầu như vườn, rẫy cũng có kim tiêm, ống nước cất, bao thuốc lá, lưỡi lam, vỏ chai nước uống nằm vương vãi khắp nơi hoặc bị đốt nham nhở.

 

Một số người dân còn cho biết, khi bà con dùng xe cải tiến chở hàng nông sản từ trong vườn, rẫy ra đã bị một số đối tượng nghiện hút chặn xin đểu, dù chỉ 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

 

* Ảnh hưởng đến việc dạy và học

 

Không chỉ trong đất vườn, khu đất phía sau khuôn viên Phân hiệu 3 của Trường tiểu học Trung Dũng cũng bị các đối tượng nghiện hút "chiếm dụng" làm nơi tụ tập để "phê". Nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi nghe con em đang theo học tại Phân hiệu 3 Trường tiểu học Trung Dũng kể lại chuyện một số người nghiện ma túy đe dọa: "Hổm rày công an đang quần tụi tao, đứa nào thấy sao để im đó không được nói cho ai biết. Nếu không tụi tao chích cho một phát...". Các giáo viên ở Phân hiệu 3 thì cho biết, đã từng "lượm" được một bịt kim tiêm ngay sau lưng trường. Trước tình hình như vậy, các giáo viên đã trình báo lên Ban giám hiệu Trường tiểu học Trung Dũng và xin được cắt bỏ các tiết dạy phụ đạo buổi chiều. "Hai tháng nay, chúng tôi không dám đến lớp dạy và cũng không để các cháu đi học vào buổi chiều nữa. Bởi vì buổi chiều ở khu vực trường ít người qua lại, dễ bị những đối tượng nghiện hút đe dọa, tấn công..." - một giáo viên nói như vậy.

Chủ tịch UBND xã Xuân Tây Lầu Quốc Minh, cho biết lãnh đạo xã đã được báo cáo về nạn hút chích ma túy ở tổ 5, ấp 12 và từng cử công an "truy đuổi". Ông Minh còn nói, đây là điểm "nhức nhối" mà xã Xuân Tây đang tập trung giải quyết trong thời gian sớm nhất. Hiện, xã đã báo cáo sự việc về Công an huyện Cẩm Mỹ để cùng phối hợp đấu tranh, triệt phá.

 

* Ai tổ chức, cầm đầu?

 

Ông N.V.P., một người dân ở tổ 5, cho biết trong lúc chăm sóc vườn điều ông đã từng gặp nhiều nghiện hút và cả một số đối tượng "đầu gấu" từng vào tù ra khám cũng như đối tượng bán heroin thường mắc võng nằm chờ...  con mồi.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đối tượng tổ chức "điểm" hút chích ma túy này là Long "đại ca" - đối tượng có thâm niên nghiện hút và từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Long "đại ca" sống lây lất ở nhiều nơi. Khoảng hai tháng trở lại đây, khi các tụ điểm mua bán, hút chích ma túy ở xã Sông Ray bị công an truy quét ráo riết thì Long cùng các đối tượng khác kéo về ấp 12, xã Xuân Tây (giáp ranh với xã Sông Ray). Những ngày cao điểm, bọn chúng tụ tập đến hơn 40 người.

Vũ Mai

 

 

 

Tin xem nhiều