
Đã gần 21 giờ, khu vực hồ Núi Le (huyện Xuân Lộc) đã vắng bóng người dạo chơi. Tuy nhiên, ở một góc vắng bên cạnh bờ hồ gần cống xả lũ, anh N.V.Đ. (cư ngụ ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp) cùng người yêu của mình là chị N.T.H.Y. vẫn còn ngồi tâm sự.
Đã gần 21 giờ, khu vực hồ Núi Le (huyện Xuân Lộc) đã vắng bóng người dạo chơi. Tuy nhiên, ở một góc vắng bên cạnh bờ hồ gần cống xả lũ, anh N.V.Đ. (cư ngụ ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp) cùng người yêu của mình là chị N.T.H.Y. vẫn còn ngồi tâm sự. Trong lúc hai người còn đang mải mê trò chuyện, thì bất ngờ có tiếng động cơ xe máy đỗ xịch bên cạnh. Qua ánh đèn pha loang loáng của chiếc xe, anh Đ. và chị Y. phát hiện hai bóng người (mặt trùm kín khẩu trang) từ trên xe nhảy xuống chạy nhanh đến chỗ anh chị đang ngồi, rồi bất ngờ rút dao khống chế kèm theo lời hăm dọa: "Có tiền đưa hết ra đây, nếu chống cự, bọn tao sẽ giết chết". Quá lo sợ trước hành vi của hai kẻ lạ mặt, nên anh Đ. và chị Y. đành ngồi im. Chờ cơ hội đó, hai kẻ lạ mặt đã thi nhau lục soát khắp người nạn nhân và cướp đi của họ tất cả đồ trang sức như vòng vàng, bông tai, dây chuyền, điện thoại di động cùng chiếc xe máy biển số 61L2- 7147. Trước khi tháo chạy, hai tên cướp còn đá vào người anh Đ. mấy cái rồi xô nạn nhân xuống hồ Núi Le trong màn đêm lạnh giá.
Trước vụ cướp táo bạo nêu trên, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay từ đầu, việc xác định hung thủ của vụ án gặp nhiều khó khăn vì vụ cướp xảy ra ban đêm, lại ở nơi vắng người, mọi thông tin liên quan đến hành tung của 2 tên cướp không ai biết. Do vậy, để lần ra đầu mối của vụ án, các điều tra viên phải mày mò xác minh, sưu tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Thông qua công tác này, các điều tra viên phát hiện số sim điện thoại của anh Đ. bị cướp có một người đang xài. Trinh sát bấm máy liên lạc với người này thì nghe đối tượng trả lời nhưng không cho biết địa chỉ ở đâu.
Sau nhiều lần liên lạc, các điều tra viên đã tìm ra địa chỉ người đang sử dụng số điện thoại của anh Đ. là Nguyễn Đình Sơn (cư ngụ ở khu 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc). Sơn là đối tượng mới lớn, bỏ học sớm và thường giao du với các phần tử xấu đua đòi ăn chơi. Để làm rõ vấn đề, ngày 30-9, các điều tra viên đã quyết định "mời" Sơn đến trụ sở làm việc để lấy lời khai. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng biết không thể chối tội, Sơn đã phải thừa nhận chính Sơn và đồng bọn là Nguyễn Thanh Trịnh (sinh năm 1988, cư ngụ ở khu 3, thị trấn Gia Ray) đã thực hiện vụ cướp tài sản của anh Đ. và chị Y. Từ lời khai này, ngày 8-10, Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Trịnh khi y đang tìm đường trốn chạy khỏi địa phương.
Trước cơ quan điều tra, Trịnh và Sơn (ảnh, từ trái sang) khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên chúng rủ nhau đi cướp. hai tên đi tìm mua 2 con dao nhỏ, 2 khẩu trang bịt mặt, 2 đôi găng tay rồi Trịnh dùng xe máy chở Sơn đến khu vực hồ Núi Le tìm mục tiêu gây án. Sau một thời gian mai phục, chúng phát hiện anh Đ. và chị Y. đang ngồi tâm sự tại một điểm vắng bên bờ hồ nên chúng ra tay hành động. Thực hiện xong vụ cướp, Trịnh mang chiếc xe máy của mình về nhà cất giấu rồi sau đó dùng chiếc xe hiệu Dream của anh Đ. chở Sơn ra Phan Thiết bán số vàng đã cướp. Riêng chiếc xe máy, chúng mang xuống Biên Hòa cầm được 2 triệu đồng rồi chia nhau ăn xài. Công an huyện Xuân Lộc đã thu hồi lại chiếc xe tang vật và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo pháp luật.
Đ.V












