Mới 9 giờ sáng, Thanh và Hải - hai thanh niên cùng làm công cho ông chủ vườn Nguyễn Sĩ Toàn ở thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã rủ Bùi Văn Thiện cũng đang làm thuê ở trong thôn gầy độ nhậu.
Mới 9 giờ sáng, Thanh và Hải - hai thanh niên cùng làm công cho ông chủ vườn Nguyễn Sĩ Toàn ở thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã rủ Bùi Văn Thiện cũng đang làm thuê ở trong thôn gầy độ nhậu. Cả ba nhâm nhi đến 13 giờ trưa thì hết 1,5 lít rượu. Sau đó, Thanh lấy một cái bao tải và bỏ vào đó con dao Thái Lan rồi rủ Hải đi xắn măng. Trên đường ra bụi tre, hai người cãi nhau vì một chuyện đơn giản: lối nào vào bụi tre gần hơn.
Lời qua tiếng lại một hồi, hơi men bốc lên đầu, Thanh tức tối, giáng một bạt tai vào mặt Hải. Hải tức lên "nện" Thanh tới tấp. Ngay sau đó, Hải bị Thanh đè xuống đất dùng dao đâm vào người. Hải bỏ chạy được khoảng 50m thì gục xuống chết.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Di Linh đã xuống tiếp nhận đối tượng gây án và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Thanh thừa nhận chính mình gây ra cái chết cho Hải và khai tên là Lê Chí Thanh (sinh năm 1985, không rõ quê quán vì từ nhỏ không cha mẹ, sống trong trại mồ côi, hiện đang tạm trú tại thôn 2, xã Tân Thượng).
Như vậy, mọi việc gần như đã sáng tỏ. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Chí Thanh về tội giết người. Tuy nhiên, trong khi làm lý lịch bị can, cán bộ điều tra gặp trở ngại. Tuần lễ đầu tiên trong trại giam, Thanh khai là sống trong trại mồ côi từ nhỏ, mà trại đó ở đâu thì không biết. Đến năm 11 tuổi, Thanh trốn trại bỏ lên Lâm Đồng tìm việc làm thuê sống qua ngày. Kết hợp lời khai trên với việc bị can khai là sinh năm 1985, nhưng nhìn vóc dáng của chàng trai này lại quá bé nhỏ nên cán bộ điều tra đề xuất phương án giám định tuổi với mục đích là tìm ra tung tích thật của Thanh. Trong lúc chờ vào giám định ở TP.Hồ Chí Minh, một cán bộ điều tra vỗ vai Thanh nói đùa:
- Vào đây mày cứ yên tâm ăn, nghỉ rồi cho mượn một khúc xương tay để giám định. Chỉ một tuần lễ là có kết quả thôi!
Nghe vậy, Thanh xanh cả mặt, vội năn nỉ:
- Thôi, cán bộ đừng đưa em đi giám định nữa! Em xin khai thật!
Và thật bất ngờ, Thanh khai tên thật là Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 1984, hộ khẩu ở ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Ngay sau đó, Thanh (tức Hiệp) được đưa về Trảng Bom để làm rõ nhân thân, lai lịch. Công an xã Sông Trầu xác định Thanh chính là Nguyễn Đình Hiệp, con trai đầu của một gia đình có 5 anh chị em. Năm 1993, vừa học hết lớp 2, Hiệp nghỉ ở nhà. Vào cuối năm 2006, Hiệp cùng Trần Văn Nhôm sang thôn Độc Lập (thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) đi làm mướn. Một hôm sau chầu nhậu trở về, đi ngang qua chòi của ông Hoàng Văn Trị thấy đang đóng cửa, Nhôm xúi Hiệp về chòi lấy dao sang phá cửa. Hai tên say rượu đã dùng dao, rựa chém tan nát bàn thờ, đống gạch tàu cùng 40 bao cám cho cá ăn trong chòi của ông Trị. Vẫn chưa đã, Hiệp và Nhôm còn lôi tất cả quần áo, mùng mền và cả vật dụng trong chòi ra bật lửa đốt. Ngay lúc đó, ông Trị cùng hai người làm về tới. Cả ba bắt được Nhôm, còn Hiệp đã nhanh chân chạy thoát và trốn khỏi địa phương. Trong vụ án hủy hoại tài sản của ông Hoàng Văn Trị, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã xử Trần Văn Nhôm với mức án 16 tháng tù giam, còn Nguyễn Đình Hiệp bị Công an huyện Trảng Bom ra quyết định truy nã.
Thế là dù thay đổi họ tên, lý lịch để che đậy hành vi phạm tội, sau cùng kẻ gây án cũng bị lột mặt nạ.
L.B.H












