Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu hiện còn hơn 26 ngàn dân sinh sống trong các khu rừng (thuộc 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm và Phú Lý). Lợi dụng địa bàn vắng vẻ, nhiều tên cướp đã lẩn trốn về đây để ra tay hành sự. Thế nhưng, điều mà bọn chúng không ngờ là, rừng tuy dễ lẩn trốn nhưng khó thoát...
Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu hiện còn hơn 26 ngàn dân sinh sống trong các khu rừng (thuộc 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm và Phú Lý). Lợi dụng địa bàn vắng vẻ, nhiều tên cướp đã lẩn trốn về đây để ra tay hành sự. Thế nhưng, điều mà bọn chúng không ngờ là, rừng tuy dễ lẩn trốn nhưng khó thoát...
* Cướp táo tợn trong rừng vắng
Khoảng 8 giờ tối ngày 22-6-2009, anh Bùi Khắc Tứ, nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu chạy xe máy đến km11+500 đường tỉnh 761 thì bị 4 thanh niên chặn lại, dùng cây đánh vào đầu khiến anh choáng váng ngã xuống đất. Sau khi cướp xe của anh Tứ, các tên cướp vội tìm đường tẩu thoát. Do biết "đụng" phải bọn cướp nên trong lúc ngã xuống, anh Tứ nhanh trí vứt chiếc điện thoại di động xuống bìa rừng để chờ khi bọn chúng đi khỏi, anh nhặt lại và gọi báo Công an xã. Nhận được tin báo, Công an xã Mã Đà nhanh chóng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng.
Quá trình thu thập thông tin, qua lời mô tả nhận dạng từ người bị hại và đặc biệt là nguồn tin của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã "lần ra dấu vết" 4 đối tượng thực hiện vụ cướp, gồm: Nguyễn Văn Việt (SN 1984), Đỗ Huy Long (SN 1980), Hoàng Minh Khang (SN 1994), Vũ Ngọc Linh (SN 1980, đều có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc vào và đang tạm trú tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Tại cơ quan công an, bọn chúng khai trước khi gây án đã đến chơi tại nhà một người quen ở ấp 3, xã Mã Đà, chờ đến đêm tối mới ra tay hành sự.
Hơn 1 tháng sau, vào lúc 9 giờ đêm ngày 4-8-2009, tại xã Phú Lý xảy ra một vụ "đua nóng" xe máy. Thông tin "chẳng lành" trên được truyền đến Đội kiểm lâm cơ động của Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu. Lực lượng kiểm lâm tại đây đã triển khai chốt chặn, "đón lỏng" các đối tượng trên đường tỉnh 761. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng kiểm lâm, 2 đối tượng "đua nóng" xe máy là Phan Bản Hậu và Lưu Thế Hoàng (cùng SN 1990, cư ngụ tại xã Phú Lý) đã bị bắt và chiếc xe tang vật được thu hồi để trả lại cho người mất.
* Trốn vào rừng cũng khó thoát
Đinh Quốc Sơn, Trưởng công an xã Mã Đà từng bắt nhiều tên cướp và các đối tượng phạm pháp khác, nhưng có một vụ án xảy ra cách nay đã hơn 4 năm mà anh vẫn nhớ như in. "Làm sao quên được vụ cướp mà chúng tôi phải huy động lực lượng cả trăm người gồm công an xã, dân quân vào cuộc để chốt chặn, mai phục suốt 2 ngày 3 đêm trong rừng mới bắt được nhóm cướp" - anh Sơn đã nói như vậy về vụ cướp ngày 18-8-2005. Trưa hôm đó, khi chị Nguyễn Thị Đẹp, trú tại xã Mã Đà cùng cô cháu gái là Nguyễn Thị Mừng đi ngang qua đoạn rừng vắng (thuộc địa bàn ấp 3, xã Mã Đà) thì bị 3 thanh niên chở nhau trên xe máy kè theo và chặn đường để cướp tiền, tài sản. Sau khi cướp của hai cô gái toàn bộ số nữ trang mang trên người như bông tai, dây chuyền, lắc... (tổng cộng khoảng 1 lượng vàng), bọn chúng rồ ga phóng về hướng tỉnh Bình Phước.
Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, hàng chục người dân địa phương đã đổ xô ra đường, dùng gậy gộc chốt chặn, cản đường bọn cướp. Thấy khó bề thoát thân, chúng chạy vào rừng tìm nơi lẩn trốn. Trước tình huống trên, Ban chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an và nhân dân xã Mã Đà nhanh chóng huy động lực lượng bịt kín tất cả các lối ra vào khu rừng. Anh Hồ Quốc Nhân, công an viên xã Mã Đà nhớ lại: "Nằm suốt mấy ngày đêm trong rừng, một con muỗi đốt chúng tôi cũng không dám đập vì sợ bị lộ. Thức ăn chỉ có lương khô, mì gói mang theo. Tuy có hơi vất vả, nhưng tất cả chúng tôi, dù là công an xã hay dân phòng ấp quyết tâm không rời khỏi vị trí khi chưa bắt được bọn cướp".
Trước vòng vây siết chặt, đến 13 giờ cùng ngày, 1 tên cướp vừa mon men ra khỏi khu rừng thì bị bắt. Đó là T.Q.V. (20 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước). Qua khai thác tên V., lực lượng truy bắt xác định còn 2 đối tượng trốn trong rừng. Siết chặt vòng vây, đến trưa ngày hôm sau, tên L.V.T. (25 tuổi, ngụ xã Mã Đà) do bị đói cũng lần ra khỏi rừng và bị bắt. Riêng tên T.P.Q. (22 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) lợi dụng đêm khuya, trời tối trốn thoát khỏi nơi ẩn nấp, chạy về Phước Long lẩn trốn nhưng cũng bị bắt ngay sau đó.
Qua những vụ vừa nêu, có thể thấy, sở dĩ các đối tượng phạm pháp bị bắt sớm là nhờ có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban ngành, mà cụ thể là công an, kiểm lâm Khu bảo tồn và đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia, hỗ trợ của nhân dân tại chỗ. Theo ông Bạch Đình Ứng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mã Đà, để đạt được kết quả trên là nhờ địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trọng Nhân





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








