Sáng ngày 31-7, chị M. đang trông coi quầy thuốc của gia đình trên đường Phạm Văn Thuận (thuộc phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) thì có 1 người nam, 1 người nữ đi xe máy đến. Chị M. chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ đã cất giọng sang sảng
Sáng ngày 31-7, chị M. đang trông coi quầy thuốc của gia đình trên đường Phạm Văn Thuận (thuộc phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) thì có 1 người nam, 1 người nữ đi xe máy đến. Chị M. chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ đã cất giọng sang sảng:
- Ai là chủ quầy, cho gặp một chút? Em làm thuê hay là chủ quầy?...
Chị M. cho biết, mình là con gái chủ quầy thuốc. Nghe vậy, 2 vị khách đề nghị gặp chủ quầy để... làm việc. Chị M. nói là mẹ chị có công việc phải rời khỏi nhà, 2 vị khách cần gì thì nhắn lại.
Lúc này, 2 người khách mới xưng là nhân viên của cơ quan y tế đến kiểm tra và đăng ký phòng dịch bệnh cho quầy thuốc. Nói đoạn, người phụ nữ lấy từ trong cặp ra xấp văn bản có đóng mộc đỏ để chứng tỏ đang làm nhiệm vụ vệ sinh phòng dịch cho chị M. xem lướt qua. Còn người nam thì lấy bịch hóa chất phòng bệnh đưa lên hướng dẫn cách sử dụng: "Phải xịt ngay thì ngày hôm sau mới có tác dụng. Sử dụng xong em phải giữ vỏ bao lại để người của Sở Y tế đến kiểm tra. Mà em cũng phải kiểm tra xem ở quầy của mình có những loại thuốc nào hết hạn dùng, thuốc nhập khẩu không có nhãn hiệu thì phải cất đi. Chứ khi kiểm tra mà phát hiện sẽ bị phạt nặng lắm đó...". Người nam vừa dứt lời thì người nữ liền lấy tờ hóa đơn bán lẻ ra ghi: "Vệ sinh phòng dịch một năm: 360.000 đồng" rồi xé đưa chị M. Vì bị "khớp" bởi sự quá rành rọt về việc kiểm tra thuốc men tại nhà thuốc nên chị M. đành lấy tiền đưa cho 2 vị khách.
Dù vậy, người khách nữ còn đề nghị được làm việc "trực tiếp" với mẹ của M. thông qua điện thoại di động. Quan sát, chị M. thấy người khách nữ bấm số điện thoại (sau này kiểm tra lại thì đó là động tác giả), rồi nói to: "Em đang làm việc với con gái chị tại quầy thuốc. Nhưng em muốn gặp trực tiếp chị. Đang có đợt đăng ký vệ sinh phòng dịch đợt mới là 5 năm và 3 năm, chị đăng ký đợt mấy năm?"... Sau khi tắt máy điện thoại, người khách nữ lấy lại tờ hóa đơn đã đưa cho chị M. để ghi tiếp: "Đã làm 5 năm, 1,8 triệu đồng". Chị M. nói không có tiền để đăng ký nhiều như thế, người phụ nữ bèn gạch bỏ và ghi thành đăng ký đợt 3 năm. Chị M. bảo 3 năm cũng không có đủ tiền, thế là người khách nữ lại gạch bỏ dòng chữ này, giao lại hóa đơn cho M. và cả 2 vội vã bỏ đi.
Khi 2 người khách đi khỏi , chị M. gọi điện đến cơ quan chuyên ngành y tế để hỏi về vụ "đăng ký vệ sinh phòng dịch" thì được trả lời không có quy định này và cơ quan y tế cũng không cử nhân viên kiểm tra, bán hàng kiểu như thế. Vậy là chị M. đã "dính" phải kịch bản lừa của những người bán dạo "hóa chất vệ sinh phòng dịch".
Phạm Mai
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








