Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những người trẻ bị "cái chết trắng" cám dỗ

09:07, 01/07/2009

Ba câu chuyện dưới đây cho thấy, những người trẻ phạm tội mua bán chất ma túy do bị lôi kéo của người thân, tác động của môi trường xã hội. Từ những câu chuyện này đặt ra cho giới trẻ cần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống cũng như sự quan tâm giáo dục của người lớn trước cám dỗ của "cái chết trắng".

Ba câu chuyện dưới đây cho thấy, những người trẻ phạm tội mua bán chất ma túy do bị lôi kéo của người thân, tác động của môi trường xã hội. Từ những câu chuyện này đặt ra cho giới trẻ cần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống cũng như sự quan tâm giáo dục của người lớn trước cám dỗ của "cái chết trắng".

 

* Chồng hờ nhờ làm bình phong

 

Sau một lần hôn nhân dang dở, đầu tháng 12-2008, T. yêu và đưa Cường (ngụ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) về nhà sống như vợ chồng. Bỏ qua nỗi mặc cảm và những lời dị nghị, T. hy vọng kinh nghiệm từ bài học vấp ngã đầu đời sẽ giúp cuộc hôn nhân mới của họ tốt hơn. Nhưng chung sống chẳng bao lâu, T. sớm nhận ra biểu hiện bất thường của người chồng hờ khi thấy  Cường hay trả lời những cú điện thoại bí ẩn. Thỉnh thoảng Cường còn lấy xe máy của "vợ" đi đâu đó nhiều giờ mới trở về. Sau nhiều lần theo dõi, T. phát hiện ra Cường bị nghiện ma túy từ lâu. Cường cũng thú nhận thường mượn xe của T. đi TP.Hồ Chí Minh mua ma túy sử dụng và bán lẻ cho các bạn nghiện ở Biên Hòa để kiếm lời. Thay vì khuyên can Cường từ bỏ ma túy (hay ít nhất cũng chấm dứt việc bán ma túy cho bạn nghiện), T. lại bị cuốn vào vòng xoáy của ma túy...

 

Mỗi khi Cường đi TP.Hồ Chí Minh thì T. đều theo cùng để giữ xe. Vì vậy, T. đã trực tiếp chứng kiến việc mua bán ma túy của "chồng". Từ đây cô còn phát hiện ra lợi nhuận rất cao của việc mua bán ma túy nên đã tự nguyện biến mình thành kẻ phạm pháp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ giữa tháng 12-2008 đến đầu tháng 3-2009, T. đã cùng Cường có khoảng 30 lần đi TP.Hồ Chí Minh mua heroin về cất giấu trong phòng ngủ để cho Cường sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện khác. Ban đầu, Cường tự mình đi bán, về sau để tránh bị phát hiện, T. được Cường rủ đi cùng để làm bình phong che mắt công an. Dần dà, Cường giao T. trực tiếp đi bán "hàng". Để rồi cuối cùng, vào đầu tháng 3-2009, T. bị công an bắt quả tang khi đang cùng Cường mua bán trái phép chất ma túy.

 

* Yêu phải "con nghiện"

 

Trường hợp của T.T.H. bị người yêu nghiện ma túy lợi dụng để bán "cái chết trắng" cũng đáng để các cô gái trẻ và gia đình họ suy ngẫm.

 

Con nhà lương thiện, nghề nghiệp ổn định nhưng nỗi bất hạnh đến với H. khi cô quen và nặng lòng yêu Vũ (29 tuổi, ngụ ở TP.Hồ Chí Minh), một kẻ nghiện ngập và từng có tiền án về ma túy. Để có tiền hút chích, Vũ đã mua heroin ở TP.Hồ Chí Minh mang đến khu vực ngã tư Vũng Tàu bán cho các con nghiện quen biết. Nhưng Vũ không làm chuyện phạm pháp một mình mà lôi kéo người yêu cùng phạm tội.

 

Ngày 11-2 vừa qua, Vũ giấu heroin trong người rồi đón xe buýt từ TP.Hồ Chí Minh đến khu vực ngã tư Vũng Tàu để bán lẻ. Do không có xe đi lại, Vũ gọi điện thoại cho H. Cô gái tội nghiệp này tin tưởng người yêu nên vội vàng chạy xe đến điểm hẹn. Tại đây, Vũ dẫn H. đi lòng vòng siêu thị BigC một lúc rồi mượn xe đi "công chuyện". Sau lần đó, H. phát hiện ra người yêu mình nghiện ma túy. Chẳng những thế, Vũ thật thà thú nhận mình còn tham gia mua bán ma túy.

 

Sau nhiều lần khuyên can không được và cũng không dứt khoát được tình cảm với Vũ nên H. vẫn tiếp tục đem xe máy giao cho người yêu đi bán ma túy. Sự yếu đuối trong tình yêu khiến H. phải trả cái giá đắt khi bị công an bắt cùng với Vũ trong một lần bán ma túy tại Biên Hòa.

 

* Bán ma túy để kiếm tiền ăn chơi

 

Cả ba thanh niên: M.T., P.L., B.T. đều sinh năm 1991, có tay nghề làm mộc, có công việc ổn định tại phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa)  nhưng vì muốn có nhiều tiền để ăn chơi, đua đòi cùng bạn bè nên đã bàn nhau làm chuyện phi pháp.

 

 Trong lúc loay hoay tính toán, cả ba chợt nhớ bóng dáng liêu xiêu của các con nghiện ở khu vực ga Hố Nai bèn nghĩ ngay đến việc bán ma túy. Sau đó, cả ba tìm gặp các con nghiện xin số điện  thoại người cung cấp "hàng" ở TP.Hồ Chí Minh, rồi gom góp được hơn một triệu đồng đi mua heroin mang về bán lẻ. Lần đầu cả ba mua 1 cục heroin giá 700.000 đồng, phân thành 15 tép, bán được 1,5 triệu đồng. Liên tục những ngày sau đó, cả ba lại nhiều lần đi mua "hàng" về phân phối. Nhưng họ không hề biết việc làm của mình bị công an theo dõi chặt nên chỉ hoạt động được vài ngày, đến ngày 26-3 thì bị bắt.

Phạm Mai

Tin xem nhiều