Khoảng 16 giờ ngày 29-5, tại nhà vệ sinh của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Định Quán, nhân viên bảo vệ đã phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong sọt rác, miệng bị nhét giấy vệ sinh, toàn thân bị tím tái, nhau, rốn vẫn chưa được cắt.
Khoảng 16 giờ ngày 29-5, tại nhà vệ sinh của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Định Quán, nhân viên bảo vệ đã phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong sọt rác, miệng bị nhét giấy vệ sinh, toàn thân bị tím tái, nhau, rốn vẫn chưa được cắt. Sau khi phát hiện cháu bé, những người có mặt vội đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán để cấp cứu. Khoảng 30 phút sau khi được cấp cứu bé dần cải thiện, bú được sữa.
Theo thông tin từ Ban giám đốc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện này, cháu bé này là con của đôi vợ chồng Nguyễn Thị Hương (33 tuổi) và Lê Văn Hoà ở ấp 3, xã Gia Canh (huyện Định Quán) - một trong những khách hàng đến vay tiền của ngân hàng.
Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng Hương - Hòa đã có 4 mặt con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê mướn. Về việc sau khi sinh con rồi nhét vào thùng rác tại ngân hàng, bà Hương cho biết: "Đứa bé ấy là con của tôi. Do thần kinh không ổn định, lại chưa tới ngày sinh nên tôi đã có hành động nông nổi như trên".
* Trong khi đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 30-5, tại chân cầu thang của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, một bé gái sơ sinh hơn 7 ngày tuổi cũng bị bỏ rơi. Hiện cháu đang được các y, bác sĩ bệnh viện chăm sóc.
Văn Tuấn


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










