
Trong khi chờ Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án, chúng tôi tiếp cận bị cáo Trần Anh Phúc (SN 1990, tạm trú tại tổ 13, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, huyện Long Thành) với đề nghị có nhắn gửi điều gì cho vợ con không. Bị cáo Phúc nói ngay: "Nhắn vợ em ráng nuôi dạy con cho tốt, đừng làm điều xấu xa như cha chúng...".
Trong khi chờ Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án, chúng tôi tiếp cận bị cáo Trần Anh Phúc (SN 1990, tạm trú tại tổ 13, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, huyện Long Thành) với đề nghị có nhắn gửi điều gì cho vợ con không. Bị cáo Phúc nói ngay: "Nhắn vợ em ráng nuôi dạy con cho tốt, đừng làm điều xấu xa như cha chúng...".
Lời nhắn gửi đó của người cha tử tù tuổi 19 không chỉ gửi đến 1 mà là 2 đứa con thơ của 2 người vợ đã lưu lạc. Bởi không thể sống chung với người chồng "trẻ con" nghiện ngập, người vợ đầu không hôn thú của tử tù Trần Anh Phúc (có hộ khẩu thường trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đành chấp nhận lỡ làng bồng con bỏ đi xứ khác làm ăn. Người vợ thứ 2 vừa chân ướt chân ráo theo chồng vào ấp Hương Phước (xã Phước Tân, huyện Long Thành) làm nghề bán vé số dạo thì vội vàng thu xếp hành lý cùng đứa con vừa tròn 1 tuổi chạy trốn trong đêm khi hay tin chồng bị công an bắt giữ về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của một phụ nữ nghèo trong ấp.
Liệu tử tù Trần Anh Phúc có biết chuyện vợ mình xấu hổ trốn chạy khi hay tin chồng là kẻ thủ ác man rợ? Rồi những đứa con của hắn sẽ tủi hổ ra sao khi lớn lên chúng biết cha mình là một kẻ giết người man rợ (chẳng những giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tên Phúc còn mổ bụng nạn nhân lấy ngũ tạng thả trôi sông và dùng dây cột xác dìm xuống suối). Và, tử tù Trần Anh Phúc khi gây án cũng như đang bị giam hãm trong bốn bức tường nhà giam chờ thi hành án có nghĩ đến gia đình nạn nhân đang đớn đau khi chồng mất vợ và đứa con 15 tháng tuổi cần mẹ giật mình khóc thét mỗi khi khát sữa!
Vậy mà, trước tòa bị cáo Trần Anh Phúc vẫn nở những nụ cười tinh quái, khó hiểu. Bị cáo Phúc cộc lốc trả lời những câu hỏi của HĐXX và tỏ rõ thái độ không "run tay" khi giết nạn nhân Nguyễn Thị Loan xảy ra ngày 2-2 vừa qua. Không chối tội, nhưng bị cáo Phúc cũng không bày tỏ thái độ ăn năn về những hành vi thú tính, man rợ của mình. Chính thái độ dửng dưng đó, những người tham dự phiên tòa càng phẫn nộ.
Phía trên vành móng ngựa, bị cáo Phúc vẫn không ăn năn, hối cãi, còn đặt ra "yêu sách" với HĐXX: "Tại sao tòa chưa buộc tội mà bị cáo bị còng chân? HĐXX cứ xử theo cáo trạng, chứ đừng hỏi nhiều vì bị cáo không nhớ...".
Những người tham dự phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Trần Anh Phúc tại Trung tâm văn hóa xã Phước Tân (huyện Long Thành) ngày 28-5 vừa qua nóng lòng chờ đợi từng phút trôi qua trong khi HĐXX nghị án. Và khi chủ tọa phiên tòa tuyên án bản án thì tiếng vỗ tay của những người dự khán bày tỏ thái độ đồng tình đã vỡ òa không gian vốn rất tĩnh lặng, nặng nề trước đó: "...Tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Phúc phải chấp hành hình phạt là tử hình".
Một người trung niên vỗ vai chúng tôi, nói: "Thế là một con thú đội lốt người vừa bị diệt. Mong sao xã hội không còn những dã thú như tên Trần Anh Phúc".
Đoàn Phú

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)








