Bị truy tố về tội giết người nhưng suốt phiên tòa bị cáo có gương mặt đậm chất nông dân ấy không một lời tự bào chữa. Bởi với anh ta, tội lỗi mình gây ra là quá lớn, không thể tha thứ được.
Bị truy tố về tội giết người nhưng suốt phiên tòa bị cáo có gương mặt đậm chất nông dân ấy không một lời tự bào chữa. Bởi với anh ta, tội lỗi mình gây ra là quá lớn, không thể tha thứ được.
* Buổi chiều oan nghiệt
Khi tờ vé số cuối cùng trên tay được bán hết, ông M. nặng nhọc lê những bước chân mệt mỏi về nhà. Nghĩ đến cảnh tăm tối trong gia đình cùng sự ghẻ lạnh của vợ con, người đàn ông tuổi đã gần 60 bỗng thấy chạnh lòng. Nhân lúc ghé chợ nhỏ gần nhà mua thức ăn, ông mua 1 xị rượu mang về giải sầu. Ngồi một mình nhấm nha đến hết giọt rượu cuối cùng trong chai nhưng lòng ông vẫn chưa vơi ẩn uất như dồn nén từ rất lâu. Không biết đây đã là lần thứ mấy, cứ mỗi dịp nhậu say về nhà nhìn thấy vợ ông lại dấy lên một sự khó chịu. Thế là ông chửi. Không thể mãi chịu đựng tính khí của chồng, bà H. lên tiếng cãi lại. Ông M. tức giận nên đã đánh vợ...
Đang hì hục cuốc đất trên mảnh ruộng nhỏ trước nhà, Hiếu thấy cha đánh mẹ nên vội chạy vào can ngăn, nhưng không được. Lúc đó, Hiếu vơ lấy cây xẻng làm đồng quật vào tay cha. Và, Hiếu điên cuồng đánh cha thêm 4 phát trí mạng khiến ông M. ngã lăn ra đất. Đến tận chiều tối cùng ngày (ngày
* Cây đắng sinh quả đắng!
Dù được xác định tư cách đại diện cho người bị hại nhưng tại phiên tòa xét xử Thân Trọng Hiếu (21 tuổi, ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về tội giết người diễn ra ngày 25-5, bà H. chỉ nức nở khóc và cầu xin hội đồng xét xử "nương tay" cho bị cáo, bởi đó chính là con ruột bà. Theo bà H., hành vi sai trái của Hiếu đáng bị lên án nhưng nó xuất phát từ sự chịu đựng, sự phẫn uất dồn nén quá lâu trước người cha thường xuyên bạo hành vợ con. Bà cho biết, vợ chồng bà lấy nhau hơn 20 năm nhưng chỉ có năm đầu tiên họ sống với nhau êm ấm, hạnh phúc. Tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày bà phải chịu đựng người chồng bạo ngược thường xuyên nhậu nhẹt, đánh chửi vợ con. 6 đứa con của họ lần lượt ra đời trong hoàn cảnh ấy cũng bị ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Bản thân Hiếu không chỉ thường xuyên chứng kiến mẹ bị cha đánh, mà nhiều lần anh ta còn bị cha chửi mắng, dọa giết...
Tuy nhiên, có mặt tại phiên tòa hôm ấy, ông N.V.U (chú ruột Hiếu) lại rất bức xúc. Ông kể rằng, ông M. là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình. Khi ông M. còn làm bảo vệ ở TP.Hồ Chí Minh, bao nhiêu tiền lương lãnh ra ông đều mang về cho vợ con. Thậm chí, từ giữa năm 2008, khi đã nghỉ việc vì lớn tuổi, ông chưa hề ngửa tay xin tiền vợ con mà vất vả đi bán vé số để tự nuôi thân.
Nhưng với ông U., đau xót nhất là việc cả Hiếu và bà H. đều bỏ mặc ông M. nằm bất tỉnh ở nhà nhiều giờ liền sau khi bị đánh. Dù được
Thông cảm với hoàn cảnh mẹ con bà H. phải chịu đựng người chồng bạo hành nhưng hội đồng xét xử cũng đã nhiều lần phân tích, nhắc nhở bà H. về trách nhiệm, đạo đức của người làm vợ trong gia đình khi bỏ mặc ông M. trong tình cảnh nguy khốn. Còn đối với Hiếu, phải chăng chính bởi trưởng thành từ một gia đình đầy bạo lực và đối xử dửng dưng với nhau như thế đã khiến anh ta dần đánh mất tình thương yêu, sự kính trọng với những người ruột thịt. Để rồi trong lúc bộc phát, Hiếu đã lạnh lùng đánh chết cha mình!
Bản án 10 năm tù về tội giết người mà hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu sau khi cân nhắc xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ là không nặng. Nhưng còn có một bản án nặng nề khác sẽ đeo đuổi anh ta đến suốt quãng đời còn lại. Đó là bản án lương tâm dành cho tội lỗi giết cha đẻ.
Phạm Mai


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









