
Báo Đồng Nai ra ngày 29-11 đã phản ánh trường hợp tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ gìn giao thông tại ngã tư Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân đã tích cực truy bắt kẻ giết người đang trên đường lẩn trốn. Kẻ giết người bị bắt, nhưng điều đáng nói là vụ án nghiêm trọng đã không xảy ra nếu không vì sự manh động, cố chấp của bị hại...
Báo Đồng Nai ra ngày 29-11 đã phản ánh trường hợp tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ gìn giao thông tại ngã tư Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân đã tích cực truy bắt kẻ giết người đang trên đường lẩn trốn. Kẻ giết người bị bắt, nhưng điều đáng nói là vụ án nghiêm trọng đã không xảy ra nếu không vì sự manh động, cố chấp của bị hại...
Khoảng 9 giờ ngày 26-11, tổ công tác thuộc Đội điều hành giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt vòng xoay ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, Biên Hòa) thì được người dân báo tin có 2 thanh niên mặt mũi lấm lem, quần áo dính máu đang đi đến ngã tư Vũng Tàu. Họ gồm hai anh em ruột: Nguyễn Trung Thành (28 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi, cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ giết người và đang trên đường trốn chạy. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 25-11, Thành và Thanh đánh nhau với một số thanh niên trước cổng Công ty S. (thuộc KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom). Trong lúc đánh nhau, Thành đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực Phạm Vương Vũ (21 tuổi, ngụ tại KP3, thị trấn Trảng Bom), làm anh này chết ngay tại chỗ.
Lời khai nhận ban đầu của anh em Thành cho biết, nguyên nhân sâu xa của vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ gia đình. Theo đó, từ năm 2007, do mâu thuẫn đời sống vợ chồng nên chị T. đã bỏ chồng (Nguyễn Văn Thanh) và đứa con trai nhỏ ở lại quê Yên Bái để vào Trảng Bom làm công nhân. Thương cảnh cháu nhỏ thiếu sự chăm sóc của mẹ nên khi nghe Thanh rủ vào Đồng Nai khuyên giải vợ về quê thì Thành đã đồng ý đi cùng. Vào đến Trảng Bom, Thanh đã gọi điện cho vợ để hẹn gặp mặt nói chuyện và chị T. đồng ý gặp mặt tại một quán cà phê ở xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom). Đúng hẹn, ngày 25-11, Thanh, Thành cùng hai em gái bà con đã tìm đến chỗ hẹn gặp T. Nhưng họ đâu biết rằng chị T. sau khi vào Trảng Bom làm công nhân đã có quan hệ tình cảm với một người con trai khác là Phạm Phương Vũ.
Khi chị T. cùng một số người bạn gái đến quán cà phê nói chuyện với anh em Thanh, Thành thì ở một bàn khác Vũ và đám bạn gần 10 người đã ngồi theo dõi (chị T. có nói với Vũ về chồng cũ và cuộc hẹn gặp này). Trong cuộc nói chuyện, chị T. dứt khoát khước từ quay trở lại với Thanh. Lúc đó, Vũ và đám bạn ngồi bàn kế bên bước sang kiếm chuyện rồi đánh anh em Thành. Vì thấy nhóm của Vũ đông người nên anh em Thành đã bỏ đi. Nhưng đám thanh niên kia chưa chịu bỏ qua mà còn đuổi theo đánh anh em Thành dẫn đến việc Thành rút dao đâm chết Vũ.
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Trung Thành để điều tra về hành vi giết người. Riêng đám thanh niên đi cùng Vũ đánh anh em Thành, Thanh thì cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành mời đến xác minh làm rõ để khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
P.V













