
Sau một thời gian im ắng vì bị lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu truy quét, hiện nay những người khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Bình Hòa lại tiếp tục "ra quân". Lần này, họ dùng ghe máy hai ngăn và máy kéo loại 24D hút cát từ lòng sông và hoạt động từ khoảng 22 giờ cho đến rạng sáng hôm sau.
Sau một thời gian im ắng vì bị lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu truy quét, hiện nay những người khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Bình Hòa lại tiếp tục "ra quân". Lần này, họ dùng ghe máy hai ngăn và máy kéo loại 24D hút cát từ lòng sông và hoạt động từ khoảng 22 giờ cho đến rạng sáng hôm sau.
Nhiều người dân ở ấp Thới Sơn rất bức xúc trước nạn hút cát lậu gây sạt lở đất ven sông. Chị Nguyễn Thị Hiền, nhà ở ven sông cho biết, có lúc một đoàn 4 ghe đến hút cát ngay đoạn sông gần nhà. Những chiếc ghe này chạy máy bơm cát ầm ầm suốt đêm khiến bà con xung quanh mất ngủ. Khi người dân lên tiếng thì bị những người trên ghe lớn tiếng hăm dọa! Một người dân ở gần đó thắc mắc, không hiểu sao khi họ gọi điện thoại cho cơ quan chức năng thì chỉ khoảng 5 phút sau là các ghe hút cát lậu liền rút ống chạy mất? Còn lực lượng chức năng phải đến 30 phút sau mới xuất hiện nên những kẻ khai thác cát bất hợp pháp đã dư thời gian trốn chạy. Ông Đào Văn Luân, Trưởng ấp Thới Sơn cho biết thêm, mỗi lần có các đoàn đại biểu về tiếp xúc cử tri, bà con nơi đây đều phản ánh nạn hút cát lậu nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Điều đáng nói là ở khu vực ấp này có một điểm thu mua cát xây dựng nên rất tiện cho các ghe khai thác cát lậu cập vào. Người dân cũng cho biết rất dễ phân biệt cát lậu, vì cát ở sông Đồng Nai đoạn này có màu vàng sáng khác hẳn với màu trắng nhạt chở lên từ miền Tây. Nếu cơ quan chức năng làm việc tích cực hơn thì có lẽ các điểm tiêu thụ cát lậu khó bề hoạt động và nạn hút cát lậu cũng khó có cơ hội tồn tại.
Qua đi thực tế trên sông, chúng tôi thấy có những chiếc ghe hai ngăn giống như ghe hút cát lậu đang đậu trong các lùm cây bên bờ sông với tấm bảng "bán ghe". Ông Năm U, thường đi lại ở đoạn sông này cho biết, chủ ghe hút cát "nghi binh" bằng cách treo bảng bán ghe, nhưng khi đêm xuống họ lại khiêng máy bơm ra "hành nghề". Có lẽ nào các cơ quan chức năng lại bó tay trước nạn bơm hút cát lậu ở Bình Lợi?
Thanh Toàn














