Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những vị khách lúc nửa đêm

11:08, 12/08/2008

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3-8, tài xế taxi Trương Quốc Cường được bốn thanh niên đón xe tại Công viên Long Bình (phường Long Bình) kêu chở vào Biên Hòa.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3-8, tài xế taxi Trương Quốc Cường được bốn thanh niên đón xe tại Công viên Long Bình (phường Long Bình) kêu chở vào Biên Hòa. Thấy bốn vị khách đều còn trẻ và mặt mày khá bặm trợn, tài xế Trương Quốc Cường nhớ ngay đến sự cảnh báo của Công an Đồng Nai về loại tội phạm cướp tài sản của tài xế taxi đã xảy ra gần đây nên để tâm quan sát kỹ những vị khách hàng lúc nửa đêm này. Và tài xế Cường đã tính đến phương án đối phó trong tình thế... một chọi bốn!

 

Sự cảnh giác cao độ của anh đã không thừa. Khi xe chạy đến khu vực phường Tân Tiến, một vị khách ra lệnh dừng lại, tài xế Cường liếc nhìn thấy bị khách ngồi bên cạnh (phía trước  cùng tài xế) bất ngờ rút ra con dao bấm, anh lập tức mở cửa xe nhảy ra ngoài và bấm chốt tự động khóa cửa xe. Cả bốn vị khách bị nhốt trong xe taxi đành ngồi chờ công an phường Tân Tiến mời về trụ sở. Tại đây, những vị khách đi taxi lúc nửa đêm khai là do ăn chơi đến cạn túi nhưng vẫn còn muốn cuộc vui kéo dài thâu đêm nên định liều mạng dùng dao khống chế tài xế taxi để... kiếm chút tiền.

L.B.H

Tin xem nhiều