Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chém người trọng thương vẫn còn nhởn nhơ thách thức pháp luật?

09:12, 14/12/2007

Cho đến giờ này, cả gia đình chị Phạm Thị Thảo, ngụ ở KP3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa vẫn chưa hết kinh hoàng. Anh Nguyễn Nhất Ty, chồng chị Thảo kể lại: Chiều ngày 7-12-2007, con gái anh đang cho cháu bé ngủ thì nghe tiếng nẹt bô xe rất lớn.

Vợ chồng anh Ty - chị Thảo, người bị chém vào đầu, người bị chém gần đứt lìa cổ tay.

Cho đến giờ này, cả gia đình chị Phạm Thị Thảo, ngụ ở KP3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa vẫn chưa hết kinh hoàng. Anh Nguyễn Nhất Ty,  chồng chị Thảo kể lại: Chiều ngày 7-12-2007, con gái anh đang cho cháu bé ngủ thì nghe tiếng nẹt bô xe rất lớn. Cháu bé khóc thét, nên anh có ra ngoài nói với người điều khiển chiếc xe là Lương Trọng Hiếu (sinh năm 1988) tắt máy xe đi vì nhà có cháu nhỏ (Hiếu là bạn trai của người em cô cậu với anh Ty). Hiếu không những không nghe mà còn sừng sổ dẫn đến lời qua, tiếng lại. Hiếu xông vào đánh anh Ty thì con rể anh ra can ngăn. Lúc này chị Thảo đi bán hàng về đến đầu cổng thì bị Hiếu đạp vào người nên té xuống đất, chị Thảo la lên nên Hiếu bỏ đi. Trước khi đi, Hiếu còn hăm dọa sẽ san bằng nhà chị. Tưởng mọi chuyện chỉ có vậy nên không ai đề phòng gì.

Đến 19 giờ thì Hiếu kéo theo 6 thanh niên nữa đến đầu ngõ nhà anh Ty - chị Thảo nhưng  cả 5 người đứng ngoài còn một mình Hiếu xách mã tấu đi vào. Gặp anh Nhơn là con rể chị Thảo, Hiếu liền xông vào, anh Nhơn vội ôm con chạy trốn, anh Ty phía sau nhà đi lên liền bị Hiếu vung mã tẫu chém vào đầu, rất may nhát chém trúng vào cây sào phơi đồ nên cản bớt lực, do đó đầu anh Ty chỉ bị một đường chém nhẹ ngoài da. Anh Ty tri hô lên và bảo mọi người chạy đi. Chị Thảo nghe vậy nên chạy sang nhà ông cậu, rồi chui vào gầm bếp trốn. Hiếu chạy theo chém 2 nhát vào lưng chị Thảo và một nhát vào đầu, chị Thảo đưa tay lên đỡ, nên cổ tay trái gần như bị đứt lìa, chị Thảo ngất xỉu. Lúc này con trai chị đi làm về thấy vậy bỏ chạy liền bị Hiếu đuổi theo... Hiếu hung hãn tiếp tục xông vào nhà chị Nga, người hàng xóm - nơi người con trai lánh nạn dùng mã tấu chém vỡ một số đồ dùng rồi bỏ về. Hàng xóm vội đưa vợ chồng chị Thảo đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B. Anh Ty phải may 7 mũi trên đầu, còn chị Thảo do vết thương quá nặng và mất nhiều máu bên các bác sĩ phải cho mổ gấp,  sau 2 giờ mới nối được các mạch máu và gân cổ tay cho chị.

Người dân ở khu phố cho biết: Anh Ty và chị Thảo là dân lao động nghèo, hiền lành, không mất lòng ai. Trước đây các con còn nhỏ, anh chị sống bằng nghề nhặt ve chai, nay các con làm công nhân viên nên anh chị thuê quán bán cơm bình dân. Chị Thảo là lao động chính trong nhà. Mọi người rất bất bình trước hành vi côn đồ của người thanh niên vô cớ chém trọng thương hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài pháp luật, lại còn thách đố  dư luận.

Chúng tôi gặp chị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện 7B, gương mặt thất thần và sợ hãi, chị nghẹn ngào: "Thấy Hiếu là người yêu của đứa em cô cậu nên cả nhà không ngờ rằng nó có hành động như vậy. Mong sao các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc  để tìm lại công bằng cho gia đình chúng tôi".

Sự  việc trên cho thấy nạn côn đồ vẫn còn lộng hành ngay trong  TP. Biên Hòa. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc, nhằm đem lại sự bình yên cho người dân.

Thanh Hoa

 

Tin xem nhiều