Mấy ngày qua, người dân ở ấp 2, xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) không ngớt bàn tán về vụ án mạng xảy ra tại nhà của ông Huỳnh Văn Cường. Vụ án làm cho con trai của ông Cường là Huỳnh Tấn Phú (22 tuổi) bị thương nặng và Đỗ Thị Mỹ Hoa (18 tuổi, vợ của anh Phú) thiệt mạng.
Mấy ngày qua, người dân ở ấp 2, xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) không ngớt bàn tán về vụ án mạng xảy ra tại nhà của ông Huỳnh Văn Cường. Vụ án làm cho con trai của ông Cường là Huỳnh Tấn Phú (22 tuổi) bị thương nặng và Đỗ Thị Mỹ Hoa (18 tuổi, vợ của anh Phú) thiệt mạng.
* Cảnh tượng kinh hoàng
Ông Huỳnh Trọng Linh (52 tuổi), chú ruột của anh Huỳnh Tấn Phú, cư ngụ gần nhà ông Cường cho biết, lúc ấy khoảng 15 giờ ngày 27-10-2007, ông Linh đang cắt cỏ trước nhà của Huỳnh Trọng Thảo (con trai ông Linh) thì nghe có nhiều tiếng tri hô cầu cứu của anh Huỳnh Tấn Phú vang lên trong nhà, cách nơi ông Linh đang cắt cỏ khoảng 100m. Nghĩ có chuyện không lành, ông Linh chạy đến nơi quan sát thì phát hiện Huỳnh Trọng Phú đang nằm quằn quại trên nền gạch nơi cửa buồng ngủ. Đầu Phú quay ra ngoài, tay ôm ngực, luôn miệng kêu la: "Trời ơi chết tôi, trời ơi chết tôi". Phía dưới nền gạch nơi Phú nằm có một vũng máu. Ở trong buồng nơi chiếc giường ngủ của vợ chồng Phú, Đỗ Thị Mỹ Hoa (vợ Phú) nằm bất động, 2 tay dang ra hai bên. Sát bên tay phải của Hoa có một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm. Trên người Hoa cũng có mấy vết thương loang lổ máu.
Trong tình thế cực kỳ nguy cấp ấy, ông Linh vội chạy về nhà kêu người con trai là Huỳnh Trọng Thảo cùng với mình tìm phương tiện đưa Phú và Hoa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Đỗ Thị Mỹ Hoa đã chết tại bệnh viện cùng với cái bào thai gần 7 tháng trong bụng.
* Vì đâu nên nỗi?
Vì sao lại có chuyện đau lòng này? Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ ruột của Huỳnh Tấn Phú, cho biết, Phú và Hoa mới kết hôn vào đầu năm 2007. Hiện Hoa đang có mang khoảng 7 tháng. Trong ngày cưới, gia đình bà Lan có cho Hoa một sợi dây chuyền 1 chỉ vàng để làm quà. Tuy nhiên về sau, Hoa lén đem sợi dây chuyền này cho cha mẹ đẻ của mình ở Đồng Tháp mà không nói cho Phú biết. Khi phát hiện sự việc, Phú luôn trách móc Hoa và từ đây vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.
Hoa suy sụp tinh thần, đổ bệnh và phải đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị. Sáng ngày
Hiện vụ án đang được cơ quan điều ra tiếp tục làm rõ.
Đ.V










