Trước sự lộng hành của bọn trộm, anh Thanh phối hợp cùng người dân trong xóm phục bắt được kẻ trộm. Trong khi điện báo cho công an xã thì cả đám côn đồ kéo đến giải cứu tên trộm và ra tay đánh anh Thanh đến vỡ đầu, ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu...
Trước sự lộng hành của bọn trộm, anh Thanh phối hợp cùng người dân trong xóm phục bắt được kẻ trộm. Trong khi điện báo cho công an xã thì cả đám côn đồ kéo đến giải cứu tên trộm và ra tay đánh anh Thanh đến vỡ đầu, ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu...
* Lộng hành như chốn không người
Gần đây, người dân ở ấp Ngũ Phúc (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) luôn sống trong tâm trạng bất an vì sự lộng hành của một đám côn đồ từ nơi khác kéo đến. Chừng nửa tháng nay, đám thanh niên này liên tục gây ra các vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động, dây điện... và cướp giật. Trong đó nhà anh C., nửa đêm bọn chúng mò đến cắt hết đường dây điện dẫn vào nhà khiến anh phải tốn hàng triệu đồng để lắp lại đường dây mới. Ngay bên cạnh, nhà chị H. cũng bị bọn chúng cắt song sắt cửa sổ lẻn vào dắt trộm chiếc xe gắn máy vào lúc nửa đêm. Tương tự, nhà anh Nguyễn Văn Thanh ở số 706 có 9 phòng trọ cho công nhân thuê cũng thường bị bọn này mò vào lấy cắp tài sản. Chúng ngang nhiên đến độ cắt khóa cửa ngoài, cạy hỏng cửa phòng trọ để vào dù biết rõ trong phòng có người đang ở. Rất bức xúc trước sự lộng hành của bọn trộm cắp này nhưng nhiều người không dám lên tiếng phản ứng bởi biết chúng là thành phần bất hảo, luôn lăm lăm dao, mã tấu trong tay.
Biết người dân nơi đây ngán sợ nên bọn trộm càng lộng hành đến độ sẵn sàng đánh chém, hùng hổ kéo cả băng đến nhà dọa giết người ngay giữa ban ngày. Sự việc bắt đầu vào đêm 26-10-2007, bọn trộm vào cơ sở đồ mộc của một người dân trong ấp Ngũ Phúc lấy trộm hơn 20 bộ mặt ghế bằng gỗ. Trong lúc đang vận chuyển hàng đi, bị chủ nhà phát hiện tri hô, cả bọn đành bỏ lại hàng để thoát thân. Và cả tuần sau đó, bọn chúng vẫn đến cơ sở mộc này rình mò để trộm cho bằng được. Thấy để bọn trộm quá lộng hành, nhiều người dân trong xóm quyết định tổ chức phục bắt quả tang để giao công an xử lý.
Khoảng 1 giờ ngày 3-11-2007, sau nhiều ngày canh phục, người dân đã bắt quả tang một trong 4 kẻ trộm đang mò vào cơ sở mộc trong xóm. Trong lúc đuổi bắt, tên trộm có phản ứng nên bị người dân đánh vài phát và bắt trói vào cột điện bên đường để chờ báo công an xã đến giải quyết. Nhưng khi còn chưa điện thoại cho công an xã được thì 3 tên đồng bọn của kẻ trộm đi xe gắn máy đến hùng hổ cởi trói cho tên trộm và xông vào đánh đấm anh Thanh đến vỡ đầu, ngất xỉu tại chỗ. Những người khác thấy bọn côn đồ xông đến cũng sợ hãi mà bỏ đi vào nhà mà không dám phản ứng lại. Chưa hết, khi anh Thanh được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đêm khuya, bọn chúng còn tìm đến tận cổng bệnh viện đe dọa, đòi hành hung tiếp. Sau đó, hơn mười tên côn đồ hung hãn vác dao tìm đến khu nhà trọ của anh Thanh đòi chém giết số công nhân ở trọ tại đây vì nghĩ rằng họ tham gia bắt giữ đồng bọn của chúng. Sự hung hãn của bọn côn đồ khiến số công nhân ở trong 7 phòng trọ nhà anh Thanh sợ hãi phải dọn đi nơi khác. Riêng số thanh niên trong cơ sở mộc tham gia bắt trộm cũng sợ hãi mà bỏ trốn đi...
* Cần xử lý bọn côn đồ
Qua tìm hiểu từ người dân địa phương, được biết số thanh niên hoành hành ở ấp Ngũ Phúc là người từ ấp Sài Quất (xã Hố Nai 3) sang. Chúng kết hợp cùng một số thanh niên quậy phá ở Ngũ Phúc và thâu nạp thêm số thanh niên là thành phần bất hảo tứ xứ đến đây lập thành băng nhóm chuyên quậy phá, trộm cắp, cướp giật tài sản... của người dân.
Theo người dân, kẻ trộm bị bắt quả tang và được đồng bọn giải cứu chính là em ruột của tên Đỗ Quốc Hải (ngụ ở ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), thành viên trong băng chuyên trộm cắp két sắt nổi tiếng ở hai huyện Trảng Bom, Định Quán với số tiền hơn 4 tỷ đồng mà Công an tỉnh đã bắt vào tháng 9-2007. Biết rõ lai lịch của bọn trộm mang tính côn đồ và cũng rất bức xúc trước sự lộng hành của bọn chúng nhưng người dân lương thiện ở ấp Ngũ Phúc chẳng ai dám phản ứng lại vì bọn chúng quá dữ dằn và luôn dọa đâm chém mọi người. Thậm chí, khi được chúng tôi hỏi đến, nhiều người dân vốn là bị hại cũng không dám trả lời vì sợ bị chúng trả thù.
Để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân ở địa phương, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, các cơ quan chức năng ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom cần sớm điều tra và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những đối tượng côn đồ nguy hiểm này.
Nhóm PV PLĐS
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






