Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ giết người cướp của tại chùa Từ Quang:
Sa lưới sau 72 giờ gây án

09:10, 17/10/2007

Khoảng 2 giờ ngày 11-10-2007, một số người dân cư ngụ ở KP2, TT Trảng Bom chợt giật mình khi nghe có nhiều tiếng la thất thanh phát ra trong khu vực chùa Từ Quang.

Khoảng 2 giờ ngày 11-10-2007, một số người dân cư ngụ ở KP2, TT Trảng Bom chợt giật mình khi nghe có nhiều tiếng la thất thanh phát ra trong khu vực chùa Từ Quang.

 

Tân và Tuấn đang khai báo trước công an

* Vào chùa để giết sư trụ trì

 

Nhiều người chạy đến nơi thì phát hiện ông Hồ Văn Tấn (pháp danh Thích Long Hiền), trụ trì chùa Từ Quang, người đầy máu đang loạng choạng ôm chặt lấy cổ chạy ra phía trước sân chùa kêu cứu...

Trên sàn nhà, trước cửa ra vào phòng ngủ của ông Hiền còn có nhiều vệt máu loang lổ. Ngay sau đó, bà con đã  tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương trình báo vụ việc cho Công an huyện Trảng Bom.

Tiến hành lấy lời khai của ông Hiền, Công an huyện Trảng Bom được nạn nhân cho biết vào giờ nêu trên, khi ông đang ngủ thì nghe có nhiều tiếng gõ cửa nơi phòng ngủ của ông. Ông trở mình thức giấc và đứng dậy mở cửa bước ra ngoài quan sát thì không thấy ai nên quay trở vào và tiếp tục đi ngủ. Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ lớn hơn. Ông Hiền lại bật dậy mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ có một bóng đen nấp sẵn lao đến dùng hai cánh tay bóp cổ ông từ phía sau. Ngay sau đó, một bóng đen khác xông đến và dùng dao cắt vào cổ ông. Ông Hiền vùng vẫy thì hai đối tượng đè ông xuống sàn nhà tiếp tục dùng dao cắt cổ.

 

* Hung thủ cắt nhầm tay... đồng bọn!

 

Trước tình thế quá nguy hiểm, ông Hiền cố sức kháng cự và dùng hai cánh tay giữ chặt con dao đẩy ra. Trong lúc giằng co, tên cầm dao đã cắt nhầm tay tên đồng bọn đang bóp cổ ông Hiền nên tên này đã buông tay và cả hai vùng tháo chạy.

Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng nên Ban chỉ huy Công an huyện Trảng Bom đã tập trung chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ. Theo khai báo của ông Hiền, hai hung thủ đột nhập vào chùa toan giết ông tuy ông không biết tên nhưng cũng xác định đây là hai thanh niên thường ghé vào khuôn viên chùa để chơi.

Sàng lọc, thẩm định, xác minh thông tin nêu trên, các điều tra viên đã lần ra hai đối tượng thường ghé chùa chơi là Võ Minh Tuấn (20 tuổi) và Nguyễn Thanh Tâm (17 tuổi, đều cư ngụ ở KP2, TT Trảng Bom). Tuấn mồ côi cha mẹ, hiện đang ở với bà ngoại. Do không được quản lý, giáo dục chu đáo nên Tuấn sớm nhiễm nhiều thói hư, tật xấu và có nhiều tiền sự ở địa phương. Liệu Tuấn và Tân có phải là 2 đối tượng có liên quan đến vụ án này? Để trả lời cho câu hỏi trên, các điều tra viên quyết định mời Tuấn và Tân để lấy lời khai. Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

 

* Tóm gọn sau 72 giờ gây án

 

Con dao dùng để gây án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Trảng Bom có đủ cơ sở để xác định Tuấn và Tân chính là hung thủ của vụ án nên đã tập trung lực lượng truy bắt. Sau hơn 3 ngày lẩn trốn, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của công an, nên tối ngày 14-10-2007, Nguyễn Thanh Tân đã ra đầu thú. Trưa ngày 15-10, Công an huyện Trảng Bom cũng đã thực hiện lệnh bắt giữ Tuấn khi y đang lẩn trốn tại nhà người bà con ở xã Phú Thanh (huyện Tân Phú).

Khai thác nhanh hai đối tượng Tuấn và Tân, cả hai đã thừa nhận hành vi giết ông Hồ Văn Tấn (pháp danh Thích Long Hiền), trụ trì chùa Từ Quang để cướp tài sản. Lời khai của 2 đối tượng cho thấy, vào tối 10-10, Tân đến nhà Tuấn rủ đi chơi điện tử. Đến 23 giờ cùng ngày, cả hai ra về. Trên đường về thì cả hai gặp anh T., người hàng xóm đang ngồi nhậu một mình tại quán cóc ổi. Tuấn và Tân cùng ngồi vào bàn nhậu với anh T. đến 2 giờ sáng ngày 11-10 thì cả hai cùng đi về. Trên đường đi, Tân bàn với Tuấn vào chùa cắt cổ ông Hiền, mở hòm công quả đế lấy tiền tiêu xài. Đề nghị của Tân được Tuấn đồng ý. Tuấn đưa Tân về nhà mình lấy con dao cán gỗ dài khoảng 20cm dùng làm bếp đưa cho Tân cầm rồi cả hai kéo nhau đến chùa Từ Quang.

Tân leo qua tường rào, Tuấn chui xuống gầm cửa cổng chùa để đột nhập vào bên trong. Khi đến phòng ngủ của ông Thích Long Hiền, Tuấn gõ cửa. Thấy ông Hiền ra mở cửa, hai tên chạy vào bóng tối để ẩn nấp. Thấy không có ai nên ông Hiền quay vào phòng và đóng cửa đi ngủ. Một lúc sau, Tuấn, Tân tiếp tục gõ cửa. Lần này khi ông Hiền vừa mở cửa bước ra ngoài thì Tuấn nấp phía sau xông tới dùng hai tay bóp cổ ông Hiền, còn Tân dùng dao cắt cổ nạn nhân. Do ông Hiền kháng cự quyết liệt nên Tân đã cắt nhầm vào tay Tuấn. Bị đau nên Tuấn buông tay và cả hai tháo chạy thoát thân.

Rất may cho ông Hiền là con dao không được bén nên vết cắt vào cổ ông chỉ vừa chạm đến thành động mạch cảnh. Ngoài vết thương trên cổ, ông Hiền còn bị nhiều vết thương khác trên bàn tay cũng khá nặng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đ.V

 

 

 

Tin xem nhiều