
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Tô Minh Tân (26 tuổi, ngụ ở phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Tô Minh Tân (26 tuổi, ngụ ở phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
* Chiếm đoạt 181 cây thép
Trước đó, ngày 25-9-2007, từ tin báo của quần chúng, Công an Biên Hòa phát hiện một nhóm đối tượng có mưu đồ chiếm đoạt hàng trăm ống thép phục vụ xây dựng công nhà máy lọc dầu Dung Quất (một công trình trọng điểm quốc gia ở tỉnh Quảng Ngãi) liền thực hiện lệnh bắt Tân và đồng bọn.
Quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, Công ty Bắc Sơn (trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) hợp đồng vận chuyển hàng hóa là ống thép dưới dạng container nguyên Seal (còn niêm chì) cho Công ty TNHH Kaefer Insultec VN (có trụ sở ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh) từ cảng Cát Lái (quận 2, TP.Hồ Chí Minh) về Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là số ống thép được nhà thầu xây dựng dùng làm giàn giáo phục vụ quá trình thi công công trình nhà máy lọc dầu.
Ngày 23-9-2007, Công ty Bắc Sơn giao cho tài xế Bùi Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe đầu kéo biển số 57K-1021 kéo container 40 feet chở số hàng gần 1.000 ống thép cây loại phi 48, dài 6m (trị giá hơn 350 triệu đồng) từ cảng Cát Lái đi Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển hàng từ công ty, Tuấn tìm hiểu và biết đây là ống thép nên bàn với Tô Minh Tân (là bạn học lái xe với Tuấn từ trước) và một số tên khác tìm cách chiếm đoạt một số thép để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Sau khi cất hàng từ cảng Cát Lái để đi Quảng Ngãi, cả bọn cho xe chạy đến gần địa bàn Đồng Nai tìm chỗ nhậu nhẹt và bàn tính cách thức "ăn hàng", cất giấu cũng như tiêu thụ... Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn cho xe kéo chở hàng đến một bãi đất trống vắng người thuộc địa bàn KP4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) để chọn làm nơi cất giấu số thép chiếm đoạt. Tại đây, cả bọn dùng kiềm cộng lực và cưa sắt hì hục phá ốc gắn chốt container để lấy 181 cây thép (trị giá hơn 66 triệu đồng) bỏ xuống bãi đất trống. Sau đó, Tuấn phân công Tân canh giữ, tìm mối tiêu thụ số hàng lấy được. Tuấn cùng các tên đồng bọn khác đóng giả lại container như cũ rồi tiếp tục vận chuyển số hàng còn lại đi Quảng Ngãi.
* Giăng lưới chờ bắt kẻ gian
Tuy nhiên, sự việc chiếc xe container và những thanh niên lạ mặt bỗng dưng tìm đến khu đất trống ở KP4, phường Tân Hiệp để tuôn hàng trăm cây thép ống vào ban đêm rồi bỏ đi khiến người dân địa phương sinh nghi nên trình báo đến cơ quan chức năng. Từ nguồn tin quý giá do người dân cung cấp, tin tức nhanh chóng được chuyển đến lãnh đạo Công an Biên Hòa. Một tổ trinh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Qua điều tra nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện đây là trường hợp trộm cắp tài sản rồi tìm nơi cất giấu chờ mối tiêu thụ nên bủa lưới chờ đón kẻ gian.
Đến ngày
Vụ việc đang được Công an Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Bùi Anh Tuấn và các tên đồng bọn còn lại hiện đang lẩn trốn nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của luật pháp.
Phạm Mai




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)


