
Nạn nhân đang chạy xe trên đường thì bị một nhóm người xúm lại lột quần áo, chửi bới, đánh đập, lấy kéo cắt tóc, lấy sơn đổ ụp lên đầu, rồi trét đầy người. Sau hơn nửa tháng kể từ khi bị hành hạ dã man, tay chân nạn nhân có dấu hiệu co rút, đi lại khó khăn, tâm thần hoảng loạn.
Nạn nhân đang chạy xe trên đường thì bị một nhóm người xúm lại lột quần áo, chửi bới, đánh đập, lấy kéo cắt tóc, lấy sơn đổ ụp lên đầu, rồi trét đầy người. Sau hơn nửa tháng kể từ khi bị hành hạ dã man, tay chân nạn nhân có dấu hiệu co rút, đi lại khó khăn, tâm thần hoảng loạn.
* Làm nhục giữa đường
Cùng với người dẫn đường, men theo đường đất đỏ lặn lội dưới cơn mưa tầm tã vào trưa ngày 5-10, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Phượng, sinh năm 1977, ở sâu trong tổ 2, ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm, huyện miền núi Xuân Lộc. Chúng tôi đến nơi khi chị nằm thoi thóp, dáng vẻ tiều tụy đong đưa trên chiếc võng. Không tự ngồi được, hai người chị ruột là Lê Thị Hằng Nga và Lê Thị Hồng Hoa phải dìu hai bên, chị Phượng mới gượng dậy. Chị Phượng thều thào kể lại vụ chị bị một nhóm 4 người hành hung dã man vào lúc 17 giờ ngày
Chiều đó, chị Phượng chạy xe gắn máy chở Thùy Trang, 21 tuổi, là cháu gọi bằng dì và một học sinh lớp 4 đi quá giang trên đường, từ hướng quốc lộ 1A, rẽ về nhà ở ấp Suối Đục. Khi xe chạy đến đoạn trước Nhà máy cồn Xuân Lộc, bất ngờ có một phụ nữ chặn xe lại hỏi: "Mày có phải là Huệ không (Huệ là tên thường gọi của chị Phượng)? Thằng con của mày có phải là con của anh P. không? (anh P. là chồng của người phụ nữ chặn xe)...". Nhìn người phụ nữ, chị Phượng nhận ra ngay người này tên là Hoa, con của bà Mười Cáp, nên chị nói ngay: "Không phải đâu, để tui nói cho mà nghe...".
Nhưng Hoa đã đạp vào xe, làm chị Phượng và xe chúi xuống đường nhựa. Vừa lồm cồm đứng dậy, chị Phượng đã bị 3 phụ nữ nữa từ trong nhà chạy ra la lối. Kẻ nắm tay, nắm chân, người khống chế Thùy Trang và kéo chị Phượng ra lột sạch quần áo rồi đấm, đá tới tấp... Sau đó, họ lấy kéo (loại kéo thợ may) cắt quần áo, sởn tóc trên đầu chị, lấy lon sơn màu xanh để sẵn ven đường, đổ ụp lên đầu, rồi dùng tay bôi sơn ra khắp thân thể chị. Động tác sau cùng của nhóm người này là lấy bịch ớt bột xát vào chỗ kín của nạn nhân...
Chưa hết, trong lúc hành hạ chị Phượng, nhóm phụ nữ này nói năng tục tĩu và cấm mọi người can ngăn những hành vi man rợ của họ. Theo chị Phượng và Thùy Trang, 2 người đánh, làm nhục chị Phượng hung tợn nhất là Sáu (chị của Hoa) và Hoa. Theo một công an viên xã Xuân Tâm, khi thấy bọn này hành hung dã man chị Phượng, một phụ nữ tốt bụng đã nhào đến lôi chị Phượng ra để cho Thùy Trang lấy quần áo mà mình đem theo để mặc cho dì. Khi Thùy Trang chở chị Phượng chạy thoát, có người trong nhóm 4 phụ nữ này còn với theo đạp xe, làm chị Phượng té một lần nữa...
Tối đó, hai người chị ruột của Phượng chạy xe ra nhà bà Mười Cáp để nói chuyện những người con của bà vô cớ làm nhục em mình thì bị bà Mười Cáp đuổi ra và thách thức: "Về mà đi thưa ,tui sẽ đi hầu...".
Khi chúng tôi đặt vấn đề nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc chị Phượng bị làm nhục, các người chị của chị Phượng và chị Phượng đều cho rằng không có gì cả. Họ nói, đứa con trai của Phượng năm nay đã 9 tuổi. Còn vợ chồng Hoa cưới sau, có con sau chị Phượng. Người chồng của chị Phượng đã bỏ nhà ra đi gần 9 năm nay. Chồng của Hoa có rẫy ở sát ranh rẫy của chị em chị Phượng và họ đã quen biết anh P. như mọi người khác từ 20 năm nay. Một hội viên phụ nữ ở ấp Suối Đục bức xúc: "Khoan nói đến chuyện ghen tuông. Ghen phải ba bảy đường, nếu có chứng cứ thì nhờ đoàn thể, chính quyền và pháp luật can thiệp. Đàng này, vô cớ chặn con người ta lại đánh đập với các hành vi dã man như trên thì không chấp nhận được...".
* Xử lý vụ việc như thế nào?
Đến trưa ngày 5-10, sau hơn nửa tháng bị làm nhục, chị Phượng như một người bệnh nan y, nằm mệt mỏi. Chị không tự đứng dậy được vì toàn thân đau nhức, hai tay và đặc biệt là đôi chân run run mỗi khi chị muốn đứng dậy. Người nhà cho biết, ban đêm ngủ, chị Phượng thường hay bật dậy nói mê sảng, mỗi ngày chị chỉ ăn được vài muỗng cháo nhưng đôi khi vừa ăn vào đã ói ra hết nên người ngày càng gầy rộc... Sau khi bị làm nhục, chị Phượng được đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Sau đó, giấy xuất viện có ghi là suy nhược cơ thể.
Chị Phượng không tự viết đơn tố cáo hành vi dã man của nhóm người vô cớ chặn đường làm nhục mình mà nhờ chị Hằng Nga viết thay. Trong đơn này còn cho biết, lúc bị lột quần áo, bị đánh đập và bị trét sơn, xát ớt bột..., chị Phượng bị mất một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng, một chiếc bông tai vàng và 800 ngàn đồng chị mang theo trong người...
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Việt Hoa, Trưởng công an xã Xuân Tâm cho biết, lúc vụ việc xảy ra, công an xã không nhận được tin báo. Nếu nhận tin, công an xã sẽ đến bắt ngay những kẻ gây án. 2 ngày sau, xã mới nhận được đơn tố cáo của nạn nhân. Công an xã đã nhanh chóng lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên, đến trưa ngày 5-10, nghĩa là sau hơn nửa tháng kể từ ngày vụ án xảy ra, những người gây án vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trong khi đó, ông Lê Khẩn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tâm, càng bức xúc hơn khi cho biết: "Sau khi vụ án xảy ra mấy ngày rồi mà có người còn nhìn thấy dấu sơn đổ in ra đường nhựa quyện với tóc của nạn nhân bị cắt rơi rụng xuống đường. Bọn gây án đã hành động cực kỳ dã man. Pháp luật phải nhanh chóng xử lý. Những vụ án nghiêm trọng như thế này phải được thông tin rộng rãi để nhiều người biết nhằm răn đe, giáo dục mọi người".
Hồ Hoàng Thúc




![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)