Ngày 19-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mạch Thị Hồng Nhung 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mạch Thị Hồng Nhung 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* "Tuyển dụng lao động" sang Đài Loan làm việc
Từ cuối năm 2005 đến tháng 11-2006, Hồng Nhung tự nhận là người đại diện của một công ty nước ngoài có nhiệm vụ tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động với mức lương cao để lừa đảo hàng chục người với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Năm 2002, qua sự giới thiệu của một công ty xuất khẩu lao động tại TP.Hồ Chí Minh, Mạch Thị Hồng Nhung (36 tuổi, ngụ ở ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) được đi hợp tác lao động tại Công ty điện tử Sampo của Đài Loan. Trong thời gian làm việc ở Đài Loan, Nhung quen biết và hứa hôn với một người Đài Loan làm chung công ty là Ôn Chí Dũng. Đến tháng 8-2005, khi hết hạn hợp đồng lao động, Nhung về nước và dẫn theo người chồng đã hứa hôn này.
Tháng 9-2005, Nhung dẫn hai người Đài Loan tên Lâm và Đặng đến hỏi mua đất của anh Nguyễn Văn Minh (ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Nhung nói với anh Minh, 2 người này đều là em của Tổng giám đốc Công ty điện tử Sampo ở Đài Loan đang định tìm mua đất ở Việt Nam để mở công ty. Không biết vì lý do gì, việc mua bán đất sau đó giữa 2 người Đài Loan và anh Minh không thực hiện được. Sau đó, Nhung tiếp tục giới thiệu cho Ôn Chí Dũng đến hỏi mua đất của anh Minh. Để anh Minh thực sự tin tưởng, Nhung còn giới thiệu Dũng là nhân viên cấp cao của Tập đoàn điện tử Sampo bên Đài Loan, đồng thời là chồng đã hứa hôn của mình. Quá trình mua bán đất, Nhung yêu cầu anh Minh thuê Phòng Tài nguyên -môi trường huyện đo vẽ và để Nhung ký tên làm chủ sử dụng.
Tháng 3-2006, Nhung mở một "văn phòng" nhỏ ngay tại khu đất thuê của anh Minh rồi tự nhận mình được Công ty Sampo cử về Việt
* Vay "nóng" để nộp tiền cho... kẻ lừa đảo
Với thủ đoạn này, nhiều người ở huyện Nhơn Trạch muốn cho con em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan tìm đến Nhung nộp tiền nườm nượp. Trong đó có nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vì giấc mộng đổi đời qua xuất khẩu lao động cũng "gồng mình" vay tiền đưa cho Nhung. Như trường hợp chị Dương Thị Cúc (ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) sinh sống bằng nghề buôn bán ve chai rất khó khăn. Khi nghe những lời đồn thổi về đường dây đưa người đi Đài Loan làm việc của Nhung, chị Cúc đã tin tưởng "vay nóng" hơn 51 triệu đồng ứng trước cho Nhung để lo cho chồng và người em gái được đi xuất khẩu lao động. Hoặc như chị Bùi Thị Thu (ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) nghe mọi người giới thiệu về đường dây của Nhung, chị quyết định đem sổ đỏ căn nhà đi cầm cố lấy đúng 1.000USD ứng trước cho Nhung để được đi xuất khẩu lao động giúp gia đình bớt khó khăn...
Thế nhưng, mọi người đâu biết rằng mình đang bị lừa gạt. Sau khi nhận tiền tạm ứng của các trường hợp muốn đi xuất khẩu lao động, Nhung phát cho bản hợp đồng lao động, hướng dẫn họ kê khai rồi xác nhận tại địa phương, dẫn đi khám sức khỏe, làm hộ chiếu... rất bài bản. Thậm chí, có những trường hợp khi khám sức khỏe phát hiện bị bệnh nhưng Nhung hứa sẽ lo trót lọt. Chính sự "nhiệt tình" và bài bản của Nhung nên rất nhiều người tin tưởng tìm đến đưa tiền cho Nhung hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp để rồi... chờ đợi!
Qua điều tra theo dõi hoạt động tuyển dụng lao động bất hợp pháp và lừa đảo của Nhung, ngày 6-11-2006, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã bắt Nhung ngay tại nhà riêng ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), ngay thời điểm có nhiều người tìm đến nhà Nhung để nộp tiền làm thủ tục cho con em đi xuất khẩu lao động. Trước đó, ngày 2-11-2006, cũng có 5 người đến tận nhà Nhung ký hợp đồng và nộp số tiền 151,4 triệu đồng và 2.500 USD.
Quá trình điều tra của cơ quan chức năng cho thấy Nhung đã lừa đảo tổng cộng 28 người (nhưng chỉ mới có 26 người đưa tiền), chiếm đoạt số tiền tổng cộng 30.700 USD và 160.9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhung khai đã chi 25,6 triệu đồng để đi khám sức khỏe, làm hộ chiếu cho 28 người. Đồng thời, chi cho Lâm, Đặng, Dũng tổng cộng 27.000 USD để làm hồ sơ hợp đồng xuất cảnh đi lao động ở Đài Loan cho 28 người này. Tuy nhiên, hiện tại Ôn Chí Dũng đã về nước, còn hai cái tên Lâm và Đặng thì cơ quan điều tra không xác minh được nên buộc Nhung phải chịu trách nhiệm về số tiền này.
Vụ án là bài học cảnh giác dành cho các gia đình muốn lo cho con em mình đi hợp tác lao động ở nước ngoài bằng con đường không chính thức mà không tìm hiểu xem xét kỹ để rồi phải ôm hận vì bị lừa.
Thế Phiệt


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








