Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cầm đầu đĩa đa năng với giá rẻ

10:10, 31/10/2007

Đang lui cui bên những chiếc xe của khách hàng gởi ở tiệm, anh P.T.N - thợ sửa xe gắn máy ở KP2, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa - bỗng giật mình vì tiếng xe thắng gấp đánh két ngay trước mặt. Anh N. vừa ngước lên nhìn thì cũng là lúc 3 thanh niên đi xe gắn máy ôm chiếc đầu đĩa DVD bước vào nhà. Với dáng điệu vội vã, một người trong nhóm cho biết đang chơi đá gà ở phường Bình Đa bị thua hết tiền nên đến nhờ anh N. cầm hộ đầu đĩa 1,5 triệu đồng để lấy tiền đi đá gà tiếp.

Tên Ngô Tấn Thạnh.

Đang lui cui bên những chiếc xe của khách hàng gởi ở tiệm, anh P.T.N - thợ sửa xe gắn máy  ở KP2, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa - bỗng giật mình vì tiếng xe thắng gấp đánh két ngay trước mặt. Anh N. vừa ngước lên nhìn thì cũng là lúc 3 thanh niên đi xe gắn máy ôm chiếc đầu đĩa DVD bước vào nhà. Với dáng điệu vội vã, một người trong nhóm cho biết đang chơi đá gà ở phường Bình Đa bị thua hết tiền nên đến nhờ anh N. cầm hộ đầu đĩa 1,5 triệu đồng để lấy tiền đi đá gà tiếp. Anh ta giới thiệu chiếc đầu đĩa hiệu Kones này không chỉ đọc được các loại đĩa VCD, DVD mà còn có thể đọc được đĩa karaoke 6 số. Đặc biệt, khi nối ăngten vào có thể xem được 42 kênh truyền hình kỹ thuật số. Anh N. còn đang lưỡng lự thì người thanh niên vừa thuyết phục, vừa nài nỉ: "Anh giúp tụi em với. Cái đầu đĩa này bà dì mới mua cho với giá hơn 200 USD. Con nhỏ em đang hát nhưng tui xách đi luôn vì kẹt tiền quá...". Nói rồi người  thanh niên chìa cho anh N. xem tờ biên lai mua hàng trị giá 3,6 triệu đồng và hứa hẹn: "Tụi này đi "gỡ vốn", khoảng một giờ sau sẽ quay lại chuộc đầu đĩa và trả tiền lời cho anh...".

 Sau một hồi suy tính, anh N. quyết định cầm hộ cái đầu DVD cho 3 thanh niên này vì thấy những giấy tờ, lý lẽ người thanh niên nọ đưa ra quá thuyết phục. Anh N. vừa định trao tiền thì người thanh niên lại đề nghị thêm 200 ngàn đồng để "mua cặp cựa thuốc đá gà mới ăn được...". Thế là anh N. đưa luôn cho những thanh niên nọ 1,7 triệu đồng để cầm chiếc đầu đĩa. Trước khi đi, người thanh niên còn quay lại nói với anh N: "Khoảng một giờ sau tụi này sẽ quay lại chuộc đầu đĩa, trả tiền lời  và sẽ tặng anh một con gà để làm thịt nhậu...".

Đến khi 3 thanh niên đi rồi, còn lại một mình, anh N. bỗng có cảm giác nghi ngại nên quyết định lôi cái đầu đĩa ra sử dụng thử. Anh tá hỏa khi phát hiện đầu đĩa này chỉ đọc được các loại đĩa thông thường. Còn chức năng đọc đĩa karaoke 6 số hay xem truyền hình kỹ thuật số thì anh N. thử mãi mà chẳng thể nào xem được. Anh N. bèn đem cái đầu đĩa này ra cửa hàng điện máy hỏi thăm thì mới biết mình đã bị lừa vì đây chỉ là đầu đĩa DVD thông thường, có giá chỉ vài trăm ngàn đồng!

Cả tuần sau, trong lúc còn bực mình và tiếc của vì bị lừa một vố đau thì tình cờ anh N. phát hiện ra  gã thanh niên đã lừa mình đang bén mảng ở phường Tam Hiệp. Khoảng 15 giờ ngày 24-10, gã thanh niên từng lừa anh N. đã cùng một người khác đến gặp anh Nguyễn Hoàng Thơ (ngụ ở KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) để nhờ anh này cầm chiếc đầu đĩa cũng hiệu Kones. Lần này, cũng với chiêu thức cần tiền đi đá gà ăn tiền, hai thanh niên này đề nghị anh Thơ cầm hộ 1,1 triệu đồng, khoảng một giờ sau sẽ quay lại trả vốn lẫn lãi 1,2 triệu đồng. Trong lúc gã thanh niên còn đang ba hoa với anh Thơ thì anh N. xuất hiện vạch trần thủ đoạn của chúng và báo công an phường đến mời cả hai về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên này khai tên Ngô Tấn Thạnh (27 tuổi) và Bùi Quốc Tiến (22 tuổi, đều ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Cả hai cho biết đã mua đầu đĩa ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) với giá 470 ngàn đồng rồi mang đến Biên Hòa dùng thủ đoạn gian dối để "cầm" lại với giá cao hơn. Thạnh  cho biết, đã nhiều lần đi Nhơn Trạch mua đầu đĩa với giá vài trăm ngàn đồng rồi đem đến Biên Hòa lừa gạt nhiều người. Riêng khoảng thời gian từ ngày 14 đến 24-10, Thạnh cùng đồng bọn đã lừa được 4 người. Ngoài ra, trước khi đến gặp anh Thơ, chúng cũng đến nhà chị Đỗ Thị Hồng Thắm (ở KP7, phường Tam Hiệp) để lừa đảo với chiêu thức cầm đồ lấy tiền đi đá gà nhưng chị Thắm đã cảnh giác, từ chối.

Điều tra ban đầu cho thấy kẻ chủ mưu trò cầm đồ với giá cao rồi bỏ của chạy lấy người chính là Thạnh, còn Tiến chỉ là người đi cùng và mới tham gia lần đầu tiên với Thạnh. Công an Biên Hòa đã quyết định xử lý hành chính và cho tên Tiến về, đồng thời ra lệnh bắt giữ Thạnh để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều