Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Bà thầy" Huỳnh Chi ở Tam An: Chữa bệnh bằng... bùa phép

10:10, 08/10/2007

Liên lạc trước bằng điện thoại, chúng tôi tìm đến nhà "bà thầy" Huỳnh Chi, ở ấp 5, xã Tam An (huyện Long Thành). Khác hẳn với tưởng tượng của chúng tôi, nhà bà Huỳnh Chi không thờ cúng và u ám nhang đèn như những nơi khác.

Những lá bùa của bà thầy bói Huỳnh Chi dùng để chữa bệnh!

Liên lạc trước bằng điện thoại, chúng tôi tìm đến nhà "bà thầy" Huỳnh Chi, ở ấp 5, xã Tam An (huyện Long Thành). Khác hẳn với tưởng tượng của chúng tôi, nhà bà Huỳnh Chi không thờ cúng và u ám nhang đèn như những nơi khác.

 

* Vẽ "bùa" chữa bệnh... "ma ám"

 

 Chỉ có điều, trước sân nhà bà có am thờ Phật bà Quan Âm khá đồ sộ.  Trên bàn làm việc của bà có một xấp giấy trắng nhỏ, một xấp giấy đỏ, một cái dĩa có 2 đồng tiền âm - dương và một điện thoại di động đắt tiền. Bà Huỳnh Chi tỏ ra sởi lởi với chúng tôi.

Làm ra vẻ buồn buồn, chúng tôi bịa ra chuyện người thân dạo này tự dưng không ngủ được, thường nhậu nhẹt, quậy phá lung tung, mặc dù gia đình đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi, ngay cả bệnh viện tâm thần nhưng vẫn không khỏi. Chưa nghe chúng tôi kể hết câu chuyện, bà thầy bói đã phán một câu chắc nịch: "Ổng bị bỏ bùa rồi đó!". Chúng tôi hốt hoảng hỏi ai bỏ bùa, thì bà nói: "Ổng bị một quán nhậu nào đó bỏ bùa,  từ đó ổng cứ phải đến đó ăn nhậu hoài".

Chúng tôi lại hỏi: "Có ma thiệt hả?". Bà Huỳnh Chi tỏ vẻ bực dọc: "Không tin sao đến đây làm chi?". Để gây thêm ấn tượng, chúng tôi làm bộ biện bạch: "Chắc do người nhà của con bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nên tổn thương não thôi!". Thế là bà thầy Huỳnh Chi lớn tiếng: "Ổng bị ma ám hồi trước khi tai nạn kìa, hồi tai nạn ổng mới 46 tuổi chứ mấy". Sau đó, có lẽ bà biết mình vừa nói hớ nên hỏi thử chúng tôi có đúng không, chúng tôi phải gật đầu ra vẻ xác nhận là đúng. Sau một hồi giải thích cặn kẽ, bà thầy Huỳnh Chi nhỏ nhẹ nói: "Ở đây tôi không dám hứa trước có chữa hết hay không, nhưng tôi sẽ cố làm cho tình hình dịu lại". Bà vẽ cho tôi 3 lá bùa nhỏ rồi dặn phải bỏ ở trên bàn thờ, bỏ dưới gối người thân nằm và bỏ dưới bếp lò. Bà hẹn chúng tôi một tháng sau quay lại, nếu không đỡ thì bà sẽ tìm cách khác.

Tiếp đó, người bạn đi cùng bịa chuyện là chồng có bồ nhí, nhờ bà coi giúp. "Bà thầy" Huỳnh Chi nhìn lướt qua mặt khách hàng, rồi hỏi:  "Chồng cô làm nghề gì, có mang hình theo không?". Chỉ nghe trả lời vài câu, bà đã phán: "Anh này cũng bị một số cô gái ở mấy quán karaoke lôi kéo nhưng chưa đến nỗi đâu!". Rồi bà vẽ cho mấy lá bùa và dặn dò thêm. Các lá bùa bà vẽ ngoằn ngèo y hệt nhau, chỉ khác tên người cần được giúp. Chúng tôi bấm bụng cười vì những chuyện mà chúng tôi bịa ra từ tên tuổi đến sự việc đều được bà thầy bói Huỳnh Chi tự tin cho rằng mình nhìn thấy và giải quyết được!

Có lẽ khi chúng tôi dùng điện thoại di động để chụp hình thì bà Huỳnh Chi mới sinh nghi nên quyết liệt từ chối không cho chúng tôi xem "bảo bối" của bà là "ngọc bội" và "búa tầm sét". Bà hẹn chúng tôi một tháng sau quay lại, nếu thấy người nhà không đỡ thì bà sẽ dùng cách khác, nếu bị "nặng" lắm thì mới dùng các "bảo bối" này vì chúng có giá khá cao. Một "búa tầm sét" có giá 1,5 triệu đồng, dùng để chữa những bệnh mà các bác sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân như: nhậu nhẹt, đánh vợ con, những bệnh về tâm thần...  Một cặp "ngọc bội" có giá lên đến 5 triệu đồng dùng trong trường hợp chồng hay vợ có bồ nhí. Bà còn cho biết: "Ngọc bội hiếm lắm, một năm chỉ luyện được có 12 cặp, do đó muốn mua phải đặt trước". Thế nhưng khi chúng tôi hỏi: "Lượng khách đông như thế này làm sao đủ để bán?",  thì bà nói: "Chỉ cần gọi điện là người ta mang đến"!

Thông thường, giá mỗi lần xem bói thấp nhất là 50.000 đồng/người. Khi xem xong, chúng tôi tỏ ra không biết điều này và thử hỏi bà về tiền bạc như thế nào. Bà nói: "Cúng dường tùy lòng hảo tâm!". Thế nhưng khi thấy chúng tôi đặt có 20.000 đồng/người, bà liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt!

 

* Chưa được xử lý mạnh tay

 

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bà thầy bói này cứ liên tục bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại hỏi về cách sử dụng "bùa" và "bảo bối". Bà Huỳnh Chi còn cho biết : "Khi nào cần tôi giúp thì bất cứ giờ nào, ngày nào xuống cũng được". Quan sát phía trước nhà bà, mới 9 giờ sáng mà đã có cả chục người ngồi đợi. Ngoài sân, nhiều xe gắn máy chủ yếu mang biển số TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương. Thế nhưng cả trưởng công an và chủ tịch UBND xã Tam An đều bất ngờ khi nghe chúng tôi phản ánh về tình trạng này vì họ cho rằng bà đã ngưng hoạt động mấy năm nay.

 Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng công an xã Tam An cho biết: "Bà này hoạt động cả chục năm rồi nhưng mấy năm nay bà đi đâu một thời gian để trốn nợ nần gì đó. Khoảng 1 tháng nay bà mới trở về đây. Thứ bảy, chủ nhật, có thấy một số người đi xe du lịch ghé xuống nhà bà, nhưng chúng tôi chưa trực tiếp kiểm tra". Ông Cao Văn Đoạt, Chủ tịch UBND xã thì cho biết, "bà thầy" Huỳnh Chi tên thật là Phạm Thị Xuân Thanh, sinh năm 1948, thường trú tại ấp 5, thường xuyên hành nghề bói toán. Ông Đoạt khẳng định: "Cách đây 2 năm, bà Thanh bị phá sản do nợ nần nên đã bỏ đi một thời gian. Hiện nay, bà đã bán toàn bộ tài sản, đất đai để trả nợ. Thậm chí, căn nhà và đất mà bà đang sử dụng để hành nghề, bà cũng đã bán cho một người ở TP.Hồ Chí Minh. Trước đây, bà Thanh đã bị xử lý vi phạm nhiều lần rồi nhưng do không làm mạnh tay nên bà vẫn tái diễn hoạt động mê tín. Chúng tôi sẽ cho công an tiếp tục kiểm tra và có hướng xử lý đối với bà này".

Thực tế, hoạt động mê tín của bà Huỳnh Chi rất rầm rộ. Để khuếch trương tên tuổi, bà còn in danh thiếp tiếng Việt và tiếng Hoa, cùng số điện thoại di động, số điện thoại bàn để mọi người tiện liên lạc. Chính chủ tịch UBND xã Tam An xác nhận: "Mấy người đến đây coi bói chủ yếu là dân ở TP.Hồ Chí Minh hay ở nơi xa đến chứ bà con trong vùng này ít ai tin bả  lắm! Chồng bà ta bị bệnh nên sức khỏe yếu, các con bà  đa số đều vô công rỗi nghề. Nguồn sống chủ yếu của gia đình bà Chi dựa vào nghề thầy bói. Bây giờ cả gia đình đang ở nhờ trên đất của người khác mà không hiểu vì sao vẫn có người cả  tin mà tìm đến...!".

N.T-K.L    

Tin xem nhiều