Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tên cướp bịt mặt
* Cướp của rồi giở trò đồi bại với nạn nhân

09:09, 21/09/2007

Khoảng 16 giờ ngày 18-9-2007, gia đình bà B. (ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) đang quây quần bên chiếc giường để vui đùa với đứa cháu ngoại mới sinh được hơn 40 ngày tuổi. Mọi người chợt giật mình, hoảng hốt khi phát hiện bên ngoài cửa có một người bịt mặt, trên tay cầm khúc cây xăm xăm bước vào nhà.

Tên Nguyễn Minh Quang.

Khoảng 16 giờ ngày 18-9-2007, gia đình bà B. (ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) đang quây quần bên chiếc giường để vui đùa với đứa cháu ngoại mới sinh được hơn 40 ngày tuổi. Mọi người chợt giật mình, hoảng hốt khi phát hiện bên ngoài cửa có một người bịt mặt, trên tay cầm khúc cây xăm xăm bước vào nhà.

Trong khi mọi người chưa kịp có phản ứng gì thì kẻ bịt mặt đã xông đến khống chế, đồng thời lớn tiếng hăm dọa: "Tất cả ngồi im, có tiền đưa hết ra đây, nếu la tao giết chết hết...". Mặc dù lúc này trong gia đình bà B. có tất cả 4 người, gồm bà B., bà T. (là người thân của bà B. vừa mới ghé thăm), chị N. và cháu T. là con gái của bà B., nhưng do thấy đối tượng quá hung hăng nên mọi người không dám phản ứng mà ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Sau khi lục soát cướp của bà B. chiếc bóp, trong đó có 700 ngàn đồng, tên cướp không chịu bỏ đi mà quay sang khống chế chị N. và buộc chị phải đi theo hắn ra ngoài đám mì phía trước "có việc". Quá lo sợ với hành vi hung hãn của tên cướp, nên chị N. không dám có phản ứng. Và do lo sợ đến tính mạng của chị H. nên mọi người có mặt trong nhà cũng không dám kêu la.

Khi vừa đưa chị N. vào sâu trong đám mì, tên cướp đã dùng vũ lực tiếp tục khống chế chị N. và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Lúc này ở trong nhà, thấy chị N. không quay trở lại nên mọi người tri hô cầu cứu. Nghe tiếng la trong gia đình bà B., nhiều người hàng xóm đã chạy sang tiếp cứu và vây bắt được tên cướp giải giao cho công an.

Trước cơ quan điều tra, tên cướp bịt mặt lộ nguyên hình là người hàng xóm của bà B. Y có tên là Nguyễn Minh Quang, 20 tuổi, là dân cư ngụ cùng ấp với gia đình bà B. Theo hồ sơ của cơ quan công an thì cách đây gần 2 năm, trong một vụ tai nạn giao thông, Nguyễn Minh Quang đã bị ô tô đụng gãy chân. Khi tai nạn xảy ra, chiếc ô tô bị lật và đã để lộ ra trên xe có chở hàng trăm kg động vật hoang dã được một băng buôn lậu vận chuyển trên đường đưa sang Trung Quốc. Sau tai nạn này, Quang bị tật ở chân, đi đứng không còn bình thường như trước. Tuy nhiên, các khoản nhậu nhẹt thì Quang không kém ai.

Theo lời khai ban đầu của Quang, trưa ngày 18-9-2007, sau khi đi nhậu với các "chiến hữu", trên đường về, do muốn có tiền để nhậu tiếp nên Quang nảy sinh ý định đi cướp. Thấy gia đình bà B. ở  khu vực vắng người, trong nhà toàn là phụ nữ nên Quang ra tay hành động. Để tránh bị phát hiện, Quang đã lấy vải mùng che kín mặt, tìm một khúc cây làm vũ khí và xông vào nhà bà B. thực hiện hành vi cướp và giở trò đồi bại với chị N.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều