Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trưởng công an xã Sông Trầu Vòng A Cẩu: Tác nghiệp đơn giản nhưng hiệu quả

09:08, 08/08/2007

Nói đến các trưởng công an xã thuộc dạng cao tuổi trong tỉnh, anh Vòng A Cẩu, Trưởng công an xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) được xếp vào hạng "lão tướng".

Đồng chí Vòng A Cẩu, Trưởng công an xã Sông Trầu.

Nói đến các trưởng công an xã thuộc dạng cao tuổi trong tỉnh, anh Vòng A Cẩu, Trưởng công an xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) được xếp vào hạng "lão tướng".

Hơn 20 năm tham gia công tác, Vòng A Cẩu đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Những đóng góp hết sức có ý nghĩa của anh đã góp phần đưa xã Sông Trầu trở thành một điểm sáng về công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Tiếp xúc với chúng tôi, A Cẩu cho biết, Sông Trầu là xã vùng sâu nhưng tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp. Đặc biệt, từ khi khu công nghiệp Bàu Xéo được hình thành và đi vào hoạt động trên địa bàn xã, đã kéo theo lượng người nhập cư đến làm việc thì công tác bảo vệ an ninh trật tự của công an xã càng thêm vất vả. Các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây thương tích... có chiều hướng gia tăng. Để đảm bảo cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an xã nói chung và bản thân anh nói riêng phải làm việc cật lực trong việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Với trách nhiệm là trưởng công an xã, A Cẩu thường xuyên sâu sát cơ sở, đến các hộ gia đình nắm tình hình, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, đăng ký quản lý nhân hộ khẩu v.v... Đặc biệt, A Cẩu còn biết tranh thủ, tác động các già làng, trưởng tộc, trưởng họ, giáo xứ để giáo dục con cháu, giáo dân sống lương thiện, không phạm pháp. Riêng về phần mình, A Cẩu thường xuyên rèn luyện bản thân, sống gương mẫu, đạo đức trong quan hệ, tiếp xúc với bà con, góp phần tạo được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chính lối sống gương mẫu, hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ấy đã giúp cho A Cẩu thêm nghị lực để đương đầu với bọn tội phạm. Nhiều lần đối diện với bọn cướp có vũ khí, bọn côn đồ hung hãn nhưng A Cẩu không hề run sợ, chùn tay.

Có lần anh được quần chúng nhân dân báo tin có một tên cướp vừa cướp một giỏ tiền của người dân đi đường. Sau khi "ăn hàng", tên cướp đến ngồi nghỉ tại một quán nước ở khu vực vườn cao su gần trạm cân. Mặc dù không phải ca trực, nhưng anh tức tốc tìm đến nơi tên cướp đang ngồi nghỉ để truy bắt hắn. Đang ngồi uống nước, thấy một người mặc thường phục cứ xăm xăm bước đến gần, tên cướp cảnh giác liền móc khẩu colt 45 chĩa thẳng vào A Cẩu toan bóp cò. Nhưng A Cẩu nhanh hơn, anh dùng cánh tay cứng như gọng kìm của mình nắm lấy khẩu súng của tên cướp gạt sang một bên và tung một cú đá như trời giáng vào ngực tên cướp khiến hắn ngã nhào và buông khẩu súng. Sau khi bắt được tên cướp, thu hồi vũ khí, tang vật đưa về trụ sở công an, A Cẩu mới giật mình khi kiểm tra lại khẩu súng thì mới biết trong súng đạn đã lên nòng.

Mới đây, vào đêm 14-7-2007, nhân dân báo tin có một nhóm trộm cắp đột nhập vào ấp 3 để trộm tài sản. Nhận được tin báo, A Cẩu nhanh chóng dẫn một tổ công tác đến nơi xảy ra vụ trộm để kiểm tra. Tại đây, các anh đã bắt quả tang 3 đối tượng còn rất trẻ đang cạy cửa trộm gà của một gia đình trong ấp. Tang vật thu hồi là một con gà đựng trong chiếc túi xách cùng với chiếc xe Wave, là phương tiện đi lại của bọn trộm. Trong lúc kiểm tra 3 tên trộm dưới cơn mưa rả rích ban đêm, A Cẩu nhận thấy có điều gì đó không bình thường khi anh phát hiện có mùi tanh của máu. Giở chiếc yên xe Wave của 3 tên trộm lên để kiểm tra, anh phát hiện bên dưới là một chiếc áo mưa có nhiều vết máu nhòe đi vì nước. Lập tức, 3 tên trộm cùng tang vật, phương tiện được đưa về trụ sở công an xã để làm rõ. Ba tên trộm: Thân Văn Hồng (21 tuổi, cư ngụ ở Trà Cổ, xã Bình Minh), Cao Quốc Dương và Nguyễn Thái Sơn (đều cư ngụ ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) hiện nguyên hình là 3 tên cướp nguy hiểm. Chính bọn chúng đã đón đường, dùng gậy, tuýp sắt tấn công anh Trần Công Nguyễn (cư ngụ ở ấp Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành, để cướp chiếc wave, bảng số 60V2 - 3542 của nạn nhân vào đêm 27-5-2007 tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn mà Công an huyện Trảng Bom đang cất công truy tìm. Và sau đó bọn chúng sử dụng chính chiếc Wave đã cướp được làm phương tiện để tiếp tục đi gây án...

Có thể nói, hơn 20 năm tham gia lực lượng công an xã, Vòng A Cẩu đã góp phần cùng Công an huyện Trảng Bom khám phá hàng trăm vụ án lớn, nhỏ, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm các loại, được tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều đồng đội của anh cho rằng: "A Cẩu làm việc rất nhiệt tình, việc tác nghiệp của anh tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả...".

Đ.V

 

Tin xem nhiều