Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy, có thể N.X.V. đã dùng tay chèn cổ giết chết người yêu rồi tự tử.
Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy, có thể N.X.V. đã dùng tay chèn cổ giết chết người yêu rồi tự tử.
Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 11-8-2007, khi vừa mở cửa phòng để dọn dẹp vệ sinh, nhân viên của khách sạn M. (ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa) vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cặp thanh niên nam nữ vào thuê phòng trọ đã chết tự lúc nào. Tại hiện trường, N.X.V. (30 tuổi, ngụ ở phường Trung Dũng, Biên Hòa) chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây thừng mắc võng được cột trên quạt trần. Cách đó vài bước chân là cô H.T.T.D. (người yêu của V.) nằm chết trên giường trong tư thế quần áo chỉnh tề, miệng, mũi có dịch bọt màu hồng, trên người được đắp một chiếc áo khoác màu hồng. Trên mặt bàn nhỏ được kê trong phòng của hai người thuê trọ vẫn còn vương vãi 5 vỏ lon bia 333, 1 lon nước ngọt và một ít thức ăn khô đã qua sử dụng và một hóa đơn tính tiền điện thoại của N.X.V. với những dòng chữ được viết vội vã ở mặt sau: "Nếu tôi chết rồi thì xin anh gọi điện thoại báo tin cho người thân theo số 0945.23..." Đặc biệt, khi mở bóp da của V., cơ quan chức năng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh đã được viết sẵn (có hai chữ ký) với nội dung gởi đến cha mẹ D. lời xin lỗi vì hành động dại dột này. Trong đó có đoạn: "Con thương D. nhiều lắm, không thể nào mà quên, hay bỏ được nên tụi con mới tính con đường này. Tụi con quen nhau đã 8 năm, tình cảm nặng lắm không có gì thay đổi được... Nếu không đi đến hôn nhân được thì tụi con chết để có nhau... Con xin lỗi hai bác vì chúng con đã bất hiếu...".
Được biết, V. là tài xế lái xe đường dài, siêng năng lao động và đã quen D. (25 tuổi, ngụ ở phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa), sinh viên Trường đại học dân lập Lạc Hồng. V. mắc bệnh bạch hầu giai đoạn cuối (đã cắt bỏ một phần xương hàm), chữa trị không khỏi nên gia đình D. không đồng ý cả hai tiến đến hôn nhân. Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, vào tháng 6-2007, vì quá chán nản trước bệnh tật và hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng như chuyện tình cảm, V. đã từng có ý định tự tử và viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình sớm phát hiện ý định này của V. nên đã ra sức ngăn cản, động viên anh tiếp tục sống, làm việc. Trước ngày xảy ra vụ việc, V. đến nhà rủ D. đi chơi, ăn uống, thuê khách sạn và đi đến kết cục thương tâm như trên.
P.V


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









