Như thường lệ, vào mỗi tối, bà Nguyễn Thị Vui, chủ nhà nghỉ Ngọc Sương, ở ấp 4, xã An Hòa, huyện Long Thành vẫn ngồi tại quày tiếp tân để tiếp khách lỡ đường đến thuê phòng. Chợt bà Vui nghe có tiếng gọi: "Dì ơi cho con gọi nhờ điện thoại...".
Như thường lệ, vào mỗi tối, bà Nguyễn Thị Vui, chủ nhà nghỉ Ngọc Sương, ở ấp 4, xã An Hòa, huyện Long Thành vẫn ngồi tại quày tiếp tân để tiếp khách lỡ đường đến thuê phòng. Chợt bà Vui nghe có tiếng gọi: "Dì ơi cho con gọi nhờ điện thoại...". Nhìn ra, bà Vui thấy đó là My, cô gái đang thuê phòng trọ của bà cách đây mấy ngày. Ở cùng với My còn có thêm người bạn gái tên Diễm. Mặc dù thuê phòng đã 4-5 ngày, tiền phòng và tiền ăn uống của My - Diễm đã lên trên 500 ngàn đồng nhưng cả hai chưa hề thanh toán cho bà Vui đồng nào. Nghe My xin gọi nhờ điện thoại kêu bạn đến thanh toán tiền phòng nên bà Vui phấn khởi và đồng ý.
Tuy nhiên, khi vừa bước qua nơi bà Vui đang ngồi để đến bên chiếc điện thoại, bất ngờ My cho tay rút con dao Thái Lan mang theo sẵn trong người kề vào cổ bà Vui, cùng với lời hăm dọa: "Bà không được lấy tiền nợ của tụi tui. Đưa cho tụi tui ít tiền và kêu taxi cho tụi tui đi...". Bà Vui ú ớ tri hô cầu cứu thì bị My đâm nhiều nhát vào hông và đầu gối khiến bà bị trọng thương. Từ bên ngoài, nghe tiếng tri hô của bà Vui, bà Châu Thị Bé (người giúp việc cho bà Vui) chạy vào tiếp cứu thì bị Diễm (đồng bọn của My) nấp sẵn bên ngoài nhào ra ôm chặt, đồng thời dùng tay bịt miệng bà Bé để My dùng dao dâm vào bụng bà Bé khiến nạn nhân thủng ruột. Thấy bà Vui, bà Bé bị trọng thương, hai đối tượng My, Diễm vất dao bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết của vụ án và truy bắt hung thủ. Qua thu thập thông tin, cơ quan điều tra đã xác định My và Diễm có tên đầy đủ là Tăng Kiều My, 17 tuổi, cư ngụ ở ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc và Lâm Thị Bé (còn gọi là Diễm), 17 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. My và Diễm làm tiếp viên cho một quán cà phê ở khu vực cổng 11 Long Bình, TP. Biên Hòa. Đây là 2 đối tượng vào đời sớm và hư hỏng.
Trước hành vi gây án táo bạo và manh động của My và Diễm, Công an huyện Long Thành đã tập trung lực lượng truy lùng dấu vết hung thủ. Qua công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, đặc biệt là trong các khu vực nhà nghỉ, nơi cho thuê phòng trọ, các điều tra viên đã được quần chúng cung cấp thông tin đáng chú ý: có 2 cô gái có nhân dạng giống như đặc điểm mô tả của công an vừa đến thuê nhà trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Từ thông tin này, các điều tra viên đã lần theo dấu vết đối tượng. Ngày 31-7-2007, Công an đã phát hiện và bắt giữ Lâm Thị Bé (Diễm) khi đối tượng này đang lang thang ở ngã ba Vũng Tàu. Khai thác nhanh Diễm, ngày 7-8-2007, Công an huyện Long Thành tiếp tục bắt giữ My tại ngã ba đường vào trung tâm huyện Nhơn Trạch.
Qua đấu tranh khai thác My, Diễm, được biết, do hết tiền tiêu xài nên khi thuê phòng trọ của bà Vui, cả hai bàn bạc dùng dao khống chế chủ nhà để cướp ít tiền, "xù" luôn món nợ thuê phòng và ăn uống. Sau khi thống nhất kế hoạch, chiều ngày
Hiện vụ án đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.
Đ.V

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









