
KP5 phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) là một địa bàn dân cư được thiết kế như ô bàn cờ, tập trung hơn 100 nhà trọ lại tiếp giáp với các phường Long Bình, Hố Nai, bằng đoạn đường rây cùng những lối mòn ăn thông sâu vào các vườn điều rậm rạp... KP5 trở thành địa bàn lý tưởng cho bọn "đua nóng" săn bắt... chó, những đám thanh niên tụ tập gây rối và không ít lần còn là nơi bọn giang hồ, xã hội đen so mã tấu, thanh toán nhau, do tiến thoái khá dễ dàng.
KP5 phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) là một địa bàn dân cư được thiết kế như ô bàn cờ, tập trung hơn 100 nhà trọ lại tiếp giáp với các phường Long Bình, Hố Nai, bằng đoạn đường rây cùng những lối mòn ăn thông sâu vào các vườn điều rậm rạp... KP5 trở thành địa bàn lý tưởng cho bọn "đua nóng" săn bắt... chó, những đám thanh niên tụ tập gây rối và không ít lần còn là nơi bọn giang hồ, xã hội đen so mã tấu, thanh toán nhau, do tiến thoái khá dễ dàng. Thế nhưng mỗi khi bọn côn đồ tụ tập mà có đội dân phòng KP5 đến là tất cả vội vàng lẩn trốn ngay.
* Phản ứng nhanh và cơ động
Trung tá Trần Ngọc Minh, Trưởng công an phường Tân Hiệp không giấu vẻ tự hào: "Trong 6 đội dân phòng của phường, thì đội dân phòng KP5 hoạt động tích cực và đạt hiệu quả cao nhất trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, đội dân phòng KP5 đã thực sự là "lực lượng phản ứng nhanh" và là "cánh tay nối dài" của công an phường trong công tác phòng ngừa tội phạm ở địa bàn".
Trưởng công an phường nói thêm:
- Tôi có thể nói mà không sợ là quá đáng. Cuốn nhật ký tuần tra của công an phường cũng không phong phú bằng sổ công tác dân phòng KP5!
Để có những đánh giá sắc, gọn như thế này, đích thân Trung tá Trần Ngọc Minh đã nhiều lần kiểm tra thực tế hoạt động của đội dân phòng KP5. Ông Vũ Quốc Hưng (thường được bà con ở Tân Hiệp gọi là Minh), đội trưởng đội dân phòng KP5 cứ nhắc mãi chuyện một buổi tối bất ngờ nhận được lệnh triệu tập của công an phường. Chỉ trong vòng 10 phút, cả 11 thành viên trong đội đều có mặt tại nơi quy định, có người còn chưa kịp mặc trang phục dân phòng, ở trần chạy đến xách gậy gộc. Đến nơi thấy trưởng công an Trần Ngọc Minh ngồi cười: "Tôi kiểm tra xem dân phòng mấy ông có tập hợp nhanh và đầy đủ như báo cáo không! Được vầy là quá tốt rồi!".
Ông Phan Đình Phước, chủ một quán cà phê ở KP5 vốn là cựu tù chính trị Côn Đảo, có thâm niên làm tổ trưởng tổ nhân dân số 4 đến 12 năm cho biết: Địa bàn KP5 phức tạp nhưng tình hình an ninh trật tự trong khu phố rất tốt. Đặc biệt, con em trong KP5 này không ai dính vào xì ke, ma túy. Đội dân phòng KP5 làm nhiệm vụ rất tốt, gần như 24/24 giờ đều có người tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện theo dõi những vụ lớn nhỏ... nên bọn xấu ở đâu lọt vào làm chuyện bậy bạ, liều lĩnh là bị dính ngay!
* Không ngại bọn xấu
Đội viên dân phòng Nguyễn Công Thành mới 32 tuổi nhưng lại là một thành viên kỳ cựu của đội dân phòng KP5. Làm nghề sửa xe mà anh đội viên dân phòng này lại mang cái thẹo trên mặt do can thiệp vào một vụ đâm chém nhau bằng dao. Nguyễn Công Thành gần như có mặt trong tất cả những vụ việc mà đội được giao giải quyết. Mới đây, Thành đã bị một đám thanh niên bao vây toan hành hung vì 2 năm trước đây chúng đến Tân Hiệp quậy phá đã bị anh bắt giải giao cho công an phường. Thành đã kịp báo cho đội dân phòng đến giải vây.
Đôi trưởng đội dân phòng Vũ Quốc Hưng với nghề chạy honda ôm vốn là cựu thanh niên xung phong, làm công tác thông tin văn hóa, công nhân kỹ thuật... rất nhiệt tình với nhiệm vụ tham gia gìn giữ sự bình yên cho khu phố. Người đội trưởng nhỏ con, 50 tuổi này đã tham gia ngăn chặn hàng chục vụ đánh nhau có hung khí, trực tiếp bắt giữ khá nhiều đối tượng côn đồ lưu manh. Đặc biệt là tổ chức chận bắt hốt gọn ở Long Bình, Hố Nai từng ra giá: "Ai chém được ông Minh dân phòng một nhát được trả 500.000 đồng!". Nhưng ông đội trưởng dân phòng này vẫn ngoan cường trong nhiệm vụ. Mới rồi bọn trộm chó gồm 4 tên đi 2 xe gắn máy đã kề sát xe ông và hỏi: "Ê! Thằng dân phòng KP5, mày có nhớ chúng tao không? Hôm nay chúng tao gặp mày để thanh toán món nợ cũ đây!". Rất dũng mạnh, ông Minh ép vào xe chúng đẩy ra giữa đường và tri hô cầu cứu. Bị phản ứng bất ngờ, bọn trộm chó đành tháo chạy.
Đội phó Huỳnh Cát Tường, 42 tuổi, to cao đen sậm vốn là bộ đội, từng tham gia ở chiến trường K, nay làm nghề chở hàng mướn cũng dũng mãnh không kém, ông cùng với những đội viên kỳ cựu như: Phạm Quốc bảo, Đinh Công Trường, Nguyễn Công Thành... làm cho đội dân phòng KP5 thực sự là cánh tay nối dài, là lực lượng phản ứng nhanh của Công an phường Tân Hiệp.
Trung tá Trần Ngọc Minh cho biết: Mới lúc 6 giờ 40 ngày
* Dân thương, công an tin cậy!
Đội trưởng Vũ Quốc Hưng cho biết: Đội dân phòng KP5 có 11 thành viên đều có phương tiện hoạt động là xe gắn máy và điện thoại di động. Nhờ vậy mọi việc điều động, tổ chức tuần tra, can thiệp... đều rất nhanh và cơ động. Đặc biệt, toàn đội đều đoàn kết, gắn bó và xác định với nhau: "Dân gọi thì đến. Dân cần anh em có mặt!" nên đội dân phòng KP5 không nề hà gì, dù đêm khuya, trời mưa hay nắng luôn có mặt mỗi khi nghe trên địa bàn có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, đội sẵn sàng tiếp ứng cho các nơi khi có lệnh của ban chỉ huy công an phường. Cũng vì khẩu hiệu hành động này mà không ít lần đội dân phòng bị dân kêu đến để làm chứng cho việc bị... chó cắn, vợ chồng cãi nhau, hoặc phụ đưa người già yếu neo đơn đi bệnh viện... nghe ra không có vẻ gì là... công tác dân phòng. Nhưng chính nhờ những việc làm như vậy, bên cạnh thành tích can thiệp, giải quyết và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh toán nhau hoặc sắp gây án, đội dân phòng KP5 đã giành được sự tin cậy của người dân và được bà con cung cấp kịp thời nhiều tin báo quan trọng.
Đội trưởng Vũ Quốc Hưng cho rằng ngoài sự thương yêu của người dân, đội còn được quan tâm rất lớn của lãnh đạo khu phố, đặc biệt là cảnh sát khu vực. Chính thiếu tá Đỗ Văn Tân, cảnh sát khu vực 5 đã theo sát, động viên và giúp đỡ cho những đội viên như Bùi Minh Hùng, Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Công Trung... có việc làm ổn định, để yên tâm làm tốt công tác dân phòng.
Bùi Thuận



![[Infographic] Thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian nào trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/41-01_-_copy_20260411132743.jpg?width=400&height=-&type=resize)







