Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

CÁC BĂNG NHÓM XÃ HỘI ĐEN Ở BIÊN HÒA
Kỳ I Giang hồ "chạy án": Tiền mất tội mang!

09:01, 15/01/2007

Có một thời gian, giới giang hồ ở Biên Hòa thường khoe nhau về một người có khả năng chạy chọt biến những kẻ có án thành không, những tên có lệnh truy nã được xóa... Sự thật ra sao không biết, nhưng lời đồn đã làm cho bọn chuyên quậy phá, đâm chém càng thêm manh động. Chúng cho rằng khi có chuyện chỉ cần bỏ tiền ra nhờ người chạy án là thoát. Nhưng chúng không biết rằng, kẻ huênh hoang có khả năng "chạy án" thực chất chỉ là tên lừa đảo, khiến chúng có ngày nuốt hận vì tiền mất nhưng tội phải mang.

Tên Nguyễn Thanh Hoàng.

Có một thời gian, giới giang hồ ở Biên Hòa thường khoe nhau về một người có khả năng chạy chọt biến những kẻ có án thành không, những tên có lệnh truy nã được xóa... Sự thật ra sao không biết, nhưng lời đồn đã làm cho bọn chuyên quậy phá, đâm chém càng thêm manh động. Chúng cho rằng khi có chuyện chỉ cần bỏ tiền ra nhờ người chạy án là thoát. Nhưng chúng không biết rằng, kẻ huênh hoang có khả năng "chạy án" thực chất chỉ là tên lừa đảo, khiến chúng có ngày nuốt hận vì tiền mất nhưng tội phải mang.

Trong giới dân chơi ở Biên Hòa, Trí "Tám Cải" (tên thật Nguyễn Minh Trí, 34 tuổi, ngụ ở xã Hiệp Hòa) là tay giang hồ vào hạng "số má" khiến nhiều người "vị nể" vì có nhiều tiền án, tiền sự. Khoảng giữa năm 2004, Trí được Huỳnh Tấn Đạt (ngụ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) nhờ đi đòi nợ thuê tại một quán cà phê ở phường Tân Tiến nên kéo đám đàn em hùng hổ đến gặp ông chủ quán này. Thay vì đòi nợ, Trí lệnh cho đám đàn em ra tay đập phá tan nát các vật dụng trong quán để "dằn mặt". "Chiến tích" từ lần đòi nợ theo kiểu xã hội đen này khiến Đạt và đám đàn em của Trí bị Công an Biên Hòa hốt gọn và phải ra tòa lãnh án về tội hủy hoại tài sản công dân. Riêng "đại ca" Trí "Tám Cải" lúc bấy giờ nhanh chân chạy thoát nên bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Trong những ngày lẩn tránh sự truy nã của cơ quan điều tra, Trí làm quen với Hứa Việt Thái (còn gọi là Thái "Salem", ngụ ở phường Tân Phong, TP. Biên Hòa). Qua những lần chén thù chén tạc với Thái "Salem", trong men say chuếch choáng, Trí "Tám Cải" mới bày tỏ với kẻ bằng hữu giang hồ về thảm cảnh phải sống chui rúc của mình. Trước nỗi niềm của Trí "Tám Cải", Thái "Salem" cho biết có quen một người có khả năng thu xếp ổn thỏa những rắc rối của Trí với điều kiện phải tốn kém chút ít. Như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Trí "Tám Cải" rối rít cảm ơn Thái "Salem" và hứa dù phải tốn bao nhiêu cũng chịu, miễn y được xóa hồ sơ gây án cùng lệnh truy nã của cơ quan điều tra để trở về sống đàng hoàng với gia đình. Đến khoảng tháng 2-2006, Thái "Salem" dẫn Trí "Tám Cải" đến khu vực ngã 4 Vũng Tàu gặp Nguyễn Thanh Hoàng và giới thiệu đây là kẻ có khả năng "chạy án" cho Trí vì tay này có nhiều mối quen biết với cơ quan công an. Nghe Trí "Tám Cải" kể lại sự việc của mình, Hoàng ghi chú cẩn thận tất cả chi tiết rồi bảo để Hoàng "tiếp cận" hồ sơ ở cơ quan điều tra xong sẽ trả lời cho Trí biết. Sau đó, Hoàng đến Công an Biên Hòa dò hỏi về hồ sơ vụ án Nguyễn Minh Trí và được cho biết trường hợp của Trí đã có lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cơ quan điều tra cũng có lệnh truy nã. Cơ quan điều tra còn cho biết, nếu là người nhà của Trí thì cách tốt nhất lúc này là khuyên y ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dù biết rõ trường hợp của Trí chẳng còn đường nào để thoát tội nhưng Hoàng vẫn cố tình hẹn gặp Thái "Salem", Trí "Tám Cải" và lớn tiếng hứa hẹn sẽ lo êm xuôi mọi việc với giá 40 triệu đồng. Tin lời người có "mối quan hệ lớn" như Hoàng, Trí báo tin cho người nhà biết để chạy tiền đưa cho Hoàng "chạy án". Khi đã cầm tiền trong tay, Hoàng bảo Trí cứ yên tâm về nhà làm ăn sinh sống mà chẳng có ai rờ đến sợi lông chân nào. Trí hớn hở trở về sống với gia đình và nghênh ngang đi lại trước mặt mọi người. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, công an xuất hiện và bắt giữ Trí "Tám Cải". Đến ngày 4-5-2006, tòa án đã đưa Trí ra xét xử và tuyên phạt y 3 năm tù. Đến lúc ngồi trong trại giam, Trí "Tám Cải" mới thấy tiếc và hận cho kẻ một thời giang hồ ngang dọc như mình lại bị lừa một vố khá đau như vậy. Càng đau hơn khi Trí lại tin tưởng và còn giới thiệu Hoàng "chạy án" cho một bằng hữu giang hồ của mình là Trương Văn Thọ.

Trương Văn Thọ (27 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cũng là một tên giang hồ có tiếng, tham gia băng nhóm xã hội đen quậy phá ở khu vực ngã 4 Vũng Tàu và phường Long Bình. Trong một lần gây tai nạn giao thông với một người chạy xe gắn máy, Thọ hùng hổ xông đến mắng chửi và dùng cây sắt đập phá đến hư hỏng chiếc xe của anh này. Đến khi nạn nhân báo cho công an và nghe tin cơ quan điều tra có lệnh bắt tạm giam thì Thọ đã bỏ trốn. Trong lúc sống chui nhủi né tránh công an, Thọ lại làm quen với Trí "Tám Cải". Đều là dân giang hồ tứ chiến và cùng cảnh ngộ nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau khi "chạy án" về nhà được mấy ngày, Trí "Tám Cải" tưởng đã ngon lành nên tìm Thọ khoe chuyện của mình và bàn với Thọ chạy án để khỏi bị bắt. Nghe Trí kể và trực tiếp thấy gã ngông nghênh đi lại mà chưa bị công an sờ gáy dù có lệnh truy nã nên Thọ đồng ý cùng Trí tìm Hoàng nhờ giúp đỡ. Khi nghe Thọ kể việc của y, Hoàng bảo chuyện này quá nhỏ nhặt và chỉ lấy chi phí 20 triệu đồng. Khoảng cuối tháng 4-2006, tại một quán cà phê ở phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa), Thọ gặp và giao đủ tiền cho Hoàng "chạy án". Thế nhưng, đến tháng 5-2006, nghe tin Trí bị công an bắt, Thọ mới biết bị lừa và tìm gặp Hoàng để đòi lại tiền. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhờ người đem tiền trả cho Thọ 2 lần tổng cộng 16 triệu đồng, 4 triệu còn lại Hoàng chiếm luôn.

Nguyễn Thanh Hoàng là ai? Vì sao Hoàng có thể khiến những gã giang hồ cộm cán như Thái "Salem", Trí "Tám Cải" và Trương Văn Thọ dễ dàng tin tưởng giao mấy chục triệu đồng "chạy án" để rồi chẳng những bị lừa một vố khá đau mà còn bị công an bắt giam? Đặc biệt, dù bị lừa khiến "tiền mất tội mang" nhưng các tên này không hề trình báo công an, không có động thái trả thù mà sự việc chỉ được công an phát hiện qua lời khai của Thọ khi tên này bị bắt do liên quan đến vụ án khác?

Thực chất, Nguyễn Thanh Hoàng (còn gọi là Hoàng "Taxi", 47 tuổi, ngụ tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) vốn là tay chạy "taxi dù" ở khu vực ngã 4 Vũng Tàu. Do có quen biết với một số người trong ngành công an nên những lúc ế khách, Hoàng "Taxi" thường la cà ở các quán cà phê gần chốt giao thông để trò chuyện làm quen với nhiều người. Thỉnh thoảng, Hoàng cũng "ra tay" năn nỉ, xin xỏ giùm một số người vi phạm luật giao thông để không bị xử lý. Do thấy Hoàng có "quan hệ" với công an, cộng thêm tài ăn nói trơn tru dễ thuyết phục lòng người nên lúc Hoàng huênh hoang có khả năng chạy án đã khiến bọn giang hồ tin sái cổ mà giao cho y hàng chục triệu đồng để bị quả lừa khá đau.

Từ lời khai của Trí "Tám Cải" và Trương Văn Thọ cũng như xác minh từ các nhân chứng, ngày 6-1-2007, Công an Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Hoàng "Taxi" về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hoàng thành thật khai nhận việc huênh hoang chạy án cho bọn tội phạm khỏi bị bắt và xử lý chỉ là trò lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài. Hoàng "Taxi" cũng giao nộp cơ quan điều tra 41 triệu đồng tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả. Rõ ràng, tài "chạy án" của Hoàng "Taxi" chỉ là trò lừa đảo nhưng nó đã gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, vì nó khiến bọn giang hồ lưu manh càng thêm ngang tàng vì nghĩ rằng có thể chạy thoát tội sau khi gây án nên càng hung hăng. Đồng thời, nó còn khiến người dân mất niềm tin đối với các cơ quan bảo vệ luật pháp vì tưởng đó là thật.

Riêng với kẻ chạy án siêu phàm Hoàng "Taxi", giờ đang ngồi trong trại giam, chẳng biết y có cách nào để mình thoát tội hay không?

(còn tiếp)

 Phạm Mai

 

Tin xem nhiều