Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ nhân viên cơ sở mát-xa Thiên Ngân Hà đánh chết người: Tòa tuyên phạt 26 năm tù cho hai bị cáo

10:12, 14/12/2006

Sau hơn 6 tháng điều tra, hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 12-12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án đánh chết người từng gây xôn xao dư luận tại cơ sở mát-xa Thiên Ngân Hà ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa.

Hai bị cáo Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Thanh Tuấn (từ trái qua).

Sau hơn 6 tháng điều tra, hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 12-12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án đánh chết người từng gây xôn xao dư luận tại cơ sở mát-xa Thiên Ngân Hà ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) 18 năm tù, Đỗ Thanh Tuấn (18 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) 8 năm tù về tội giết người. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Vinh chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 140 triệu đồng.

Như báo Đồng Nai đã từng phản ánh: Vào khoảng 23 giờ ngày 11-5-2006, Lê Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ tại khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa) cùng 2 người bạn là Lê Bùi Chí (28 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) và Châu Long (29 tuổi, ngụ tại xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đến cơ sở mát-xa Thiên Ngân Hà ở khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) để mát-xa. Đến khoảng 0 giờ 20 ngày 12-5, khi mát-xa xong, Tuấn và Chí xuống phòng bán vé ngồi chờ anh Long để cùng về. Cả hai ngồi chờ một hồi nhưng không thấy Long xuống nên Tuấn định đi lên phòng mát-xa tìm thì bị 2 nhân viên của cơ sở mát-xa là Đỗ Thanh Tuấn và Nguyễn Thường Thức (18 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Long Thành) ra sức ngăn cản. Lúc này, Nguyễn Quang Vinh - là người quản lý của cơ sở Thiên Ngân Hà - đang sửa vòi tắm ở trên lầu 1 nghe tiếng cãi nhau nên đã cầm theo một ống nước có bọc lõi sắt bên trong (dài 1,5m) đi xuống phòng bán vé. Khi ấy, anh Tuấn định đi lên phòng mát-xa một lần nữa để tìm anh Long thì bị tên Vinh cản lại nên Tuấn cùng Chí bỏ ra ngoài cổng của cơ sở Thiên Ngân Hà. Tại đây, anh Tuấn có lời nói thách thức đánh nhau nên tên Vinh chạy ra dùng ống nước đánh vào người một cái. Tiếp theo đó, tên Vinh nắm tóc anh Tuấn ghì xuống để lên gối, đánh chõ liên tục nhiều cái vào người và đầu. Thấy có đánh nhau, Đỗ Thanh Tuấn cầm một cây côn nhị khúc bằng gỗ và Nguyễn Thường Thức cầm một cây gỗ nẹp cửa phòng xông hơi (khoảng 4 tấc) từ trong cơ sở Thiên Ngân Hà chạy ra để hỗ trợ Vinh, nhưng khi ra đến chỗ đánh nhau, thấy anh Tuấn bị Vinh đánh mà không kháng cự được nên không tham gia. Tuy nhiên, khi thấy anh Chí có ý định vào can ngăn không cho Vinh đánh anh Tuấn thì anh Chí bị Đỗ Thanh Tuấn dùng côn nhị khúc dọa đánh nên không dám vào can ngăn. Sau một loạt đòn đánh đấm Vinh mới chịu dừng tay. Nhưng khi anh Tuấn gượng dậy đi được vài bước thì lại bị Vinh chạy đến đá tiếp một cú vào người khiến Tuấn ngã gục hẳn. Rồi Vinh cùng Thức và Đỗ Thanh Tuấn vào trong cơ sở Thiên Ngân Hà đóng cửa lại. Lê Anh Tuấn được đưa đi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng nên đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày đã tử vong.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan chức năng ở Biên Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh cơ sở mát-xa Thiên Ngân Hà tại khu phố 6, phường Trung Dũng do bà Trương Thanh Huệ, sinh năm 1963, thường trú tại B7, KP7, phường An Bình, TP.Biên Hòa làm chủ vì đã để xảy ra vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng dẫn đến hậu quả chết người, gây mất an ninh trật tự tại khu vực và địa bàn thành phố, đồng thời không đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động mát-xa... Nhưng cái chết quá đỗi đột ngột vì lý do "bị đánh" khiến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp Lê Anh Tuấn vô cùng bàng hoàng và phẫn uất. Bởi với họ, Anh Tuấn là một người con ngoan ngoãn, người bạn hiền lành và phía trước còn một tương lai tươi sáng. Ông Lê Văn Cúc - cha của bị hại cho biết, Anh Tuấn là đứa con ngoan hiền và được mọi người yêu mến, Tuấn cũng là một trong những người được cơ quan nơi anh làm việc cử đi học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn...  và những điều đó được thể hiện rõ ở đám tang của anh khi có đến hơn 500 người đến viếng...

Phiên tòa kết thúc, các bị cáo được dẫn giải về trại giam nhưng còn lại nơi sân tòa là trận gây gổ,  cãi vả giữa hai gia đình người bị hại và bên bị cáo khiến mọi người phải ra sức can ngăn. Gia đình bị cáo Nguyễn Quang Vinh cho rằng mức án dành cho Vinh quá nặng, Vinh chỉ lỡ tay đánh chết người chứ đâu phải phạm vào tội cướp của gì đâu mà bị xử nặng như thế (!?)... Điều này càng khiến gia đình bị hại vô cùng phẫn uất vì nỗi đau mất mát mà họ gánh chịu là quá lớn. Như chính lời của cha anh Tuấn nói tại phiên tòa: "Cho dù có mất 5-10 tỷ đồng để cho tôi lại một người con thì dù có bán hết tài sản tôi cũng đồng ý. Nhưng có ai làm được điều đó không?...". Đó cũng là nỗi đau quá lớn mà gia đình bị hại phải gánh chịu chính vì sự côn đồ hung hãn của các bị cáo đã gây ra.

 Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều