Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TX. Long Khánh: Ngang nhiên bít lối đi chung của 6 hộ dân
* Hộ vi phạm còn gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi

09:12, 11/12/2006

Một số hộ dân ở tổ 7, khu phố 3, phường Xuân Trung (TX. Long Khánh) hiện đang rất bức xúc vì bị một hộ dân khác ngang nhiên bít lối đi chung. Sự việc này đã được UBND phường giải quyết cách nay gần một năm, nhưng hộ dân vi phạm vẫn không chấp hành. Đã thế, hộ này còn gửi đơn đi nhiều nơi.

Cổng ra vào khu vực 6 hộ dân bị ông Trần Văn Diệp rào bít lối đi.

Một số hộ dân ở tổ 7, khu phố 3, phường Xuân Trung (TX. Long Khánh) hiện đang rất bức xúc vì bị một hộ dân khác ngang nhiên bít lối đi chung. Sự việc này đã được UBND phường giải quyết cách nay gần một năm, nhưng hộ dân vi phạm vẫn không chấp hành. Đã thế, hộ này còn gửi đơn đi nhiều nơi.

 

Mặc dù lối đi chung của 6 hộ dân ở tổ dân phố nói trên đã được xác định trên bản đồ địa chính, được hộ sử dụng đất liền kề và chủ sử dụng đất cũ xác định, nhưng ông Trần Xuân Diệp, ở tổ 5B, cùng khu phố là người ở ngay đầu ngõ vẫn ngang nhiên dùng lưới B40 rào bít lại. Ngày 6-12-2006, bà Ngô Thị Nồng, 73 tuổi, là người sử dụng đất liền kề với ông Diệp và ở đây từ năm 1955 đã xác nhận với phóng viên báo Đồng Nai về việc lối đi này đã có từ trước năm 1975. Do thông cảm với các hộ dân bị bít lối đi, trong khi chờ đợi chính quyền giải quyết trả lại con đường, bà Nồng đã cho bà con đi tạm qua vườn nhà mình.

Ông Hoàng Văn Vinh, 72 tuổi, là người dân bị bít lối đi cho biết, ông ở đây từ trước năm 1975 và sử dụng lối đi chung này từ lâu. Nay không hiểu vì sao ông Diệp lại bít lối đi lại khiến việc đi lại của ông thêm khó khăn, vì ông bị bệnh thường phải đi lại để điều trị. Người dân ở đây còn cho biết thêm, tháng 1-2006 UBND phường đã cho lực lượng đến cưỡng chế buộc ông Diệp phải trả lại nguyên trạng lối đi chung cho 6 hộ dân, nhưng vì có một người con của ông nằm vạ (giả vờ bị ngất) nên lực lượng tham gia cưỡng chế phải "bó tay". Cũng theo các hộ dân ở đây, người giả bị ngất này là một cán bộ đoàn thể của phường sở tại nên việc cưỡng chế phải hoãn lại cho đến nay. Có lẽ thấy lực lượng cưỡng chế không mạnh dạn thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND phường Xuân Thanh nên ông Diệp đã làm đơn khiếu nại gửi các nơi. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, ngày 5-12-2006, Chủ tịch UBND TX. Long Khánh đã có quyết định bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Xuân Diệp. Quyết định này còn buộc ông Diệp phải chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất và quyết định cưỡng chế hành chính của Chủ tịch UBND phường Xuân Thanh đã ban hành trong tháng 1-2006.

Sáng ngày 6-12-2006, ông Đặng Nam Châm, Chủ tịch UBND phường Xuân Thanh đã hứa trước đại diện các hộ dân bị bít lối đi là ông sẽ chỉ đạo lực lượng phường kiên quyết cưỡng chế, buộc ông Diệp trả lại lối đi chung cho bà con trong hạn định 20 ngày tới. Ông Châm còn cho rằng có thể sẽ tiến hành đổ bê tông lối đi này để bảo đảm không bị tái lấn chiếm. Trước lời hứa chắc của vị Chủ tịch UBND phường, người dân yên tâm ra về và chờ đợi. Mọi người cũng yêu cầu chính quyền cần phải xử lý ông Diệp về hành vi khiếu nại sai sự thật đã được qui định trong Luật Khiếu nại, tố cáo.

T.T

 

 

Tin xem nhiều