Sau một hội nghị tổng kết của ngành G tại địa phương nọ, mọi người cùng đi ăn cơm trưa. Ăn xong, 13 nam giới là cán bộ lãnh đạo ngành ở cơ sở tiếp tục góp tiền để đi nhậu tiếp. Sau chầu nhậu này, 12 người lần lượt rời khỏi quán.
Sau một hội nghị tổng kết của ngành G tại địa phương nọ, mọi người cùng đi ăn cơm trưa. Ăn xong, 13 nam giới là cán bộ lãnh đạo ngành ở cơ sở tiếp tục góp tiền để đi nhậu tiếp. Sau chầu nhậu này, 12 người lần lượt rời khỏi quán. Lúc đó, hơi men đã làm họ hơi chếch choáng nên mọi người không ai để ý đến ai, đường ai nấy chạy xe về nhà, riêng ông X. đã gần 50 tuổi khi vừa dắt chiếc xe gắn máy mà ông mới mua thì gặp một cô gái khoảng 24 -25 tuổi, người hơi gầy, cao đứng ở cổng quán chận lại. Qua cái liếc mắt đưa tình và nụ cười duyên, cô gái dịu dàng xin ông số điện thoại di động. Thế rồi, chiều tối đó, qua điện thoại hai người đã gặp và đưa nhau đi uống nước ở hai quán khác nhau. Đến khoảng 20 giờ, hai người vào nhà nghỉ T. Ở đó, khoảng hơn 1 giờ sau thì ông chủ nhà nghỉ phát hiện ông X. nằm trên giường trong trạng thái lơ mơ. Khi tỉnh lại, qua kiểm tra thì ông X phát hiện toàn bộ giấy tờ bị mất sạch (giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng để trong bóp). Tá hỏa, ông X. xuống nơi để xe thì phát hiện chiếc xe mới của mình cũng đã biến mất.
Chủ nhà nghỉ cho biết, cô gái đã chở ông X. vào nghỉ, lúc đó khoảng 20 giờ. Hai người đưa nhau vào thuê phòng. Sau đó không lâu, cô gái ra mua 2 lon bia 333 đem vào phòng rồi lại trở ra hỏi có mồi gì nhậu không. Ông chủ nhà nghỉ trả lời không có bán đồ nhậu. Nghe vậy, cô gái lầu bầu than: "Anh khó lắm, không có mồi ảnh không chịu nhậu đâu! Thôi, để em lấy xe chạy ra mua...". Nói xong, cô gái liền đến lấy xe gắn máy của ông X. chạy đi luôn. Cô gái đi khoảng vài chục phút, chủ nhà nghỉ bắt đầu sinh nghi liền đến phòng thì thấy ông X. trong tình trạng nằm trên giường, trên bàn có 2 lon bia mở nắp đã uống dở dang...
Cơ quan quản lý ông X. đã cách chức ông và dự kiến sẽ điều động ông về làm nhân viên tại một đơn vị khác. Ông X. có bị cô gái kia bỏ thuốc mê hay không thì còn phải chờ kết luận của cơ quan công an. Nhưng rõ ràng là ông X. đã mất cảnh giác và bị... dại gái khi cho số điện thoại và sau đó cùng đi uống cà phê, vào nhà nghỉ với cô gái này. Không chỉ mất tài sản, mất chức mà ông X. còn bị dư luận phê phán, chê cười....
Cao Thuyên









