Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bể hụi lớn ở nông trường cao su Thái Hiệp Thành

09:12, 14/12/2006

Tối 9-12, ở xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) đã xảy ra một vụ ồn ào lớn chưa từng có ở vùng đất thuộc Nông trường cao su Thái Hiệp Thành.

Tối 9-12, ở xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) đã xảy ra một vụ ồn ào lớn chưa từng có ở vùng đất thuộc Nông trường cao su Thái Hiệp Thành. Hàng trăm người dân trong xã, hầu hết đều là công nhân nông trường cao su đã kéo đến la ó, rồi vây  kín ngôi nhà lầu khá bề thế của vợ chồng chủ hụi Huỳnh Thị Mộng Nguyệt. Bà Mộng Nguyệt là vợ ông Đỗ Tiến Lộc, cán bộ kỹ thuật Nông trường cao su Thái Hiệp Thành, đã tổ chức chơi hụi gần 10 năm nay rất có uy tín trong công nhân cũng như chị em tiểu thương ở xã Tân Hiệp. Thế nhưng từ vài tháng nay đến kỳ mở hụi, bà chủ hụi Mộng Nguyệt không tổ chức bốc thăm công khai như trước đây. Có con hụi nào hỏi thì bà trả lời là có người bỏ cao đã hốt rồi. Mới đây, một số công nhân phát hiện việc mặc dù họ chưa hốt hụi nhưng bà Mộng Nguyệt nói với mọi người là họ đã hốt rồi. Thế là sự việc đổ bể. Nghe tin bể hụi, hàng trăm con hụi  đã ùn ùn kéo đến nhà bà chủ hụi mất khả năng chi trả này. Vợ chồng bà Mộng Nguyệt  đã vội đóng kín cửa không cho  bất cứ ai vào nhà. Được biết, danh sách con hụi của bà Mộng Nguyệt lên đến gần 300 người, trong đó có hơn 200 người là công nhân cạo mủ cao su. Người chơi hụi có mức đóng góp cao nhất là 300 triệu đồng và thấp nhất là 20 triệu đồng. Tính ra, tổng số tiền mà bà Mộng Nguyệt "ẵm" được trong vụ bể hụi này lên đến 2,5 tỷ đồng.

Rất nhiều con hụi là công nhân cạo mủ cao su đã lao động cật lực và chắt chiu từng  đồng để đóng hụi cho bà Mộng Nguyệt với hy vọng sẽ có khoản tiền lớn để mua sắm, trang trí cho nhà cửa vào dịp cuối năm đang rơi vào tình cảnh điêu đứng. Dư luận ở Tân Hiệp mong cơ quan chức năng và chính quyền sở tại sớm vào cuộc.

L.B.H

Tin xem nhiều