
Hơn 5 giờ sáng ngày 2-11, chị Phương đến đánh thức em trai của mình, tên là Nguyễn Thành Liêm sinh năm 1972) ở căn nhà số 17 ven quốc lộ 1A thuộc khu 1, ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) để đi hái nhãn thì phát hiện anh Liêm chết trong tư thế treo cổ và vợ của anh là chị Hằng nằm chết trên giường trong buồng.
Hơn 5 giờ sáng ngày 2-11, chị Phương
đến đánh thức em trai của mình, tên là Nguyễn Thành Liêm sinh năm 1972) ở căn nhà số 17 ven quốc lộ 1A thuộc khu 1, ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) để đi hái nhãn thì phát hiện anh Liêm chết trong tư thế treo cổ và vợ của anh là chị Hằng nằm chết trên giường trong buồng.Theo ghi nhận ban
đầu của Công an xã Bảo Hòa, tại hiện trường, chị Hằng nằm ngửa không mặc áo, có đắp một tấm mền, bị sùi bọt mép, trên cổ có dấu bầm. Còn anh Liêm mặc quần sọt, không mặc áo, bị treo cổ trên xà ở sát đầu giường vợ. Hiện trường tại căn nhà ít bị xáo trộn...Những người ở gần nhà cho biết, anh Liêm trước
đây đã có vợ nhưng không có con. Khoảng 2 năm trước, trong một lần anh đi bệnh viện nuôi mẹ thì gặp chị Hằng cũng đang nuôi mẹ của chị tại bệnh viện. Chị Hằng sau đó đã về ở với anh Liêm. Chị Hằng cũng đã có chồng và người chồng trước của chị hiện nay lại là chồng của vợ cũ anh Liêm. Ngày 30-10 là ngày gia đình anh Liêm cúng 100 ngày mất của mẹ anh nhưng chị Hằng đã không có ở nhà từ ngày hôm trước. Đến xế chiều ngày 1-11, chị Hằng về và cùng anh Liêm vui vẻ chở nhau đi chơi. Có người thấy anh chị đã chở nhau vào đốt nhang ở mộ mẹ anh Liêm. Ông Bùi An Sình, ở sát vách nhà anh Liêm cho biết, ông là người thường xuyên đánh cờ tướng với anh Liêm. Khoảng gần 8 giờ tối ngày 1-11, ông có qua nhà anh Liêm để đánh cờ cùng một người hành xóm là ông Út Liêm. Trong thời gian đánh cờ tại nhà anh Liêm, ông Sình và ông Út Liêm thấy hai vợ chồng anh nói cười vui vẻ. Cả hai vợ chồng cũng đã pha nước cho hai ông uống. Khoảng 9 giờ tối thì hai ông bạn đánh cờ ra về... Chủ cây xăng Hào Hiệp ở phía đối diện nhà anh Liêm cho biết, chị Hằng đã có thời gian phụ bán xăng cho cây xăng được 3 tháng. Cách đây hơn 1 tháng, chị đã nghỉ việc.Được
biết, chị Hằng nhỏ hơn anh Liêm khoảng 10 tuổi. Chị đã có 1 đứa con trai với người chồng trước. Chiếc xe Wave vẫn còn ở trong nhà anh Liêm là xe của chị Hằng mới mua. Theo một số người ở khu vực này thì anh Liêm, chị Hằng trong thời gian sống ở đây rất hiền lành, được lòng mọi người. Một số người cho biết thêm là anh Liêm có tính hay ghen. Có lần anh qua cây xăng mắc võng nằm để được gần vợ...Vụ việc
đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.Cao Thuyên











