Ngày 5-10 vừa rồi, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hải, sinh năm 1981, ngụ ở ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) về tội cướp giật. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hải cũng về tội danh này với mức án 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Hải đã kháng cáo theo luật định.
Ngày 5-10 vừa rồi, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hải, sinh năm 1981, ngụ ở ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) về tội cướp giật. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hải cũng về tội danh này với mức án 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Hải đã kháng cáo theo luật định.
Hành vi phạm tội của Hải được làm rõ tại phiên tòa như sau: Vào lúc 9 giờ đêm 11-10-2005, bà Trần Ngọc Hạnh đi bán ở chợ Định Quán trở về nhà (cũng trong thị trấn) bằng xe ôm. Biết bà Hạnh mang theo nhiều tiền trong chiếc giỏ xách trên tay nên Hải bám theo đến chỗ vắng để giật. Không ngờ bà Hạnh đã thủ kỹ bằng cách ôm chặt chiếc giỏ đựng tiền vào lòng nên cú giật mạnh làm chiếc xe chở bà Hạnh ngã lăn kềnh ra đường. Hải liền xông tới đạp vào người bà Hạnh và giật mạnh chiếc túi xách rồi bỏ chạy.
Nạn nhân đã trình báo sự việc với công an sở tại. Qua điều tra, Công an huyện Định Quán đã nhanh chóng phát hiện chiếc túi xách của bà Hạnh trong vườn nhà tên Hải. Tiếp tục lục soát, công an đã tìm thấy số tiền 16,6 triệu đồng của bà Hạnh được tên Hải giấu dưới chậu cây cảnh. Tên cướp túi xách đã bị bắt trước những chứng cứ không thể chối cãi. Nguyễn Quốc Hải là đối tượng hình sự đã có hai tiền án. Và năm 2004, vừa mới được ra tù, Hải đã giở thói bất lương. Đó là vào lúc 11 giờ đêm 18-12-2004, sau khi nghe lực lượng dân phòng ấp Hiệp Nhất truy đuổi theo một tên trộm vừa "nhập nha" bà Võ Thị Thưng để lấy chiếc tivi, phải bỏ của lại để tháo chạy ra quốc lộ 20 thì Nguyễn Quốc Hải nhanh chóng có mặt và lớn tiếng tri hô "nguội". Thấy anh Nguyễn Minh Thế (con bà Thưng) ôm chiếc tivi bị lấy trộm đem về nhà, Hải bước theo và đòi Thế phải nộp 100.000 đồng tiền... bảo vệ. Thấy anh Thế còn ngần ngừ, Hải bèn hăm dọa là nếu không đưa tiền thì sẽ còn bị mất trộm và tính mạng của mọi người trong nhà anh Thế cũng không được bảo đảm. Sợ quá, anh Nguyễn Minh Thế đã phải xin tiền mẹ để nộp ... thuế bảo kê.
L.B.H

![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)