Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm rõ hành vi của băng nhóm móc túi trên xe

10:10, 11/10/2006

Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 51 từ TP.Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuất hiện một số xe dù rước khách dọc đường để cho bọn móc túi ra tay hoạt động. Những chiếc xe này sau khi mời được hành khách lên xe đã có sẵn bọn móc túi chuyên nghiệp ngồi chờ để nhân lúc hành khách bất cẩn sẽ móc túi, rạch túi xách.

Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 51 từ TP.Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuất hiện một số xe dù rước khách dọc đường để cho bọn móc túi ra tay hoạt động. Những chiếc xe này sau khi mời được hành khách lên xe đã có sẵn bọn móc túi chuyên nghiệp ngồi chờ để nhân lúc hành khách bất cẩn sẽ móc túi, rạch túi xách. Rất nhiều hành khách đã phải khóc hận khi đi những chiếc xe này. Qua tích cực đấu tranh, mới đây, Công an Biên Hòa đã làm rõ hành vi, thủ đoạn của một băng nhóm chuyên móc túi hành khách trên những chiếc xe này.

Được biết, vào khoảng 9 giờ ngày 21-7-2006, do có công việc phải đi Biên Hòa nên bà Lê Thị Tâm (55 tuổi) cùng con gái là Dương Thị Ngọc Thúy (15 tuổi) (cùng ngụ ở ấp 7, xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) ra đón xe ở đoạn dốc 47 (thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành). Hai mẹ con đứng chờ một lúc thì có chiếc ô tô loại 12 chỗ ngồi mang biển số 53L-8525 trờ đến đón. Trên xe lúc này ngoài tài xế và lơ xe còn có hai hành khách nữ ngồi cùng hàng ghế với mẹ con bà Tâm. Khi đến ngã tư Vũng Tàu, tài xế dừng lại cho Ngọc Thúy xuống xe rồi chạy về phía cầu Đồng Nai. Sau đó, Thúy kiểm tra lại giỏ xách thì phát hiện cái bóp da đựng hơn 120 ngàn đồng không cánh mà bay. Nhìn thấy các anh cảnh sát giao thông đang gác ở chốt ngã tư Vũng Tàu nên Thúy chạy đến nhờ đuổi theo. Cảnh sát đã buộc chiếc xe dù dừng lại. Lúc này, Thúy yêu cầu các đồng chí công an kiểm tra toàn bộ những người ngồi trên xe thì người phụ nữ ngồi cạnh Thúy lúc trên xe liền lấy tiền và bóp da đưa cho Thúy và nói nhặt được dưới sàn xe. Với hành vi đáng ngờ này, tổ cảnh giao thông đã đưa xe ô tô và toàn bộ số hành khách về trụ sở Công an Biên Hòa giải quyết. Tuy nhiên, nhân lúc mọi người đang bận kiểm tra chiếc xe ô tô thì lơ xe Trần Minh Tuấn, 28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, ngoài hành khách, 3 người còn lại trên xe được đưa về trụ sở Công an Biên Hòa gồm: tài xế Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.Hồ Chí Minh), chủ xe Nguyễn Thị Đủ (49 tuổi) ngụ ở ấp Ông Trịnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và con gái bà Đủ là Trần Gia Linh (16 tuổi). Mặc dù bà Đủ cố tình quanh co chối tội nhưng từ lời khai của các nhân chứng ngồi trên xe cùng khai nhận của tài xế Phương, cơ quan điều tra đã xác định rõ có sự móc nối giữa tài xế Phương, lơ xe Tuấn và bà Đủ (người trực tiếp móc túi của mẹ con bà Tâm) trong việc dàn cảnh để móc túi hành khách đi trên chiếc xe ma này. Tài xế Phương cho biết, Nguyễn Thị Đủ là đối tượng móc túi chuyên nghiệp trên các tuyến xe khách Đồng Nai- TP.Hồ Chí Minh. Năm 1998, Đủ bị xử phạt 5 năm tù về hành vi móc túi khách đi xe buýt tuyến đường Xuân Lộc - TP.Hồ Chí Minh. Vừa mới ra tù vào năm 2003 thì bà Đủ lại tiếp tục sống bằng nghề móc túi. Sau đó, Đủ sống như vợ chồng với tài xế Phương. Để tận dụng khả năng lái ô tô của ông Phương và "tài" móc túi của mình nên bà Đủ nảy sinh "sáng kiến" mua xe ôtô vừa chạy xe dù vừa móc túi hành khách. Đến đầu tháng 6-2006, bà Đủ và ông Phương vay mượn người quen khoảng 20 triệu đồng để mua xe ô tô nói trên để "làm ăn" trên tuyến TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời, bà Đủ thuê Tuấn làm lơ xe và cũng là người tạo hoàn cảnh (như sắp xếp hành khách ngồi gần bà Đủ) để thị dễ bề ra tay... Với nhiệm vụ này, Tuấn được bà Đủ trả 50.000 đồng mỗi tua chạy từ TP.Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu (và ngược lại) và hưởng thêm 10% tổng số tài sản móc túi của hành khách.

Bộ ba nguy hiểm này hoạt động được một thời gian thì đến ngày 21-7-2006 bị Công an Biên Hòa hốt ổ. Băng này cũng đã kịp thực hiện hàng loạt vụ móc túi hành khách đi xe như: Ngày 9-6-2006, móc túi của chị Trần Thị Hoa, 43 tuổi, ngụ huyện Long Thành hơn 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân khi chị Hoa đón xe từ Long Thành đi đến khu vực ngã 3 Tân Vạn (TP. Biên Hòa). Ngày 18-7-2006, bà Đủ móc túi của chị Phan Thị Kim Hoa, 35 tuổi, ngụ huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy 5,5 triệu đồng khi cho chị này xuống xe tại Khu du lịch Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh). Còn hàng chục vụ móc túi khác mà bộ ba này đã thực hiện với số tài sản lấy được gồm 3 điện thoại di động và gần 10 triệu đồng...

Đặc biệt, tài xế Nguyễn Văn Phương còn khai nhận, trước khi mua chiếc xe biển số 53L-8525 làm phương tiện làm ăn, ông Phương và bà Đủ còn hợp tác với một số đối tượng khác cũng "làm ăn" theo cách này. Đó là vào đầu năm 2006, cả hai cùng một kẻ móc túi tên Huê (chưa rõ lai lịch) thuê xe ôtô mang biển số 53L-9974 chạy xe dù để cùng hợp tác móc túi hành khách đi xe. Hoạt động được một thời gian thì thị Huê tách ra làm ăn riêng do đôi bên có mâu thuẫn với nhau. Phương và Đủ lại đi thuê chiếc xe ô tô khác mang biển số 53L-4579 của một người ở TP. Vũng Tàu làm phương tiện làm ăn. Hoạt động được 10 ngày thì Đủ và Phương phải trả lại xe cho chủ vì không đảm bảo an toàn khi đi đăng kiểm. Tuy vậy, đôi tình nhân già nhân ngãi non vợ chồng này cũng móc túi hành khách đi xe hàng chục triệu đồng với số vụ ra tay nhiều không nhớ hết...

Được biết, ngoài băng nhóm của Đủ và Phương, hiện trên toàn tuyến đường quốc lộ 51 từ TP.Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Vũng Tàu còn có hàng chục chiếc xe "ma" hoạt động với kiểu tương tự. Để làm gương cho những kẻ phạm tội, hiện cơ quan điều tra đang chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố và nhanh chóng đưa ra xét xử trước pháp luật đối với Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Đủ và Trần Minh Tuấn về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều