
Thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-10, Chi cục thú y Biên Hòa đã phối hợp với UBND phường Tân Hiệp tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh gia cầm tại chợ Tân Hiệp. Ngoài 3 cán bộ Chi cục thú y, tham gia đoàn công tác còn có các ông: Lương Minh Trí, Phó chủ tịch phường; Hà Quang Hiếu, Tổ phó Tổ phòng chống dịch cúm gia cầm cơ động phường; ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp và một số nhân viên khác.
Thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-10, Chi cục thú y Biên Hòa đã phối hợp với UBND phường Tân Hiệp tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh gia cầm tại chợ Tân Hiệp. Ngoài 3 cán bộ Chi cục thú y, tham gia đoàn công tác còn có các ông: Lương Minh Trí, Phó chủ tịch phường; Hà Quang Hiếu, Tổ phó Tổ phòng chống dịch cúm gia cầm cơ động phường; ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp và một số nhân viên khác.
Sau khi kiểm tra và xử lý một số hộ kinh doanh gia cầm trong lồng chợ, đến gian hàng của bà Hoàng Thị Thúy, 52 tuổi, ngụ ở tổ 8, khu phố 2, phường Tân Tiến, đoàn phát hiện hơn 30 kg thịt vịt làm sẵn không có dấu kiểm dịch nên buộc đưa về văn phòng Ban quản lý chợ để lập biên bản tịch thu tiêu hủy. Trong khi Đoàn kiểm tra đang lập biên bản xử lý, bà Hoàng Thị Thúy đã giật giỏ xách đựng 30 kg vịt lôi ra ngoài. Trước thái độ không chấp hành của bà Thúy, một số người trong đoàn công tác đã giật giỏ xách lại để sau khi lập biên bản xong sẽ đem tiêu hủy theo đúng quy định. Trong lúc hai bên đang giằng co qua lại thì Tạ Thanh Hải (26 tuổi), con trai bà Thúy đã xông vào phản ứng với một số thành viên trong đoàn. Ngay lập tức, Hải bị một số người áp sát lôi ra ngoài, quật ngã xuống đất rồi đè lên khống chế trong tư thế nằm áp mặt sát đường đi trong chợ (cách văn phòng Ban quản lý chợ khoảng 5m). Bỗng chân trái Hải kêu đánh "rắc" một tiếng và Hải la lên: "Mẹ ơi, con bị gãy chân rồi". Bà Thúy nghe tiếng la của con liền chạy đến xem và nhờ người báo công an phường, Cảnh sát 113 đến giải quyết vụ việc.
Tại trụ sở Công an phường Tân Hiệp, Hà Quang Hiếu, người trực tiếp quật ngã, khống chế Hải cho biết, sỡ dĩ phải hành động như vậy là do có sự chống đối thái quá của Hải. Khi giằng co với những người trong đoàn công tác, Hải đã chụp lấy con dao của người bán dao trong chợ định chém nên Hiếu phải nhanh tay hành động để tịch thu con dao trong tay Hải, tránh gây nguy hiểm cho những thành viên trong đoàn. Lời nói của ông Hiếu được nhiều người cùng đi trong đoàn kiểm tra xác nhận. Tuy nhiên, lời khai của Hải lại không giống như vậy. Tại phòng cấp cứu của bệnh viện 7B, Hải cho biết, thấy mẹ bị đánh nên chạy đến giải vây nhưng lại bị một số người xông vào khống chế. Anh bỏ chạy ra ngoài thì một số người đuổi theo đánh và đạp anh ngã. Khi Hải đã nằm dưới đất thì bị hai người ngồi đè lên khống chế và có một người khác đánh gãy chân. Một số tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Hiệp còn cho biết có đến 2-3 người đuổi đánh Hải. Khi Hải kêu la bị gãy chân, bà Thúy chạy đến kêu cứu thì những người này mới bỏ chạy. Thực chất vấn đề dẫn đến việc Tạ Thanh Hải bị gãy chân như thế nào hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Mai















