Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn nhỏ đã học thói côn đồ

09:10, 12/10/2006

Ngày 5-10-2006, Công an huyện Long Thành đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bị can Trịnh Minh Cường, sinh năm 1990, cư ngụ ở ấp 4, xã An Hòa về hành vi cướp giật và hủy hoại tài sản.

Ngày 5-10-2006, Công an huyện Long Thành đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bị can Trịnh Minh Cường, sinh năm 1990, cư ngụ ở ấp 4, xã An Hòa về hành vi cướp giật và hủy hoại tài sản.

 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 4-10, Cường nhờ bạn là Trần Ngọc Phúc, tạm trú tại xã Tam Phước dùng xe máy chở Cường đến cây xăng Toàn Dung, ở khu vực cổng 11, phường Long Bình, TP. Biên Hòa - do bà Nguyễn Thị Kim Dung, cư ngụ ở ấp 41, xã An Hòa (huyện Long Thành) làm chủ. Trên đường, Cường nhặt một cục đá mang theo. Khi đến cây xăng Toàn Dung, Cường ném cục đá vào chiếc tủ kiếng đựng hàng ở cây xăng làm vỡ kiếng, đồng thời Cường lên giọng hỏi các nhân viên bán hàng: "Bà chủ đâu?". Sợ gặp rắc rối nên các nhân viên không trả lời. Sau đó Cường bảo Phúc quay xe ra. Trong lúc Phúc quay đầu xe thì Cường phát hiện bà Dung đứng trong văn phòng cây xăng nhìn ra. Thấy vậy, Cường chạy đi lấy một khúc cây tầm vông dài khoảng 80 x 3cm xông vào văn phòng cây xăng đập vỡ tấm kiếng rồi tiến đến chỗ bà Dung  đang ngồi tiếp chuyện với ông Nguyễn Đức Huy, nhân viên Công ty TNHH dầu nhờn Minh Đại đến giao dịch mua bán. Thấy Cường, bà Dung hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong, ông Huy không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn ngồi tại chỗ. Cường lục lạo văn phòng bà Dung và phát hiện một cọc tiền để trên bàn trước mặt ông Huy nên đã xông tới giật lấy. Ông Huy đang ngồi đó lẹ tay hơn nên đã lấy được cọc tiền cho vào túi xách. Thấy còn xót lại mấy tờ tiền trên bàn nên Cường đã giật lấy rồi bỏ túi. Ông Huy la lên: "Tiền này của bà chủ". Cường nhìn ông Huy đe doạ: "Ông im đi, ông tin tôi có đập ông không?". Vừa nói Cường vừa cầm cây tầm vông tiếp tục đập vỡ thêm một tấm kiếng khác để dằn mặt ông Huy trước khi bỏ đi ra ngoài.

Đến tối cùng ngày, Cường quay lại cây xăng Toàn Dung đổ xăng nhưng không trả tiền. Cũng theo đơn tố cáo của bà Dung, hơn 1 tháng qua, Cường thường xuyên đến cây xăng Toàn Dung đổ xăng nhưng đều quịt tiền. Khi được yêu cầu trả nợ thì Cường hăm dọa đốt cây xăng nên ai cũng lo sợ.

Hành vi côn đồ của tên Trịnh Minh Cường cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

V.Đ

 

Tin xem nhiều