Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ai đã đốt chòi và đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước?

10:10, 09/10/2006

Hơn 2 giờ sáng, trong lúc còn đang say ngủ thì cả nhà giật mình thức giấc vì ánh lửa ở phía sau nhà sáng rực lên do 2 căn chòi bốc cháy. Lần khác, một người con gái của bà Năm Ảnh vừa ngủ dậy, ra bể múc nước súc miệng thì nghe nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Sau đó, gia đình kiểm tra thì thấy một vỏ chai thuốc trừ sâu ở dưới giếng gần nhà.

Bà Năm Ảnh vẫn để nguyên hiện trạng 2 căn chòi bị đốt cháy làm tang chứng.

Hơn 2 giờ sáng, trong lúc còn đang say ngủ thì cả nhà giật mình thức giấc vì ánh lửa ở phía sau nhà sáng rực lên do 2 căn chòi bốc cháy. Lần khác, một người con gái của bà Năm Ảnh vừa ngủ dậy, ra bể múc nước súc miệng thì nghe nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Sau đó, gia đình kiểm tra thì thấy một vỏ chai thuốc trừ sâu ở dưới giếng gần nhà. Những vụ việc này xảy ra cách đây đã 5 - 6 tháng, tại quán cà phê - giải khát và ăn uống của bà Nguyễn Thị Ảnh (Năm Ảnh), ở tổ 4, ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc), nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thủ phạm.

 

* Mâu thuẫn của hai  gia đình

 

Chị Nguyễn Thị Kim Cương, 30 tuổi, con gái bà Năm Ảnh cho biết: Vườn và quán cà phê của mẹ chị Cương và vườn nhà của bà Lỗ Thị Hoa giáp ranh với nhau. Quá trình ở gần nhau, giữa hai nhà có phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù bà Năm Ảnh nhịn nhục nhưng bà Hoa thường nói dai và thường hay mắng chửi tục tiểu rất khó nghe. Có lần chị Cương thấy bà Hoa ra đào một cái hố, miệng rộng bằng cái thúng ở sát hàng rào (phía đất của bà Hoa), ở phía trước, cách quán bà Năm Ảnh chỉ vài mét, rồi đổ phân người và thuốc trừ sâu xuống. Mùi nồng nặc của thuốc trừ sâu cộng với mùi phân bốc lên rất khó chịu cho cả  khách và gia đình bà Năm Ảnh nên bà Năm Ảnh đã phải trình báo với Công an địa phương để nhờ can thiệp.

Làm việc chung với chúng tôi vào sáng 6-10, ông Đặng Văn Dũng, Trưởng công an xã Xuân Thành cho biết, bà Lỗ Thị Hoa có hành vi đúng như khai báo của gia đình bà Năm Ảnh. Sau đó, công an xã đã yêu cầu bà Hoa lấp kín hố có thuốc trừ sâu ở sát vách quán lại.

Một vụ khác, hơn 20 giờ ngày 19-4-2006, em chị Cương là Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1983) tổ chức sinh nhật tại nhà thì cả nhà bà Hoa (tất cả 4 người, gồm: bà Hoa, chồng bà Hoa là ông Đặng Văn Sử, 2 người con là Đặng Văn Tuấn và Đặng Văn Cư), là những người không được mời nhưng đã kéo đến kiếm chuyện, hăm he đòi đánh số thanh niên là bạn bè của cô Ngọc đang dự sinh nhật. Trước thái độ hung hăng của gia đình bà Hoa, bà Năm Ảnh đã báo với công an. Mãi đến khi công an ấp và công an xã đến can thiệp, gia đình bà Hoa mới chịu về. Theo văn bản trả lời của Công an huyện Xuân Lộc thì sau đó, khoảng 11 giờ đêm, chị Ngọc và bà Hoa có xô xát nhau làm cho chị Ngọc bị thương tích được giám định là 5%. Vụ việc này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai con của bà Hoa là Tuấn và Cư đã được công an lập hồ sơ quản lý giáo dục theo Nghị định 163/CP do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, theo lời khai của chị Ngọc thì khi gây sự tại đám sinh nhật, ông Sử có giật sợi dây chuyền bằng bạch kim và đôi hoa tai (trị giá 1.500 USD). Nhưng  quá trình điều tra, Công an huyện Xuân Lộc cho thấy không đủ cơ sở chứng minh ông Sử giật dây chuyền.

 

* Ai đốt chòi  và đổ thuốc trừ sâu xuống giếng của bà Năm Ảnh?

 

Khoảng 2 giờ sáng một ngày cuối tháng 3-2006, tức sau vụ bà Hoa đổ thuốc trừ sâu sát vách quán, thì 2 căn chòi của bà Năm Ảnh dùng để bán cà phê vườn ở phía sau nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện, bà Năm Ảnh kêu cứu. Nhưng khi dập tắt được ngọn lửa thì một căn đã cháy sạch và một căn cháy dở dang. Vài ngày sau, theo chị Nguyễn Thị Kim Cương, khi chị thức dậy vào sáng sớm, ra bể nước ở phía sau bếp múc nước súc miệng thì ngậm phải mùi thuốc sâu nồng nặc. Sự việc sau đó được cấp báo cho công an cơ sở. Các ngành chức năng và công an đã lấy mẫu nước của bể chứa, mẫu nước giếng ... và lập biên bản.

Vụ việc nghiêm trọng này cũng được ông Đặng Văn Dũng, Trưởng công an xã Xuân Thành cho biết, cơ quan công an đã "khoanh đối tượng". Ông Dũng cũng cung cấp thêm là trong thời gian gia đình bà Năm Ảnh và gia đình bà Lỗ Thị Hoa có mâu thuẫn thì giữa người con nuôi của bà Năm Ảnh là Nguyễn Văn Tiến cũng  có mâu thuẫn gay gắt với bà Hoa về vấn đề tranh chấp diện tích đất trồng rừng theo Chương trình 327, hợp đồng với Lâm trường Xuân Lộc. Mâu thuẫn của hai người này đã bộc phát cách đó 1 tuần, khi bà Năm Ảnh cho chặt cây điều để trồng cây  rừng. Lực lượng công an xã và ấp đến can thiệp thì Tiến đã dùng rựa tấn công làm đứt tay hai cán bộ này, phải đưa đi nhập viện. Nguyễn Văn Tiến đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngay sau đó. Ngoài ra, ông Đặng Văn Dũng cũng cho biết là mặc dù Đặng Văn Cư (con  bà Hoa) đang bị quản lý theo Nghị định 163/CP, nhưng mới đây đã tiếp tục gây rối ở nơi khác nên công an xã đã lập hồ sơ, dự kiến đưa đi trường giáo dưỡng.

Các hành vi đổ thuốc rầy và đốt chòi quán tại một quán ăn uống, giải khát là rất nghiêm trọng. Sự việc xảy ra cách đây 5 - 6 tháng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngày nào chưa bắt được thủ phạm thì nhiều người ở nơi đây vẫn không hết lo lắng, hoang mang.

 Cao Thuyên

 

 

 

Tin xem nhiều