Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

3 mẹ con người ăn xin

10:10, 31/10/2006

Khoảng 12 giờ trưa ngày 25-10, gia đình anh Nguyễn Minh Khánh (ngụ tại số 93/8/6, khu phố 8, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) đang quây quần bên mâm cơm đạm bạc ở phía nhà dưới thì thấy bóng người đứng thấp thoáng trước cửa nhà.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 25-10, gia đình anh Nguyễn Minh Khánh (ngụ tại số 93/8/6, khu phố 8, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) đang quây quần bên mâm cơm đạm bạc ở phía nhà dưới thì thấy bóng người đứng thấp thoáng trước cửa nhà. Buông đũa, anh lên nhà trên và ra sân ngó quanh thì thấy một phụ nữ dắt theo hai đứa nhỏ đang bước vội ra đường. Nhìn dáng vẻ người phụ nữ cùng hai đứa trẻ con gầy còm, ăn mặc nhếch nhác anh thầm nghĩ họ là những người ăn xin tìm chủ nhà không gặp nên bỏ đi. Khánh quay trở lại nhà dưới để tiếp tục bữa cơm còn dang dở. Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng riêng, anh phát hiện chiếc điện thoại di động Nokia 6230i trị giá hơn 4 triệu đồng đặt trên bàn làm việc đã mất tự lúc nào. Chợt nghĩ đến dáng vẻ hấp tấp của 3 mẹ con "ăn xin" khi bước ra khỏi nhà mình, anh Khánh cảm thấy có điều gì đó không bình thường nên vội vàng đuổi theo giữ họ lại và báo cho công an phường đến giải quyết. Lúc đầu, người phụ nữ kia một mực bảo mình chẳng biết gì về chiếc điện thoại của anh. Nhưng qua một hồi trao đổi thì đứa con trai 11 tuổi của người phụ nữ "xin ăn" bất ngờ nhận chính mình đã lấy trộm chiếc điện thoại và chỉ cho mọi người biết chỗ giấu. Theo chỗ đứa bé chỉ, mọi người đã tìm thấy chiếc điện thoại cất giấu ở cách nhà Khánh khoảng 200m.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Huệ, 28 tuổi, quê ở Thái Bình, đang sống tạm trú tại một nhà trọ ở khu vực bến xe khách Đồng Nai. Huệ vẫn một mực cho rằng mình chỉ đi ăn xin chứ không phải là kẻ cắp. Tuy vậy, đứa bé trai con Huệ lại cho biết, mỗi ngày Huệ thường dẫn hai đứa con nhỏ đi khắp nơi giả vờ ăn xin hay bán vé số nhưng luôn dặn dò đứa con nhỏ "canh me" lúc chủ nhà mất cảnh giác là ăn trộm tài sản đưa cho mẹ cất giữ. Với thủ đoạn này, 3 mẹ con Huệ đã nhiều lần vớ bở. Ngoài chiếc điện thoại lấy trộm của anh Khánh, Huệ đã rất nhiều lần dạy con mình ăn trộm tài sản của các chủ nhà ở Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom... Cũng đã mấy lần họ bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ nhưng vì thương cho hoàn cảnh khó khăn của 3 mẹ con nên nguời ta lại cho về. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét phòng trọ của mẹ con Nguyễn Thị Huệ ở KP2, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) thì phát hiện Huệ còn cất giữ 5 chiếc điện thoại di động chưa kịp tiêu thụ, 3 cục sạc pin, 1 chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Mạnh Hưởng, 2 sim điện thoại mang số 0909.265307 và 0903.010456.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để có bước xử lý thích đáng. Những ai từng là nạn nhân của Huệ (hoặc là chủ nhân của các tang vật này) có thể liên hệ qua số điện thoại 061.3825098 hoặc trực tiếp đến trình báo với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Biên Hòa để nhận lại tài sản.

P.V

Tin xem nhiều