Hơn một tuần nay, người dân Biên Hòa xôn xao về vụ một học sinh nữ lớp 1 bị xâm hại tình dục khi được gửi học bán trú tại nhà một giáo viên tiểu học. Dư luận đã khiến nhiều phụ huynh khác hoang mang khi gửi con học bán trú tại nhà của giáo viên.
Hơn một tuần nay, người dân Biên Hòa xôn xao về vụ một học sinh nữ lớp 1 bị xâm hại tình dục khi được gửi học bán trú tại nhà một giáo viên tiểu học. Dư luận đã khiến nhiều phụ huynh khác hoang mang khi gửi con học bán trú tại nhà của giáo viên.
Vào ngày 6-9-2006, bà K. đưa cháu P. (hiện học lớp 2 trường tiểu học Q.) - là con của người anh trai đi làm ăn xa gửi lại cho bà nuôi - đến nhà cô giáo chủ nhiệm để gửi cháu học bán trú tại nhà cô vì bà K. không có thời gian đưa đón. Nhưng cháu P. một mực không chịu ở lại nhà cô. Khi về, bà K. hỏi vì sao thì P. nói: "Con sợ vì nhà cô đó cũng có anh lớn như ở nhà cô H. Anh ấy làm con đau lắm!". Bà K. sững sờ khi biết trong thời gian học hè vừa qua ở nhà cô H. (giáo viên trường tiểu học T. ở TP. Biên Hòa), P. đã bị cậu thanh niên tên 17 tuổi, là cháu chồng của cô H. xâm hại. Quá hoang mang, lo lắng, bà K. đã đưa cháu P. đến nhà cô giáo H. để thông báo cho gia đình cô H. biết sự việc. Buổi nói chuyện ấy, S. cũng có mặt. Qua lời kể và hành động diễn lại của bé P., S. đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi đã làm với bé P. và xin lỗi bà K. Sau khi bà K. ra về, gia đình cô H. lập tức đưa S. đi trốn.
Đau xót và thấy không thể tha thứ cho kẻ đã làm hại cháu mình, ngày 14-9, bà K. đã trình báo với Công an phường Trung Dũng. Sự việc được chuyển lên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa. Ngay sau khi nhận được hồ sơ, các điều tra viên của đội đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc và yêu cầu gia đình cô H. phải đưa S. về trình báo, đồng thời hoàn tất thủ tục để đưa cháu P. đi giám định y khoa. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa cho biết: "Qua điều tra, chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội và tiến hành bắt giam đối tượng ngay trong ngày 18-9. Đến nay, chúng tôi cũng đã hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an tỉnh tiếp tục xem xét và đề nghị cho khởi tố".
Qua gặp gỡ với bà K. và cháu P., chúng tôi được biết P. không chỉ bị xâm hại 1 lần, mà đến 3 lần trong cùng một ngày. Bé P. cho biết khi thực hiện hành vi xong, S. dặn bé P. không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Nếu nói ra, S. sẽ không cho ăn cơm và không xếp chỗ cho ngủ trưa (!). Cháu P. còn nói thêm: "Những bạn gái cùng ở với con tại nhà cô H., một số bạn cũng bị anh S. "làm đau" như thế!". Hiện nay, việc điều tra đã cho thấy S. có đầy đủ chứng cứ phạm tội với cháu P. Nhưng nếu lời kể của bé P. là đúng sự thật, thì đây là một vụ xâm hại mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, sớm làm sáng tỏ và đưa vụ việc ra trước pháp luật. Nhân đây, chúng tôi cũng khuyến cáo những phụ huynh có con gái gửi trọ học ở nhà cô H. trong thời gian kể trên, cần tế nhị kiểm tra con mình, nếu có những dấu hiệu khác lạ, nên trình báo với công an để các cháu được giám định y khoa và củng cố thêm chứng cứ phạm tội của đối tượng. Được biết, hiện nay bà K. bị suy sụp tinh thần, thậm chí buổi tối bà K. phải đưa cháu P. qua hàng xóm ngủ nhờ và tắt nguồn điện thoại vì cô H. nhiều lần gọi điện đến yêu cầu gặp bà K. để thương lượng.
Vì đây là việc một học sinh nữ tiểu học bị xâm hại nghiêm trọng tại nhà của một giáo viên - nơi mà rất nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi tiểu học yên tâm giao phó con em mình cho giáo viên, chúng tôi đề nghị ngành giáo dục sớm có những quy định chấn chỉnh đối với những cơ sở bán trú tư nhân tự phát do một số giáo viên tiểu học tổ chức nhằm bảo đảm không chỉ việc ăn, nghỉ của các học sinh mà còn phải bảo đảm an toàn cho các em. Qua đây, cũng cảnh báo đến phụ huynh có con gái nhỏ cần phải quan tâm đến con mình nhiều hơn nữa trong việc hướng dẫn cho các cháu những kỹ năng tự bảo vệ mình, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị xâm hại.
Phương Liễu




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








