Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ trộm thành cướp

09:09, 26/09/2006

Đã gần 9 giờ đêm, khu vực vườn tre của Công ty TNHH Fang - Fuh, nằm ven tỉnh lộ 768, thuộc địa bàn ấp 1, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) thật vắng vẻ. Anh Hồ Quốc Tây, 18 tuổi, nhân viên bảo vệ của Công ty Fang - Fuh cảm thấy buồn ngủ.

Nguyễn Xuân Hồng

Đã gần 9 giờ đêm, khu vực vườn tre của Công ty TNHH Fang - Fuh, nằm ven tỉnh lộ 768, thuộc địa bàn ấp 1, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) thật vắng vẻ. Anh Hồ Quốc Tây, 18 tuổi, nhân viên bảo vệ của Công ty Fang - Fuh cảm thấy buồn ngủ. Định bụng đi mắc chiếc màn để ngả lưng ít phút thì anh Tây phát hiện ở bên ngoài có ánh đèn pin của ai đó rọi loang loáng vào căn chòi bảo vệ vườn măng tre mà Tây được công ty giao nhiệm vụ trông coi. Bước ra ngoài để xem, anh Tây phát hiện 2 bóng người trên tay cầm dao, búa đi vào chòi. Vừa thấy anh Tây, một người trong bọn lên tiếng với giọng nhừa nhựa đầy mùi rượu: "Có bé Hai ở đây không?". Anh Tây trả lời: "Không có ai ở đây cả". Ngay lập tức, tên cầm dao gằn giọng hăm dọa: "Mày nói thật đi, không tao băm chết bây giờ". Vừa nói, hắn vừa giơ cao con dao nhắm về phía anh Tây đang đứng. Sợ bị chém, anh Tây lập tức bỏ chạy ra khỏi chòi bảo vệ để thoát thân. Thấy anh Tây chạy xa, tên cầm đèn pin bước vào chòi lấy chiếc xe máy mang biển số 60FH-2494 của anh Tây rồi cả 2 cùng đẩy xe tẩu thoát trong màn đêm.

Vụ cướp táo bạo nêu trên đã được lực lượng bảo vệ Công ty Fang - Fuh nhanh chóng điện báo cho Công an xã Trị An và Công an huyện Vĩnh Cửu  để triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm. Qua lời tường trình của anh Tây thì 2 tên cướp khi xông vào chòi khống chế Tây để cướp tài sản chúng cầm theo 1 con dao dài có sống lưng hình răng cưa, 1 cái liềm và 1 cây búa đóng đinh. Cần nói thêm là trong đêm xảy ra vụ cướp, mặc dù bên ngoài trời đổ mưa dai dẳng, nặng hạt, nhưng lực lượng truy bắt của Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an xã Trị An vẫn tích cực lao vào công việc. Căn cứ vào lời khai của nạn nhân và qua mô tả đặc điểm nhận dạng đối tượng cũng như hung khí mà bọn cướp dùng đi gây án, các trinh sát đã nhận định bọn cướp có thể là người cư ngụ trong khu vực này. Vì số hung khí mà bọn cướp sử dụng trong vụ cướp là những dụng cụ mà người dân địa phương thường dùng để đi khai thác măng rừng. Từ nhận định này, Ban chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu một mặt chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến vụ cướp, mặt khác tiến hành làm rõ số cư dân ngụ trong khu vực tổ chức ăn nhậu trước khi có vụ cướp xảy ra. Qua rà soát, các trinh sát được nhiều người dân báo tin chiều đó có một số thanh niên mua rượu về uống tại nhà ông Ong Thế Tuyến, ngụ tại tổ 2, KP4, thị trấn Vĩnh An. Bữa nhậu này chỉ có 2 người là Ong Thế Tân, 40 tuổi, em ruột ông Tuyến (cư ngụ ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, hiện đang tạm trú tại nhà ông Tuyến) và Nguyễn Xuân Hồng (32 tuổi, cư ngụ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cũng đang tạm trú tại nhà ông Tuyến).

Liệu đây có phải là 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp tài sản của anh Hồ Quốc Tây hay không? Để làm rõ vấn đề, các trinh sát đã quyết định kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng. Khi lực lượng kiểm tra đến nơi thì Ong Thế Tân đã "biến" mất. Riêng Nguyễn Xuân Hồng thì người còn nồng nặc mùi rượu. Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Hồng chửi bới và kêu vợ mang dao ra chém lực lượng làm nhiệm vụ. Tình huống này buộc lòng anh em phải khống chế Hồng và đưa về trụ sở công an để làm rõ. Không thể chối cãi, tên Hồng đành phải khai nhận: chiều 17-9-2006, sau khi cùng với Ong Thế Tân tổ chức ăn nhậu, Hồng và Tân rủ nhau vào vườn măng tre của Công ty Fang - Fuh để trộm măng. Khi thấy anh Hồ Quốc Tây, nhân viên bảo vệ chỉ có một mình ở trong chòi nên Hồng và Tân cũng nảy ra ý định cướp. Thấy anh Tây bỏ chạy nên 2 tên lấy chiếc xe máy mang biển số 60FH-2494 của anh Tây đem đi cất giấu trong vườn tràm cách hiện trường khoảng 1.500m rồi cả 2 bỏ về nhà ngủ, đợi đến sáng hôm sau sẽ xử lý. Thế nhưng ngay trong đêm ấy, tên Hồng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Từ lời khai của Hồng, Công an huyện Vĩnh Cửu đã thu hồi lại chiếc xe máy tang vật của vụ án và đang tiếp tục truy bắt tên Ong Thế Tân để xử lý theo pháp luật.

Đ.V

 

Tin xem nhiều