Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm rõ băng giết người hung bạo ở phường Thống Nhất

08:09, 16/09/2006

Sáng ngày 11-9, khi Đỗ Minh Đức, 19 tuổi, đang ngồi chơi tại nhà của mình ở số 23/43 khu phố 7, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) thì lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) bất ngờ xuất hiện và đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.

Sáng ngày 11-9, khi Đỗ Minh Đức, 19 tuổi, đang ngồi chơi tại nhà của mình ở số 23/43 khu phố 7, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) thì lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) bất ngờ xuất hiện và đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Với việc tóm cổ tên Đức, tổng cộng đã có 10/17 hung thủ giết người dã man tại phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) vào đêm 22-7-2006 đã lần lượt sa lưới pháp luật.
 
 

Từ trái qua: Các tên Văn, Đông, Hùng, Tám, Tình.

 

 

Đến tận bây giờ, khi nghe nhắc lại vụ giết người ở khu vực hẻm bà Hai Thưa, ở khu phố 3, phường Thống Nhất vào đêm 22-7 vừa qua, người dân sống quanh khu vực này vẫn không thể quên được cảnh tượng hãi hùng về trận đâm chém người tàn bạo của 17 thanh niên choai choai đối với một người đang trong trạng thái say xỉn khiến nạn nhân phải mất mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ sự hiểu lầm của đám giang hồ mặt còn búng ra sữa.

Được biết, vào khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Lê Văn Nghĩa, 22 tuổi (ngụ tại khu phố 4, phường Trung Dũng) cùng một số thanh niên ở phường Thống Nhất đó là Lê Trung Hải, Nguyễn Văn Hải, Trương Thái Tuấn ngồi nhậu tại quán cháo vịt của bà M. (ở KP3, phường Thống Nhất) thì thấy Nguyễn Trần Thanh Văn, 19 tuổi (ngụ tại khu phố 3, phường Thống Nhất) cùng một người bạn đi xe gắn máy chạy đến đậu trước quán. Do có quen biết nên Nghĩa mời Văn vào bàn uống một ly rượu chung với bàn. Vừa uống cạn ly, Văn bảo Nghĩa hãy nói với tên "Tý Chuột" (bạn của Nghĩa) nên bỏ trốn vì có người đang tìm đánh. Văn vừa dứt lời thì Nghĩa liền cự cãi. Ngay trong lúc ấy, thoáng nhìn thấy bạn của Văn ngồi chờ trước cửa quán nhậu, Nghĩa tưởng là người tìm đánh bạn mình nên bước tới đấm hai cái vào mặt khiến anh này chảy máu mũi. Một số người bạn nhậu chung ra sức can ngăn, lôi kéo Nghĩa vào trong quán ngồi. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang dàn xếp thì bỗng dưng Trương Thái Tuấn lại nổi máu côn đồ chạy ra la hét, quậy phá quán và đòi đánh bạn của Văn nên Văn nhanh chóng chở người bạn của mình đi. Nhận đượca tin báo có người ăn nhậu quậy phá, Công an phường đã đến hiện trường đưa Tuấn về phường làm việc. Thấy vậy, Nghĩa cùng đi theo lên trụ sở Công an phường để xin cho Tuấn nhưng không được giải quyết. Lúc bấy giờ, thấy Nghĩa quá say nên Công an phường đã điện thoại cho cha của Nghĩa là ông Lê Văn Vẹn đến trụ sở đưa con trai về.

Nguyễn Trần Thanh Văn sau khi chứng kiến người bạn đi cùng bị Nghĩa và Tuấn đánh chảy máu mũi nên rất tức tối. Liền đó, Văn đã tìm một số tên, gồm: Hàn Văn Hùng, 20 tuổi (ngụ tại 12/1/6A tổ 35B, KP9, phường Tân Phong), Đinh Văn Sơn, 20 tuổi (ngụ ở 24/75 KP11, phường Hố Nai), Trần Văn Duy Tâm, 22 tuổi (ngụ tại 33B/23 khu phố 4, phường Hố Nai), Nguyễn Tâm Tình, 25 tuổi (ngụ tại 17C/75 khu phố 11, phường Hố Nai), Lưu Long Bình, 22 tuổi (ngụ tại 19/43 khu phố 7, phường Hố Nai), Vũ Đại Đức, 19 tuổi (ngụ tại 60A/33 khu phố 5, phường Hố Nai), Lê Anh Vũ, 20 tuổi (ngụ tại 103/6 khu phố 1, phường Hố Nai), Trần Trung Thanh Tiến, 18 tuổi (ngụ tại 37/86 KP7, phường Hố Nai), Đào Duy Phong, 20 tuổi (ngụ tại 11/43 KP7, phường Hố Nai), Nguyễn Văn Đông, 24 tuổi, (ngụ tại 161/1/10 KP1, phường Tân Tiến), Nguyễn Linh Tiến, 18 tuổi (ngụ tại tổ 16, khu phố 4, phường Trảng Dài), Đỗ Minh Đức, Trần Duy Thắng (còn gọi Thắng "mát") và 2 tên chưa rõ lai lịch là Long "lùn", Minh "mát". 17 tên côn đồ hung hãn này đã đem theo dao Thái Lan và mã tấu quay trở lại khu phố 3, phường Thống Nhất tìm đánh Nghĩa, Tuấn để trả thù. Khi đến hẻm bà Hai Thưa, ở khu phố 3 thì cả bọn gặp Nghĩa đang được ông Vẹn và Lê Trung Hải kè đi bộ về nhà. Đợi 3 người đi vào con đường nhỏ vắng người, lập tức cả bọn xông vào đâm chém loạn xạ (thậm chí chém trúng lẫn nhau). Ông Vẹn và Hải vùng chạy thoát thân về trình báo Công an phường. Nhưng Nghĩa thì bị 17 tên này đâm chém trọng thương và chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ án xảy ra khá nghiêm trọng nên ngay khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với băng côn đồ giết người dã man này. Với sự cố gắng tích cực và nghiệp vụ chuyên môn cao, chỉ trong thời gian ngắn điều tra, các trinh sát đã tìm ra manh mối của bọn giết người. Và từ ngày 14-8 đến 11-9, lần lượt 10 tên trong băng giết người này gồm: Hùng, Sơn, Tình, Tâm, Bình, Đại Đức, Minh Đức, Vũ Đông và Tiến đã lần lượt sa lưới pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt 7 tên hung thủ còn lại để đưa ra truy tố trước pháp luật đối với bọn côn đồ hung hãn này.

 Phạm Mai

 

Tin xem nhiều