
Khoảng 8 giờ 30 ngày 21-9, người dân ở ấp Bàu Tre (xã Bình An, huyện Long Thành) bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà anh Nguyễn Lang. Liền sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết "Cha ơi", "Cha ơi" của hai đứa con anh Lang.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 21-9, người dân ở ấp Bàu Tre (xã Bình An, huyện Long Thành) bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà anh Nguyễn Lang. Liền sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết "Cha ơi", "Cha ơi" của hai đứa con anh Lang. Sau một thoáng bàng hoàng, mọi người linh tính có điều chẳng hay nên vội đổ dồn về mảnh vườn nhỏ phía sau nhà anh Lang. Tại hiện trường vụ nổ, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến không ít người đã ngất. Cả một khu vực hơn 20m2 đất bị cày xới loang lổ, cây cối bị xé nát bởi sức tàn phá của trái đạn pháo 105 ly. Nhưng hãi hùng hơn, trước mắt mọi người là xác của 3 người đàn ông đang nằm trên mảnh đất loang lổ, ướt đẫm máu. Bên cạnh đó vẫn còn vương vãi hàng chục trái đạn pháo loại 81 ly, 155 ly. Ba nạn nhân xấu số gồm chủ nhà Nguyễn Lang, 44 tuổi, Nguyễn Văn Hạnh (41 tuổi, ngụ ở thôn 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và anh Phạm Văn Hòa (ngụ ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong đó, anh Lang bị chết vì vỡ sọ, anh Hòa bị vỡ ngực và gãy chân. Riêng anh Hạnh kém may mắn hơn khi chết chẳng toàn thây vì sức phá của trái đạn pháo.
Người dân sống quanh nhà nạn nhân cho biết, gia đình anh Lang và anh Hạnh là dân cư ngụ ở địa phương từ lâu. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào mảnh đất rẫy gần lô cao su của nông trường nên cũng gặp nhiều khó khăn. Để kiếm thêm thu nhập nhân những lúc nông nhàn, anh Lang và anh Hạnh thường rủ nhau đi mua hoặc rà sắt phế liệu là những trái nổ còn sót lại từ thời chiến tranh trên vùng đất này để đục bán phế liệu. Có lẽ vì miếng cơm manh áo nên các anh đã làm công việc nguy hiểm này từ nhiều năm nay. Trước đó, vào năm 2000, gia đình anh Hạnh đã mất đi một người anh và một người em trai vì tai nạn xảy ra khi đi rà trái nổ. Với những người dân địa phương, vì sống gần nhà và thường xuyên chứng kiến anh Lang đục trái nổ bán phế liệu nên mỗi khi nghe tiếng gõ, tiếng đục trái nổ phát ra từ nhà anh Lang cũng là lúc mọi người rơi vào trạng thái phập phồng lo sợ. Tuy vậy, chẳng ai dám can ngăn vì đó là cuộc sống của gia đình các anh và cũng bởi vì sợ làm mất lòng họ!
Người dân ở đây cho biết, trước hôm xảy ra sự cố, anh Lang và anh Hạnh đã đi rà và đem về nhà cất giữ hơn 10 trái đạn pháo các loại. Có lẽ đã hẹn từ trước nên sáng hôm ấy, anh Hạnh và anh Hòa (người quen của anh Hạnh ở Phú Yên mới vào vài ngày) sang nhà anh Lang để đục trái nổ. Khi đã đục được vài trái nhỏ, các anh tiếp tục đem trái đạn 105 ly ra đục thì bị phát nổ.
Tai nạn kinh hoàng xảy ra gây mất mát đau thương cho gia đình của 3 nạn nhân. Nhưng đây cũng là lời cảnh báo đối với những người đang và sắp có ý định kiếm sống bằng cái nghề vô cùng nguy hiểm này.
Phạm Mai

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









