Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người dân Xuân Bắc thức tỉnh

01:08, 15/08/2006

Xã Xuân Bắc thuộc huyện miền núi Xuân Lộc nằm ở một vị trí vừa giáp ranh với TX.Long Khánh lại vừa giáp với xã Suối Nho của huyện Định Quán. Trước đây, xã vùng sâu, vùng xa này đã từng náo động với nạn đào đãi vàng. Sau khi dân tứ chiếng rút đi, vùng nông thôn Xuân Bắc trở lại với cuộc sống trầm lặng bình nhật của nó.

Xã Xuân Bắc thuộc huyện miền núi Xuân Lộc nằm ở một vị trí vừa giáp ranh với TX.Long Khánh lại vừa giáp với xã Suối Nho của huyện Định Quán. Trước đây, xã vùng sâu, vùng xa này đã từng náo động với nạn đào đãi vàng. Sau khi dân tứ chiếng rút đi, vùng nông thôn Xuân Bắc trở lại với cuộc sống trầm lặng bình nhật của nó. Nhưng khi con đường liên huyện mịt mù đất được mở rộng thì tàn dư về cuộc sống trụy lạc, ăn chơi, cờ bạc, hút xách... của những tay anh chị giang hồ, những con người tha phương quần tụ vào nơi hoang vắng này đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số thanh thiếu niên mới lớn, thích đua đòi ở Xuân Bắc. Có "cầu" thì tất yếu có "cung". Chẳng những heroin mà "cơm đen" (thuốc phiện) và cả cần sa cũng có mặt ở Xuân Bắc. Món hàng siêu lợi nhuận này được một số người bỏ bê ruộng đồng để ra tận Long Khánh hoặc TP. Hồ Chí Minh mua về phân nhỏ ra bán lại. Có nông  dân còn lén lút gieo trồng cần sa và được bao tiêu với mức lời đến... kinh hồn là 500.000 đồng rồi 800.000 đồng/kg cần sa khô. Xuân Bắc lại có thêm một số người say khói cần sa. Thế nhưng nguồn lợi từ loại "nông sản đặc biệt" này quá lớn, trong khi bà con nông dân ở Xuân Bắc vẫn quen lối sống  "đèn nhà ai nấy sáng", mọi người vẫn lam lũ, nhẫn nại làm ăn, không thèm quan tâm đến chuyện hàng xóm.

Mới đây, nhiều người dân ở Xuân Bắc bỗng bàng hoàng trước cái chết của Đ.T.A, một thanh niên trẻ mới 25 tuổi và khá tài hoa ở ấp 2B. T.A là một học sinh giỏi trong xã và sinh ra trong gia đình khá giả, được mẹ hết sức nuông chiều, sắm sửa đủ thứ để đua đòi ăn chơi cùng chúng bạn. Năm 21 tuổi, T.A đã bị nghiện ma túy nặng. Và năm 23 tuổi, trong hoàn cảnh túng bấn của gia đình, T.A thường lang thang ra TX.Long Khánh để hút chích, xài tiêm kim chung với bạn bè nên dính HIV. Từ một chàng trai khôi ngô, trắng trẻo, T.A trở về Xuân Bắc với cái đầu trọc lóc  chỉ còn loe ngoe vài sợi tóc lòi ra những mụn đỏ, còn da mặt thì tróc vảy trắng nhìn rất ghê rợn. Và T.A. đã  chết trong tình trạng mà ngay cả những người làm công việc mai táng chuyên nghiệp cũng phải ghê rợn. Do đó, khi tổ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Xuân Lộc  được cử về Xuân Bắc để phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận và Công an xã phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc, trước mắt là tham gia phòng chống ma túy thì hiệu quả  của công tác phát động  này có tác động không ngờ. Nhiều người dân trước đây ... "biết mà không nói" nay đã tố giác, cung cấp cho công an hàng chục tin báo có giá trị về tội phạm. Vì vậy, ngay trong đám rẫy của ông Trương Văn Tốt nằm khuất sâu trong ấp 7, lực lượng phòng chống ma túy cũng đã biết để vào  tận nơi phát hiện ra 3.700 cây cần sa tươi tốt đã được trồng cùng 2 kg hoa, lá, hạt cần sa phơi khô. Tiếp đó, công an đã mật phục, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Sót ở ấp 5, đang bán thuốc phiện, thu giữ 28 tép.

Qua đó, Mặt trận và Công an xã còn lập hồ sơ đưa 4 đối tượng sử dụng ma túy vào cơ sở cai nghiện, xử phạt hành chính 3 đối tượng và giáo dục tại cộng đồng 1 đối tượng mới tập tành  làm quen với ma túy. Đặc biệt, cũng nhờ tin báo của người dân, lực lượng công an phòng chống ma túy đã phát hiện ra 5 đối tượng nghiện ma túy ở xã Suối Nho, giáp ranh với Xuân Bắc...

Bùi Thuận

Tin xem nhiều