Trước đây, nói đến anh S. ở phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), những người hàng xóm đều lắc đầu ngán ngẩm vì thói rượu chè be bét của anh. Mỗi khi rượu vào, anh thường lè nhè, quậy phá vợ con khiến cho chị T. rất buồn phải đưa các con nhỏ "tản cư" sang nhà khác.
Trước đây, nói đến anh S. ở phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), những người hàng xóm đều lắc đầu ngán ngẩm vì thói rượu chè be bét của anh. Mỗi khi rượu vào, anh thường lè nhè, quậy phá vợ con khiến cho chị T. rất buồn phải đưa các con nhỏ "tản cư" sang nhà khác. Hai đứa con lớn của anh chị cũng chán nản không muốn ở nhà. Gia đình anh S. chẳng có gì đáng giá vì anh không chí thú làm ăn. Làm được đồng nào anh lại nướng vào rượu. Gia đình 6 miệng ăn luôn thiếu trước hụt sau. Chị T. vất vả tối ngày với đủ mọi nghề để nuôi các con ăn học. Quá chán nản với cảnh chồng nhậu nhẹt bê tha, chị từ một người vui vẻ đã trở nên héo hon. Do không thể can thiệp được thói mê rượu của chồng, riết rồi chị sống như cái bóng bên cạnh người chồng vô công rỗi nghề. Chị chỉ biết lấy con cái làm niềm vui.
Thế rồi việc gì đến đã đến, anh S. bị bệnh lao. Cuộc sống gia đình chị T. vốn đã túng quẫn lại càng bi đát hơn. Chị T. vừa lo cho các con, vừa chăm sóc chồng. Cũng may, hai con lớn đã đi làm và phụ giúp mẹ. Trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh với những cơn ho hành hạ, anh S. vừa sợ chết, vừa thấu hiểu nỗi vất vả của vợ con nên anh quyết tâm bỏ rượu và thuốc lào. Sau này, anh thú nhận: "Lúc bị bệnh không thể "nạp" được rượu thôi chứ tôi cũng không có ý định bỏ hẳn!". Nhưng rồi một thời gian dài bệnh hành hạ và không "nạp" được rượu đã giúp anh tách khỏi đệ tử lưu linh. Lúc bệnh thuyên giảm, bạn bè tìm đến, anh đã phải lấy ý chí để quyết "dằn" cơn thèm. Những ngày chăm sóc chồng bệnh, chị T. cũng đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng, thậm chí dọa sẽ bỏ mặc, nếu anh không bỏ hẳn rượu. Trước "sức ép" từ nhiều phía, anh S. đã vượt qua sự cám dỗ của rượu và thuốc Lào và những cuộc rủ rê của bạn bè.
3 năm qua, từ khi khỏi bệnh lao, anh S. đã bỏ hẳn rượu. Lúc nào vui lắm, anh chỉ nhấp một hớp chiều lòng anh em chứ không hũ chìm hũ nổi như trước. Giờ đây gia đình anh đã vui hơn vì các con không phải chứng kiến hình ảnh người cha với bộ dạng say khướt, nói năng lè nhè và luôn trở thành nỗi ám ảnh của mấy mẹ con. Buổi tối ăn cơm xong, do không say nên anh có thời gian chơi với con và quan tâm đến gia đình hơn.
Phương Uyên


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









