
Ngày 20-10-1973, Trung ương Cục quyết định thành lập tỉnh mới Tân Phú. Tân Phú trở thành tỉnh căn cứ cách mạng đầu tiên của khu Đông Nam bộ. Bí thư Tỉnh ủy Tân Phú là đồng chí Sáu Vịnh (Phan Tấn Vịnh), Trưởng ban An ninh tỉnh là đồng chí Hai Bình (Phạm Thái). Đồng chí Năm Xiển (Nguyễn Văn Xiển), ủy viên Ban An ninh tỉnh Biên Hòa được rút về tỉnh mới giữ chức vụ Phó ban an ninh tỉnh Tân Phú.
Ngày
* Bắt... "vua xe ủi"
Bước sang năm 1974, cục diện chiến trường có những chuyển biến mới, có lợi cho cả về mặt chính trị, quân sự và ngoại giao. Cuộc đấu tranh chống địch bình định, lấn chiếm giành được những thắng lợi vững chắc, đẩy ngụy quân, ngụy quyền từ chỗ bị động sang thế suy yếu và tan rã. Được sự hỗ trợ ngầm của Mỹ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phản ứng điên cuồng. Bên cạnh nỗ lực phá hoại hiệp định
Trên địa bàn Đồng Nai, Mỹ ngụy xây dựng kế hoạch mở rộng đường Trần Lệ Xuân để di chuyển xe tăng lên phía Bắc - Tây Bắc của tỉnh nhằm ngăn cản hướng tiến quân của lực lượng cách mạng theo trục lộ 20. Để thực hiện mưu đồ này, chúng giao cho JIC Quân đoàn III tổ chức hai phái đoàn phi chính phủ là "phát triển sắc tộc" và "cứu trợ nạn nhân chiến cuộc" để ủi phá đường. Nên công việc mang tính dân sự này lại được trang bị nhiều phương tiện rất hiện đại. Trong đó có xe ủi T52, là loại xe ủi mới nhất của lực lượng công binh Mỹ vừa đưa vào chiến trường miền
* Ngày làm viêc cho cả tháng...
Trước khi mở màn chiến dịch giải phóng đường 20, Phó ban an ninh tỉnh Năm Xiển được Bộ chỉ huy chiến dịch giao một nhiệm vụ khá đặc biệt: Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất để giam giữ tù binh từ mặt trận chuyển về. Năm Xiển đã cho cán bộ, chiến sĩ an ninh dọn và phát quang cả hécta rừng làm bãi tập kết tù binh, dựng hàng loạt các nhà tạm giữ dã chiến cùng với khối lượng lương thực, thực phẩm khá lớn. Thế nhưng, ngày 20-3-1975, sau khi giải phóng Chi khu Định Quán, ta bắt sống trung tá quận trưởng và thiếu tá chỉ huy trưởng chi cảnh sát Gia Định cùng hơn 300 tù binh các loại đưa về căn cứ thì Ban An ninh tỉnh rơi vào tình cảnh lúng túng. Vì chỉ với 20 cán bộ, chiến sĩ phải tham gia truy quét tàn quân, làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản vắng chủ, giữ gìn an ninh trật tự vùng giải phóng và phải đảm đương một công việc quá sức tưởng tượng: cùng lúc phải trông coi, giam giữ trên 300 tù binh. Với kinh nghiệm dạn dày của một cán bộ an ninh, đồng chí Năm Xiển liền đề ra khẩu hiệu hành động: "Ngày làm việc cho cả tháng, tháng làm hết công việc cho cả năm" đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đưa trật tự của vùng mới giải phóng đi vào thế ổn định.
* Vừa phá án vừa tự túc lương thực
Khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Năm Xiển được cử làm Phó trưởng Công an huyện Tân Phú phụ trách công tác an ninh. Huyện miền núi giáp với cao nguyên Lâm Đồng là địa bàn trọng điểm trong việc "khoanh vùng trấn phản" của tỉnh. Chỉ trong hai tháng 3 và 4-1977, trên địa bàn Tân Phú đã có đến 12 vụ vũ trang chống chính quyền và tập kích vào lực lượng truy quét làm cho 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và 7 đồng chí bị thương nặng. Đặc biệt, trong tháng 3-1977, liền trong 3 đêm bọn tàn quân tập kích vào đồn Công an Phú Lâm và chận bắt 4 xe tải chở gạo trên quốc lộ 20. Thế là Năm Xiển lại quên ăn mất ngủ cùng với lực lượng trinh sát an ninh đêm ngày miệt mài lao vào trận chiến mới. Trong đó, gian nan vất vả nhất là tham gia triệt phá đám tàn quân phản động do tên Lý Phá Sáng cầm đầu.
Có một điều hết sức đặc biệt là trong thời điểm đánh tàn quân, triệt phá bọn thổ phỉ hết sức khó khăn đó, Năm Xiển cùng lực lượng an ninh Tân Phú và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện vẫn chấp hành tốt chủ trương "tự túc lương thực 3 tháng" của Bộ Nội vụ, đại tá Nguyễn Văn Xiển, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, năm nay đã 78 tuổi, đang nghỉ hưu ở xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), nơi mà hơn 50 năm trước ông đã từng làm bí thư chi bộ xã, nhớ lại thời kỳ truy quét Fulro, đánh tàn quân Lý Phá Sáng ở Tân Phú với vẻ bùi ngùi: "Cái chuyện tôi từng chịu đói phải ăn lá bép, lá bướm, củ nần, củ chụp hồi chiến tranh là rất thường, nhưng sau ngày giải phóng, mình làm chủ đất nước rồi mà để cho anh em vừa phải chiến đấu ác liệt vừa phải tham gia sản xuất và ăn bo bo, bắp, sống thiếu thốn... quả tình tôi không chịu được. Nhưng phải nói là hồi đó tân binh mới có tinh thần rất cao. Chiến đấu ác liệt trong hoàn cảnh thiếu đói như thế mà không một ai than vãn, kêu ca gì cả! Anh em an ninh số mới này đều có trình độ văn hóa hơn lớp tụi tui nhiều và gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn không hề dao động. Mình có lực lượng an ninh trẻ như thế quý biết chừng nào!".
Cũng phải nói, cuộc sống, chiến đấu của "thủ trưởng Năm Xiển" là tấm gương sáng cho các cán bộ, chiến sĩ an ninh trẻ noi theo và học tập.
* Có mặt trên từng cây số
Ông Năm Xiển sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Tân Uyên. Thuở nhỏ ông phải đi chăn trâu để kiếm sống. Tham gia cách mạng, ông làm giao liên cho xã Thái Hòa rồi giao liên cho huyện Tân Uyên và tỉnh Biên Hòa. Bị địch bắt và tham gia cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp lịch sử ngày
Ngày
Để chủ động chống lại chiến tranh biệt kích, gián điệp của địch tháng 10-1962, Tỉnh ủy Biên Hòa chuyển về khu rừng Suối Cả (nay thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đồng chí Năm Xiển được cử làm trưởng ban xây dựng và bảo vệ căn cứ. Vào cuối năm 1968, tình hình cách mạng gặp nhiều khó khăn, Nguyễn Văn Xiển được cử về huyện Duyên Hải (nay là Cần Giờ - TP.Hồ Chí Minh) làm Trưởng ban an ninh huyện. Có thời kỳ tình hình an ninh ở vùng Rừng Sác này trở nên phức tạp, đứt liên lạc, trưởng ban an ninh huyện Năm Xiển phải đi bằng đường biển và nương theo dòng nước sông Thị Vải để vào đất liền tìm gặp An ninh phân khu 4. Được đồng chí Tư Hy, thường trực Phân khu ủy Khu 4 kêu về căn cứ để chuẩn bị tham gia vào Ban an ninh tỉnh Biên Hòa sắp được tách ra lần thứ 3. Vừa vào đến Bàu Hàm, Năm Xiển lại được nếm trận bom do B52 rải thảm (trong trận này, đồng chí Vũ Khánh - tự Phô bị thương ở đùi). Chưa kịp hoàn hồn sau những ngày gian nan ở vùng biển Duyên Hải, người cán bộ an ninh Nguyễn Văn Xiển lại nhận được quyết định lên rừng để tham gia vào Ban an ninh tỉnh mới Tân Phú. Nơi nào, người đảng viên (ông Năm Xiển được kết nạp Đảng năm 1948) làm công tác an ninh này cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
Bùi Thuận


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)






